1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tennis ăn non

Chủ đề trong 'Tennis' bởi thanhlaota, 17/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhlaota

    thanhlaota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật vừa rồi sau khi tranh thủ về nhà ăn cơm để lấy sức "chiến " với các cao thủ của CLB Vĩnh Tuy " . Khi quay lại sân đang hớn hở để tìm "hàng" thì đột nhiên tôi bị Thông Nadal chất vấn với giọng rất ấm ức:
    Ông Thanh Lão Tà ơi, tôi thấy người ta chơi cờ bạc ăn non thì cũng là chuyện thường xuyên ở huyện, nhưng bây giờ đến môn thể thao cao quý là tennis mà người ta cũng ăn non là sao vậy ta? Trời có chuyện gì thế? Thông Nadal ko thèm nói nửa lời chỉ sang Bảo "Bản Việt" ý là cứ hỏi gã kia sẽ biết.
    Tôi cười rất cầu tài hỏi: Có chuyện gì thế Bảo ơi? Có gì đâu a hôm nay đẹp trời Thông chấp em 2giơ 15, 1 giơ 30 em chén thế thôi, ngon quá a ạ lâu lắm em ko ăn được thằng Thông chổng mông này , sướng quá . Oh hô chưa kịp cười xong Thông Nadal như tìm đúng chỗ ngứa liền bật ra. Hôm nay đen quá đánh với 2 ông Phương Wind và Bảo toàn thua nhưng khi đòi đánh trận lượt về thì cả hai đều từ chối, người thì bảo bận, người thì bảo lâu lắm mới thắng được 1 trận để tận hưởng chiến thắng đã ko cho gỡ, đúng là thả gà ra đuổi, tức quá tức quá.
    Tôi giật cả mình vì ko ngờ Phương Wind có thể chén được Thông Nadal 1 trận, thật là bất ngờ . Đúng lúc đấy tiếng Hùng số oang oang, Thông ơi lần sau ông đừng có thả gà ra đuổi nhé, Phương và Bảo là dân Chứng chuyên nghiệp lướt sóng đấy , nhớ đời nhé.
    Theo các AE tôi phải làm thế nào đây. Tổ chức lại 1 trận lượt về cho Thông - Phương. Hay Thông - Phương - Hùng số?
  2. thanhlaota

    thanhlaota Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Có Phương Wind ko chịu mang tiếng là kẻ ăn non nên CN vừa rồi hắn ra sân rất sớm (từ lúc chợ còn chưa họp), sau khi đánh nháp 1 trận đơn với Tuấn còi (đệ tử của tôi) thì Thông Nadal xuất hiện. Thế là hai gã gà chọi bắt đầu vè vè lượn quanh nhau để chuẩn bị cho trận tao ngộ chiến. Thông Nadal ko hổ là 1 tay lịch duyệt giang hồ bèn đề nghị đánh trận đôi trước để khởi động cho kỹ càng. Cặp Thông - Hải đã nhanh chóng bị Phương wind - Thanh lão tà cho gác kiếm nhanh chóng. Có lẽ là Hải đã bị Thông bán đứng do Thông chỉ tập trung cho việc khởi động là chính.

    Trận đơn bắt đầu. Phương Wind nhập cuộc khá tốt với lợi thế có đủ hai càng, bộ chân nhanh nhẹn với những cú bạt đầy uy lực, và khả năng cứu bóng xuất thần. Gã đã dồn Thông Nadal vào thế bị động phải chống đỡ , đánh năm ăn năm thua liên tục đánh hỏng bóng. Chẳng mấy chốc tỷ số đã là 4-1 . Đến lúc này Thông Nadal ko hổ là tay vợt đơn đang lên của CLB , bằng những cú bạt chính xác đã gỡ dần từng quả bóng một , tỷ số 4-2.Lúc Phương Wind vượt lên dẫn 5-2 và có vẻ chùng lại thì cũng là lúc Thông Na dal ***g lộn như một con hổ và chả mấy chốc gã đã gỡ được 5-5. Ae ngồi ngoài nín thở nghĩ rằng quả này Phương Wind thế là đi đứt . Nhưng với ưu thế dẫn trước và khả năng phân phối thể lực do đã được rút kinh nghiệm từ trận đấu với Tuấn còi. Gã đã chủ động tận dụng khả năng tấn công đa dạng của mình, lúc bạt, lúc cắt lên lưới và giành chiến thắng với tỷ số 6-5.

    Đây là một kết quả đầy bất ngờ đối với các thành viên của CLB, tuy nhiên cũng xứng đáng với công lao rèn luyện của Phương Wind. Bởi vì Thông Nadal là một chuyên gia đánh đơn mới được nâng hạng A, hiện nay gã đánh ngang ngửa với Thành Đen và Hoàn Gạtmưa . Thế mới biết có công mài sắt có ngày nên kim. [r2)]
  3. red_shorts

    red_shorts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    bác wind lên tay nhanh quá nhỉ. Chúc mừng !:-bd
  4. luongdv

    luongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Chú Phương Win cần phải thịt nốt Hùng số thì mới khẳng định đẳng cấp được.
  5. blackmen1976

    blackmen1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    ước gì đánh bằng mình thịt được thày lang và tùng rosetn.

    Chính thức thách đấu Thày lang và Tùng rosetn: không cần chấp, oánh 5 bia, thua trả phế;))\:D/
  6. wind1779

    wind1779 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2009
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bạc già không bằng gà son
    Gà son không bằng ăn non đi về.
    Câu này chỉ hợp lý với Chứng thôi, chứ Tennis thì mang tiếng anh em lắm.

Chia sẻ trang này