1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tén tèn ten....cúm gà nhưng chợ vẫn đông (Chợ tầng 8)

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi He-goat, 06/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    vàng 1 : hị hị
    vàng 2 : ặc ặc
    vàng 3 : bỏ qua
  2. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu sao hôm qua đi với các chị yêu xong về đau hết cả chân ban nãy đi chạy với zai nuôi ngượng quá cơ nhưng vẫn phải cố, tại xong nhờ nó xách hộ cho 2 bịch nước xong hôm nay ko cho nó ăn j`, đuổi về ngay công nhận từ độ có TY mình rất phũ phàng và bạo lực với các zai
  3. arnaud

    arnaud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    chả biết bạn nào hì hục vote cho em thì đề nghị bạn ý tiện tay nhéo cho mọi người ý 50 cái đầu ông ý, chơi nhà này quả đấy hơi bị cao tay đấy.. tsb cái giống chân dài ặc ặc
  4. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    thôi em sang bên kia thủ tục kéo các chị yêu cho nó khỏi tụt bí bi cả nhà, bonne journée et bon we nhá
  5. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Vàng² : ớ thằng em nhớ phát này nhá .Chị chỉ điểm xong rồi mà kô thấy dắt ra mairie thì sao nhể?? (có khi mình nên nghĩ xem lần tới sẽ ăn cái gì )
  6. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Hế hế thế từ lúc chị đi,các chị còn lại đã làm gì em mà đến nỗi đau hết cả chân thế
    Còn mình thì tối qua nổi hứng lênhơn 12h rồi còn đi bộ một mình từ chỗ làm về nhà. Nhưng mà kể ra đi như thế,hít thêm cái kô khí lạnh lạnh về đêm tự nhiên thấy người thoải mái ra bao nhiêu
  7. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    cực chán thằng em
  8. arnaud

    arnaud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    vàng 1 : chả ai làm j` nên mới đau chị yêu ah
    vàng 2 : có lý, nhưng mà nãng mạn vừa thôi chị yêu nhá, Paris buổi đêm nhiều du côn lắm, mà có đứa còn du côn hơn cả em, nên cứ phải cẩn thận đề phòng nhưng mà nghe chị yêu nói thế, lại nghĩ đến độ ở nhà lượn ra ngoài đường buổi đêm, trời se lạnh, có những đoạn đường ngào ngạt mùi hoa sữa...
  9. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    vàng 1 : khiếp, chị yêu nóng lòng có cháu giai chân dài thế cơ á
    vàng 2 : em chắc cơm tam bảo + phải moi bằng được cốc chè tráng miệng
  10. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    sao tự nhiên chị zim xinh lại mắng iem xiế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này