1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tèn ten, con trai VS con gái

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Amber, 22/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amber

    Amber Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Tèn ten, con trai VS con gái

    Tên nào chỉ ra được nhiều ưu điểm của phe mình hơn phe kia nhất sẽ được tui vote cho 20x5*= oh my god! it's 100*. Hi hi, tớ bắt đầu trước nha. Các bạn ơi, có ai có thể giải thích cho tớ:Vì sao trừ trường ngoại ngữ ra càng học cao con gái càng .... ít đi vậy??????
  2. Khongchatdau

    Khongchatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đầu bếp nổi tiếng nhất TG là ai: .......CAN COOK đo'
    [maquee]
    Buồn như con chuồn chuồn
    Chán như con gián
    Khổ như con hổ
    Phê như con dzê
    Hắt xì hơi![/marquee]
  3. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Nhà tạo mốt nổi tiếng nhất thế giới là ai? Ko biết, chỉ biết đó là ... con trai!
    Never say Never
  4. convitbau

    convitbau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Thì ngoài trường ngoại ngữ con gái ko học để đi làm thư ký thì đi đâu chẳng nhẽ vào trường Xây dựng chắc mà thử vào đó đi rồi biết ngay mà!

    vitbau
  5. quitaro

    quitaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Bác Amber này lại định khơi lại chiến tranh giữa con trai và con gái đây hà ! Con trai hay con gái ở vị trí nào thì cũng đều có người giỏi cả .
    Q@
  6. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Yeah, Quitaro nói đúng, lại thích chiến hả Amber?? Ông cứ cẩn thận đấy, những kỉu topic này có cãi nhau đến hết hơi cũng chưa giải quyết được cái gì đâu. Stop thôi.........
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
  7. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Chiến đê
  8. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    thôi đừng chiến nữa bác ơi mới hoà bình chút lại thích chiến rùi chiến mệt lắm hoà bình chút đi cho nó vui vẻ đã đang hoà bình vui .


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU.

Chia sẻ trang này