1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tên thật của tớ là Đoàn Quang Minh ... Tháng 11 này nói về tớ tí nhé ... ( Vip tháng 11 ) ... Kekeke

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi bibihaybuon, 08/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Vẫn chưa trả lời nè.
    Câu tiếp theo: Tậi sao BIBI bị gọi là BABA
    ***************************
    ...Vì em luôn thấy anh cười
    Đâu có nghĩa không giọt lệ rơi...
  2. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi nữa nè !!!
    Nghe nói anh là nhà vô địch không những chỉ trong tình cảm mà còn trong vấn đề ăn uống nữa?
    Bí quyết gì thế anh Bi ui ??
    [​IMG]
    Bên cạnh người đàn ông thành đạt là người phụ nữ nhân hậu​
  3. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... Khì khì, Khi còn học năm thứ 3 Khi tớ bị gán cho đủ loại biệt danh : " Minh trắng " .... " Minh Kều" sau đó tớ quyết định để râu và tóc dài dài xem như thế nào. Sau 3 tháng tóc tớ dài đến tận cằm chứ không ngắn 3mmm như bi giờ, râu thì 1 tháng không cạo là già lắm rồi ... Hồi đó tớ anh đi với anh Hùng râu, thuộc dạng nổi tiếng trong trường người ta thấy tớ như đệ tử của hùng râu nên bắt đầu gọi tớ là : " Minh râu " ....
    ... Cuối cùng sau 3 tháng thì không chịu nổi nữa ngứa, bẩn nên phải cắt, cắt sạch sẽ, Cho đến ngày nay tớ đang sở hữu cái đầu mái ngố dài 3mm ... hehe

    [​IMG]
    Anh đã tìm thấy em và tìm thấy chính mình
    [​IMG]
  4. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Forgive : ... 3 năm nay anh toàn mặc quần âu, Vừa mua vừa may, Kiểu gì cũng mặc được ... không quan trọng lắm ... Tối ra đường, ở nhà hay đi ăn sáng mặc quần thể thao, Đi chơi thể thao, ngủ và mùa hè ở nhà mặc quần đùi ... Khi tắm thì mặc .....
    [​IMG]
    Anh đã tìm thấy em và tìm thấy chính mình
    [​IMG]
  5. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    hahuyduonghp20012002: Hình như có mỗi anh gọi em như thế ... Từ cái hôm anh thấy em uống liền 1 lúc 3 cốc sinh tố ... Nói thật chứ ... Sợ anh Dương gọi em là Bốn Bốn, Năm Năm chứ không thì không khách sáo em uống thêm 2 cốc nữa cho đủ đô ....
    [​IMG]
    Anh đã tìm thấy em và tìm thấy chính mình
    [​IMG]
  6. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    .... Vấn đề tình cảm thì Anh xin làm hạng binh bét nhất thế giới. ... Từ bé đến giờ mới biết cưa 1 cô nhưng ... Cưa gẫy cây đổ nhưng đổ sang nhà hàng xóm ... Bi giờ từ cưa chắc Anh không còn nghĩ như ngày xưa nữa, Sống chân thành cái gì đến sẽ đến .... Kể cả Tình yêu, Quan tâm đến mọi người, chân thành, vui vẻ và luôn đúng là mình ... Đấy chính là cái cưa sắc nhất phải không? ...
    .... Còn ăn uống thì phải cảm ơn hai sư phụ : Beconthichdua và conhuighe9... trong 1 cuộc thi bất phân thắng bại anh mới biết khả năng tiềm tàng của mình ... Từ bé anh được gọi là : Thằng đủ vị vì cái gì cũng ăn được ... Nên ai lấy phải anh thì dễ nuôi anh lắm ... hehe ... Tóm lại khi nào thích nên anh ăn tàn bạo luôn để chứng tỏ 1 điều gì đó - Anh cũng chẳng biết ... Hình như là để vui hơn, vui nhiều hơn khi có người thi ăn với anh ... hihihi

    [​IMG]
    Anh đã tìm thấy em và tìm thấy chính mình
    [​IMG]
  7. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    .... Vấn đề tình cảm thì Anh xin làm hạng binh bét nhất thế giới. ... Từ bé đến giờ mới biết cưa 1 cô nhưng ... Cưa gẫy cây đổ nhưng đổ sang nhà hàng xóm ... Bi giờ từ cưa chắc Anh không còn nghĩ như ngày xưa nữa, Sống chân thành cái gì đến sẽ đến .... Kể cả Tình yêu, Quan tâm đến mọi người, chân thành, vui vẻ và luôn đúng là mình ... Đấy chính là cái cưa sắc nhất phải không? ...
    .... Còn ăn uống thì phải cảm ơn hai sư phụ : Beconthichdua và conhuighe9 ... trong 1 cuộc thi bất phân thắng bại anh mới biết khả năng tiềm tàng của mình ... Từ bé anh được gọi là : Thằng đủ vị vì cái gì cũng ăn được ... Nên ai lấy phải anh thì dễ nuôi anh lắm ... hehe ... Tóm lại khi nào thích nên anh ăn tàn bạo luôn để chứng tỏ 1 điều gì đó - Anh cũng chẳng biết ... Hình như là để vui hơn, vui nhiều hơn khi có người thi ăn với anh ... hihihi

    [​IMG]
    Anh đã tìm thấy em và tìm thấy chính mình
    [​IMG]
  8. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Cho iem hỏi với nữa nhá: khi tắm thì mặc quần gì ạ quần chấm chấm là quần gì ạ? khì khì
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  9. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Dân đồn anh nhiều vợ đông con, thế mà ăn nhìu thế thì về đánh nhau với chúng nó à?.Anh bẩu anh dễ ăn lắm cái gì cũng ăn... thật không ạ? Nghi ngờ quá?
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  10. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tên anh lại là bibihay buồn? mỗi cái nick đều có 1 ý nghĩa nhất định, ý nghĩa của anh????
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........

Chia sẻ trang này