1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ten things about i love you...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Khungchuot, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    1/tôi yêu bạn vì bạn khóc cùng tôi mỗi khi tôi buồn
    2/tôi yêu bạn hơn thế vì bạn làm tôi cười khi tôi đang khóc
    và cười to hơn tôi có thể khi tôi vui
    3/tôi yêu bạn vì bạn lắng nghe và không ngắt lời tôi mỗi khi tôi thao thao bất tuyệt
    4/tôi yêu bạn vì những lời bạn khuyên tôi
    5/ tôi yêu bạn vì bạn không giận tôi khi tôi mắc lỗi
    6/ tôi yêu bạn vì bạn tin tưởng tôi
    7/tôi yêu bạn vì khi bên bạn tôi cảm thấy như ở nhà
    8/ tôi yêu bạn vì bạn tặng tôi những điều bất ngờ trong cuộc đời
    9/tôi yêu bạn vì bạn nghĩ đến tôi cũng như tôi nghĩ về bạn
    10/và tôi yêu bạn vì bạn là bạn của tôi .


    trong cuộc sống có rất nhiều điều để tôi nói tôi yêu bạn .và tôi vẫn mãi nhớ câu chuyện cổ tích dành cho người lớn : hãy nói i love you thì mọi người cũng nói như thế với bạn . tôi sẽ nói tôi yêu bạn .



    Được khungchuot sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 11/07/2003
  2. Tieu_Ngao_Giang_Ho

    Tieu_Ngao_Giang_Ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Nguyên văn của nó bằng tiếng anh là như thế này
    Trích thơ trong phim
    "ten thing i hate about you"
    I hate the way you talk to me,
    and the way you cut your hair.
    I hate the way you drive my car i hate it when you stare.
    I hate your big Dumb Combat boots and the way you read my mind.
    I hate you so much it makes me sick it even makes me rhyme.
    I hate it that you're always right i hate it when you lie.
    I hate it when you make you make me laugh , even worse when you make me cry
    I hate it when you're not around and the fact that you didnt call
    but most of all i hate the way i don't hate you , not even close not even a little bit not even at all !
    Tự nhiên quên bản dịch của bài thơ này. Hồi xưa đọc trên báo hoa học trò hay lắm.
    Lệnh Hồ Xung
  3. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện để tôi thấy tôi yêu bạn như thế nào:Người bạn lớn trong cuộc đời mỗi người như tôi : MẸ
    Khi con còn bé mẹ hỏi con bộ fận nào trên cơ thể con người là quan trọng nhất .con trả lời đó là đôi mắt vì không có mắt khôg thể nhìn thấy mẹ và thấy mọi điều của cuộc sống .mẹ nói rằng sai .
    Khi con học cấp 2 , con trả lời mẹ đó là đôi tai vì ta không thể nghe những gì yêu thương nhất từ người khác nếu không có tai .Mẹ vẫn nói là không đúng .
    Khi con lên cấp 3 , mẹ lại hỏi con điều ấy và con trả lời mẹ là giọng nói vì con sẽ không thể nói con yêu mẹ mỗi ngày nếu con không thể nói .Mẹ vẫn lắc đầu.
    Khi con vao đại học ,con trả lời mẹ đó là trái tim để biết yêu thương người khác .Mẹ chỉ mỉm cười.
    Và một lần khi mẹ khóc ,con ôm mẹ .Mẹ nói với con : Con đã hiểu cái gì là quan trọng nhất đúng không ?
    Con hiểu đó là đôi vai ,là cánh tay là tất cả .Con người có đôi mắt để nhìn những điều tốt đẹp đồng thời cũng nhìn những điều xấu .Có đôi tai để nghe những điều yêu thương và những lời thị fi, có giọng nói để nói yêu thương , có trái tim để biết rộng lượng , có đôi chân để đứng lên khi vấp ngã , có đôi tay để ôm lấy những người thân yêu và có đôi vai để người khác gục vào khi người ấy khóc .Đôi vai để chia sẻ ...Bạn hạnh fúc vì bạn là con người nghĩa là bạn có dầy đủ những gì mà thế gian ban cho bạn và bạn làm cho người khác hạnh fúc như bạn ...
  4. LeThoa

    LeThoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Em ghét anh cứ hay bắt chuyện cùng em
    Vì mái tóc anh chẳng lúc nào thẳng thớm
    Em ghét anh hay lượn xe giả vờ làm người lớn
    Để lại cho em lấp lánh những ánh nhìn
    Ghét ghê bước chân anh khua rộn cả trái tim
    Đôi mắt nhìn như thấu dòng tâm tưởng
    Ghét thật nhiều, nhiều đến khi em phát ốm
    Ốm xong rồi lại khe khẽ hát lên
    Em ghét anh cứ tỏ vẻ bề trên
    Ghét cay đắng mỗi khi anh nói dối
    Ghét lúc anh chọc cười, những điều ko hiểu nổi
    Cả khi nỗi buồn len lén những niềm riêng
    Em ghét anh những lúc chẳng ở bên
    Chẳng gọi tên em mỗi khi em thấy nhớ
    Ghét những gì em cũng ko biết nữa
    Bởi em chợt giật mình..vì chẳng ghét nổi anh .
    Tiger
  5. Tieu_Ngao_Giang_Ho

    Tieu_Ngao_Giang_Ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    cám ơn Lê Thoa nhiều lắm. Mình đọc nó lâu rồi. Công nhận nó ý nghĩa nhiều thật. Rất giản dị nhưng đi vào lòng người
    _______________________
    kố lá xố la mê lao, mề lao mế lao mế lao
    _______________________
  6. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ xí xớn mấy câu chắc các bác vội và cảm xúc quá nên viết nhầm thôi...đó là: Ten things about I love you. Cả cái I hate you cũng thế.
    Bản dịch Ten things about I hate you hay quá...vote 5 *
    You are just one person in a whole world, but for me, you are my whole world.
    Tu es juste une personne dans le monde entier mais tu es le monde pour moi.
    Viva 1980F

Chia sẻ trang này