1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tên ở nhà của bạn là gì vậy ? Ý nghĩa của nó nữa nhé <^-^>

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi yo_hatsukoi, 13/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    so_0 có tên ở nhà như bác chủ topic yo_hatsukoi. Và tên đó vẫn còn dùng cho tới bây giờ. Dạo này tên khai sinh trở nên quen thuộc với cả nhà hơn, chứ cái hồi trước, bạn gọi tới nhà, hỏi L, cả nhà lại chả nghệch mặt ra một lúc mới nhớ ra L là cái thằng Nhím nhà ta.
  2. Ro_oR

    Ro_oR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Nhà: bờm ---&gt; ngày bé đủ trò nghịch dại, thế là cái tên nó cứ dai dẳng bàm theo đến tận bây giờ
    Bạn bè: rùa ---&gt; đơn giản, chậm như rùa
  3. garu123

    garu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tên ở nhà của tớ là VẠC, Thấy bố tớ bảo tên của tớ do Bà nội tớ đặt !
  4. thang_xeng

    thang_xeng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.167
    Đã được thích:
    0
    Em cứ tưởng bác tên Gà chớ
  5. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    ở nhà iem tên ốc nhồi , tên không đụng hàng
  6. _taythinhaduong_

    _taythinhaduong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0

    Xạo, là tên bác tự đặt thì có.
    Con trai mà tên ... Sao giốg thơ của Hồ Xuân Hương wá
  7. Komattanaa

    Komattanaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tên tỡ là Tũn
  8. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Tớ có thằng bạn, bịêt danh là Khuông.
  9. Tieu__Long

    Tieu__Long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nghe mà buồn, ở nhà u tớ thường gọi là BIN, nhỏ thì thôi, nhưng lớn quen rùi lên quên luôn tên con trên CMT. Hôm nọ nì, có thằng bạn gọi điện, hỏi tên trên CMT nhưng u tớ bảo: Nhà này không có ai tên đấy, may mà mình ở cạnh..
  10. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà em thì toàn gọi cả đệm cả tên : Mai châu, mà cả xóm rồi thầy cô quen cũng gọi thế luôn. Nên là về tới nhà là : Mai Châu ơi có bạn gọi, Mai Châu ơi ..... Lên lớp thì hồi cấp 2 bị gọi là Chu, Ngố (trâu ngố mura---&gt;mìn là Ngố T.T), lên cấp 3 thì gọi là công chúa (không có gì hay ho ở cái nik này đâu ạ, bọn nó gọi là chua như dấm = đọc ngược lại đi ạ xong òi đọc gọn lại là công chúa T.T) rồi Sheva (thực ra là một từ biến âm rất khún nịn) ... nhiều lắm toàn nik đau khổ

Chia sẻ trang này