1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tên Sở Khanh đầu tiên của Việt Nam, bạn biết đó là ai?

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xau_trai_nhat_mang, 27/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JackieLy

    JackieLy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Lolololol Bạn gì ơi làm gì mà cáu gắt thế????? Trang này mang tên gì vậy ?????? Những người thích đùa đúng không?????? Thì vì trang này mang tên như vậy nên tui mới vô để đùa, chứ trang này mang tên những người hay ........ giận thì tui tránh xa rồi hihihihihi............
    Với lại bạn không thấy mỗi bài tui viết xong đều có chữ Just Kidding, bạn có hiểu từ đó là gì không?????
    hihihihihihi................. mong bạn đừng quá....nóng như vậy hihihihihi.............
  2. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, tôi rất thích đùa. Vì nó đem cho tôi niềm vui. Nhưng không phải là bất kỳ điều gì cũng có thể đem ra đùa được. Chắc bạn biết rõ Lạc Long Quân là ai chứ.

    To be or not to be. That 's a question!

  3. JackieLy

    JackieLy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    hihihihihihihi là tên đường hihihihihihi........... Mình không biết rõ thì làm sao mà kể ????? Mình chắc là bạn chỉ biết 1 phần câu truyện LLQ và AC thôi chứ sự tình thì không biết hết hihihihihi..............bạn còn không biết rõ như mình đâu hihihihihi..........Mình đang học lớp lịch sử VN mà hihihihi..............Mình đã nói là giỡn thôi..............
  4. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Thế JackieLy có từng nghe mấy câu:
    ??oThà đui mà giữ đạo nhà
    Còn hơn có mắt ông cha không thờ?????? của cụ Đồ Chiểu chưa?
    Tôi tán thành quan điểm của ghost2k1. Là người bình thường mấy ai không thích vui, thích đùa, thích cười,???nhưng viết để cho người khác cười không nổi, chỉ thấy buồn thì có lẽ dễ hơn viết để người khác thấy ??obuồn cười??? một cách thích thú, trí tuệ phải không?
    Thật ra để vui đùa, để cùng cười với nhau vui vẻ thì thiếu gì chuyện, nhưng có lẽ không nên chuyện gì cũng đem ra để đùa.
    Tôi nhớ có đọc topic Khi ??oVịt kiều??? nói tiếng Việt (Hình như cũng nằm trong ??oNhững người thích đùa??? này), thấy người ta chỉ vì muốn người khác khen mình là ??ocreative???, là ??onhiều chữ??? mà có thể ??ochế tác???, ??osưu tầm??? những câu chuyện bôi xấu các Việt Kiều - những người ??ođồng bào??? của mình, tôi thấy thật buồn và cười không nổi, nhưng cũng chỉ có thể nói với họ: ??oViệt Kiều cũng là máu đỏ da vàng?????? và không thấy hứng thú nói chuyện tiếp. (Tôi tôn trọng tự do cá nhân của mọi người, mỗi người tùy theo nhận thức, tính cách, trình độ,??? của mình hoàn toàn có thể có cách nghĩ/đọc/nói/viết riêng, chẳng ai giống ai mà!)
    lehongphu@ttvnonline.com

Chia sẻ trang này