1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tén tèn ten....cúm gà nhưng chợ vẫn đông (Chợ tầng 8)

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi He-goat, 06/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    ngoại trừ ảnh webcam tranh tối tranh sáng ra, hê hê, mấy cái ảnh khác trong tớ chẳng khác gì anh xe ôm cả
  2. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ có dịp phải nhờ Noa chở đi mới được
  3. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    3 đứa chúng em mạn phép bác tạ sang bên benelux chúc trước nhá, tại mấy hôm nữa phải đi ... ôn thi lại ah
  4. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Tí em cũng qua bây h ạ
  5. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Cái bức thứ 3 này trông "chuẩn" thế này cơ mà, tóc tai cũng nhuộm đỏ đỏ, redhead là hơi bị....."máu" đấy!
    Cái vàng vàng: Thế bây giờ được bao nhiêu ký lô rồi, yên tâm phụ nữ chuẩn cứ phải 60 ký!! Mình vớ được cô nào mặt mũi, form phiếc như cô này, cỡ chỉ cần 55-65kg thôi là trải thảm đỏ vác trầu cau đến!!

    bịp thần
  6. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Hị hị chả biết bác nói ai
    Em toàn thấy bác đi thôi có thấy lại j đâu

  7. arnaud

    arnaud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    @noa : chúc mừng nhá ở paris thì cứ gọi là ... bí bi ví yêu
    tớ thì may từ hồi sang đến giờ chưa rơi hay mất cái j`, trừ chìa khoá thỉnh thoảng lỡ métro ngủ nhờ lại nhà bạn, thế nào hôm sau mặc quần áo vào cũng đánh rơi chìa khoá xuống gầm giường và thế nào về đến tận nhà cũng mới biết nên bây giờ đã khắc phục bằng cách gửi thằng hàng xóm 1 bộ. Lúc có biến thì dựng nó dậy
    còn đâu tuy thỉnh thoảng cũng gặp những chuyện khó chịu nhưng mấy lần tớ đi tỉnh toàn gặp người rất tử tế nhé. Hôm tớ ở Lyon, hẹn zai nuôi nhà tớ tan học xong sẽ đến quảng trường toà thị chính xem lễ hội ánh sáng. Nó tí tởn với mấy con bé cùng lớp nên đến muộn và lúc đấy thì quảng trường đã chật kín người rồi, chịu ko join được. Tớ đang đứng lơ ngơ tìm đường ra thì có một thằng cu đi qua bảo là mày người bé thế này đứng góc này thì xem được gì, lên nhà tao mà xem. Thế là tớ lon ton lên xem, đã vật, nhà nó trên tầng nhìn thẳng ra giữa quảng trường. Tối hôm đấy zai về kể là mấy con kia trainer kinh quá nên cuối cùng chúng nó bỏ ý định đến quảng trường, ko xem được rõ chứ ko nói đến ngồi ở lô VIP như tớ
    Hôm ra chợ Noël (cũng ở Lyon) mua đồ cho maman tớ còn được một thằng cu bán đồ chơi trẻ em hỏi nhà có trẻ con ko nó tặng cho một thứ trong quầy của nó, tại lúc trước đứng buôn chuyện với nó bên quầy bán xúp. Mà không quen biết gì nhá
    Còn đâu, hôm tớ sang Đức, chạy ra hàng bánh mua bánh mì về ăn sáng còn được một thằng cu xếp hàng ngay sau mua cho 1 cái bánh bretzel nhá. Chuyện này funny vật. Tớ ra hàng bánh thì chỉ biết nói mỗi "tôi muốn một cái như cái này, hai cái như cái kia etc." và "thế thôi ah", và có thể trả tiền lẻ đến cent (vì đã học đếm thành thạo đến 100). Hôm đấy tớ mua xong phần tớ, cái thằng đằng sau tớ nó cứ chõ mồm vào tớ nói lằng nhằng cái gì tớ ko hiểu, mà rõ ràng là nó nói với mình xong nó chỉ trỏ vào quầy, tớ vẫn đực mặt ra, chả hiểu tớ đang nhìn bà hàng bánh cầu cứu thì nó bảo là cái này này xong chỉ vào cái bánh đấy (mà lúc đấy tớ cũng chẳng biết là cái gì, từ mơi, chưa học) thế xong nó nói gì với bà hàng bánh, bà ý lấy cái bánh đấy xong, đưa cho tớ, tớ ngại quá vì tớ có định mua đâu nhưng vì ko biết đôi co thế nào nên đang lúi húi móc ví ra định trả tiền và hỏi bà hàng bánh xem là cái đấy mấy tiền thì bà ý nói là thằng kia sẽ trả tiền cái bánh ấy cho tớ nhẹ hết cả người thế là tớ rối rít cảm ơn ko biết sáng hôm đấy ra cửa bước chân nào ra trước mà may thế về nhà, thằng bạn tớ rất ngạc nhiên, nó bảo tớ là sao biết mua loại bánh này (vì nó biết rõ tớ rất khó khăn khi phát âm cái âm ''z'' /ts/ trong tiếng Đức) lúc đấy, thằng bé rất khệnh, kể lại đầu đuôi xuôi ngược.
    ps. Ko biết viết dài trong chat thế này có bị nhắc nhở ko nhỉ
  8. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Hế hế có ạ
  9. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Cảnh cáo vì viết hơi dài lần đầu nên châm chước phạt 5v thôi ạ =))

    PS: nói thế thôi chứ bác kể hay lắm ạ :D
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 06:04 ngày 10/03/2006
  10. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Tình trạng mới ở Việt Nam
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này