1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tén tèn ten....cúm gà nhưng chợ vẫn đông (Chợ tầng 8)

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi He-goat, 06/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cadick_fr

    cadick_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    đọc một hồi, chẳng thấy cái ảnh nào cả!!
  2. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    Hai chị em nhà mithn & philou đi buôn thì vui khắp chợ nhở
    Ớ, thế ví dụ ko có Mr CFT, thì cũng phải có vài cái ảnh cho em xem mới chứ. Nhất là ảnh các anh hùng . Nói thật chả nói đùa, em thích các anh hùng đến độ có poster anh hùng Núp ở trong nhà cơ. Con giai VN em gặp ở Pháp cứ toàn , mấy đchí cao to đẹp giai lại toàn 86 đổ đi mới chán chứ Kiểu này ko khéo em ế thì tẽo.....
    Bao h tổ chức Miss CFT, vụ xe cộ là em thầu rồi đấy nhá
    Hôm nào tổ chức offline ở pa dí đê, một cuối tuần nào đó t4 ý, hị hị, bạn em gạ em đi chơi......

    Được noa sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 02/03/2006
  3. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Phillipe ơi ảnh đẹp đấy, cho hỏi tên cái phần mềm làm ảnh manga này với
  4. arnaud

    arnaud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    trông thế thôi, chứ đầu vào đến cả chục cái ảnh mới ra được cái này gọi là đỡ phế phẩm một tí đấy ấy ah để lúc nào tớ đến nhà zai nuôi sẽ dòm xem nó là cái j` rồi sẽ báo cáo, là vì máy tính phần mềm đồ hoạ etc thì tớ ngu cực
  5. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    vàng²: tớ chỉ thích làm chức thu tiền trông xe thôi =)) =)) =)) chị em mình lại hợp nhau rồi
    lâu rồi ko vào nhộn nhịp vật vã hâhhha
  6. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    chết thật, có mỗi chuyện trông xe thôi mà đến oánh nhau vật vã mất
  7. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    có mỗi chị tranh thu tiền thôi mà, bọn em thích thì trông xe hêh...
    eo ôi nhộn nhịp vui vật, philou ơi hôm nào làm hộ cái ảnh manga nhá
  8. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    vàng, ừ nhỉ, thế là quá tam 3 bận đấy chị ah, biết thế... dạo nọ... cái vụ mairie ấy, chị nhớ không...
    eo đùa chứ anh nhà chị vào đây đọc được cái này tẩn em hỏng người mất, em nói đùa đấy anh ah kính anh vại bia Đức
    aux modos : bọn em xin lỗi, nhưng đã trót chat chit ở đây rồi thì lại cảm phiền các mod thông cảm chiếu cố chút ít rồi move hộ chúng em sang bên chat với ah merci các mod yêu
  9. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    chị ơi, trông xe mà ko có xiền thì còn gì mà vui nữa hở chị
    ở đây nhộn nhịp, iem cũng thấy vui
  10. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    @ chị Dê : okie lúc nào gửi ảnh (kiểu như của em ở trên ý) xem nó "chế biến" thế nào nếu đẹp thì em sẽ gửi lại, ko được thì sẽ huỷ (vì lý do kỹ thuật) đùa chứ, em thử cả chục cái mà oàn như ma quỷ cả lượt, hãi vật được mỗi cái này vừa căn đúng cả kích cỡ và góc chụp nên ko bị méo mó quá đáng, ko có em cũng cho vào poubelle roài là em báo cáo chị thế
    còn đâu vụ trông xe, công nhận bà này tinh thật, tăm được đúng công đoạn chưa được mọi người đề cập đến, lại là công đoạn quan trọng nhất và là mục đích phấn đấu của cả đời người tuy nhiên sau khi nhận thấy mình bị hớ xong, em tự nhủ, thôi thì em trông xe, ghi số, để chị thu tiền, chị thương thì chia chác cho em một ít cho mấy đứa nhà em có tí đồng quà tấm bánh, không thì em cũng xin lấy niềm vui lớn của chị làm niềm vui nho nhỏ của em, cũng có sao đâu chị nhỉ eo, thấy trình hót của em độ này kinh chưa hị hị ặc ặc... chiện, ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này