1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tennis & Bóng đá - chuyên trang đặc biệt cho EURO 2008 (trang 16)

Chủ đề trong 'Tennis' bởi khongtenso0, 02/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tlockts

    tlockts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    1.667
    Đã được thích:
    0
    Trận hòa giờ sát chủ ???


    O.Việt Nam chỉ cần hoà là đủ, và sẽ có một trận hoà vừa đủ? (Ảnh: Bạch Ngọc).
    (Dân trí) - Vì phải diễn ra cùng giờ với trận đấu O.Oman - O.Lebanon nên trận đấu O.VN - O.Indonesia phải diễn ra lúc 20h30, thay vì 16h như thông lệ. Cái giờ đó, đặt trong ngày hôm nay (21/4 âm lịch) được gọi là giờ sát chủ?.
    Giờ sát chủ, khó khăn sẽ đến với chủ? Xét ở góc độ LỰC và THẾ, ai cũng bảo đội chủ sân O.VN trên đội khách O.Indo mọi bề. Và cái trên ấy lớn đến mức nó có thể đè nghiến những lo sợ, ám ảnh về một trận đấu ?ogiờ sát chủ?. Nếu như bắt chước người xưa, nhắm mắt lại xin một quẻ thẻ thì theo bạn, với đội chủ sân quẻ thẻ ấy sẽ NGUY hay AN?

    Tất nhiên, NGUY hay AN xét cho cùng cũng do mình mà ra. THÀNH hay BẠI, cho dù có phải lắc lư trên sợi dây may mắn của thần linh, nhưng xét cho cùng cũng từ mình là được. Thế nhưng giờ sát chủ, không ít thì nhiều cũng phải khiến người ta thấp thỏm.

    Mà BĐVN đã có nhiều lắm những trận đấu diễn ra trong ?ogiờ sát chủ?, những trận đấu mà bao giờ chúng ta cũng được đặt ở thế cửa trên, nhưng kết cục thì bao giờ ?ocửa dưới? cũng ăn bàn.

    Điển hình nhất là trận chung kết Tiger Cup 1998, cái hồi mà trước khi bóng lăn đã có một vị trong BTC đề nghị đổi giờ cho tránh giờ sát chủ. Cũng là cái ngày mà trước khi bóng lăn không hiểu ông Riedl nghĩ ngợi gì mà lại chạy về phía HLV Barry Whitbread của đối phương, cuốn lên đầu ông ta một dải băng in dòng chữ: nhà vô địch.

    Thế là Singapore vô địch thật. Vô địch trong một trận đấu sát chủ, và vô địch trong bối cảnh các cầu thủ VN đã suýt xô xát nhau (vì nghi kị) trong phòng thay quần áo.

    Nhắc lại chuyện xưa không phải để than khóc (vì muốn than khóc thì lịch sử cũng chẳng thay đổi được), mà nhắc lại chuyện xưa là để thấy sự nguy hiểm của những trận đấu?giờ sát chủ. Mà đêm nay lại là một trận đấu giờ sát chủ, một trận đấu O.VN được đánh giá ở cửa trên với tỉ lệ chấp bóng là ?onửa trái ăn tiền?T.

    Với tỉ lệ ấy, một trận hòa khiến những ai đặt kèo trên sẽ chết. Nhưng một trận hòa (chỉ cần thế thôi) vẫn sẽ giúp O.Việt Nam đi tiếp.

    Thế thì một trận hòa giờ sát chủ, liệu thế được không???
    Đọc cái bài này mà fì cả cười, chú fóng viên nào nghĩ ra quả đề tài giờ Sát chủ này cũng ngộ fết, may mà thực tế kết quả không như vậy, không thì chú ý lại được dịp tha hồ bốc fét

    Được tlockts sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 06/06/2007
  2. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    đáng ăn mừng quá đi chứ kick .... hehheh nên nhớ rằng VN mình là đội duy nhất ở Đông Nam Á lọt vào 12 đội còn lại ... và cũng có nghĩa là VN là 1 trong 12 đội mạnh nhất Châu Á ....
    Dĩ nhiên đó chưa phải là tuyệt đối .... nhưng vào đến đây là tuyệt vời rồi ... ít nhất mình cũng có 3 trận đấu với các cường quốc Châu Á như Nhật, Hàn, Iran (tùy kết quả bốc thăm).... được đấu ở 1 mặt trận lớn , đối thủ lớn .. được cọ xát mà không mất tiền => sướng quá
    Nhưng cũng thấy tối qua VN đá ẹ quá .... trước 1 Indo đi du lịch mà không thắng thuyết phục .... hy vọng vào Sea Game thôi ....
  3. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    tối nay ........ 19h35 tại sân Mỹ Đình , Hà Nội Việt Nam ... sẽ lá trận ra quân của đội tuyển VN ....
    kết quả sẽ ra sao ? đón xem đi anh em ... Hy vọng VN cầm hòa hoặc hơn nữa là được 3 điểm ..nhưng chắc là khó lắm .........
    [​IMG]
  4. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền.... yeah yeah... [​IMG]
  5. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Trận đầu VN ra quân với UAE không thể bỏ được, mặc dù nhiều khi xem VN đá chỉ muốn... chết quách cho rùi! Chỉ mỗi tội là rơi đúng ngay Wim 2007 vào trận chung kết đơn nam . Thân này ví xẻ làm 2!
    Lại phải chạy ra chạy vào mới có thể mãn nhãn!
    May mà ở nhà có 2 TV, chứ nếu không thì... chắc phải sóng gió!Thôi thì tới đâu hay đó!
    AZ.
  6. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Thấy chưa! Em đã nói mà . Không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền. Công nhận Việt Nam mình hay thiệt. Thắng rồi, 2-0 chứ ít gì.
    Em dự đoán kết quả đá banh hơi bị hay. Cả nhà sau này có cá độ thì cứ kiếm em nhé
  7. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    VIETNAM 2 - 0 UAE
    quá tuyệt vời
    quá phấn khích
    quá hạnh phúc ...
    thiệt không còn gì để nói ...... cám ơn các cầu thủ VN .....
    những người hùng của bóng đá VN hôm nay
    [​IMG]
    Quang Thanh đang có một mùa bóng thành công trong màu áo Bình Dưong. Anh góp phần giúp Chelsea-Việt-Nam đứng đầu tại V-League. Có khả năng thi đấu tốt ở cả 2 cánh, trong trận này Thanh được HLV Riedle xếp đá ở cánh phải và trong một lần dâng cao tấn công anh đã ghi bàn mở tỷ số. Quang Thanh năm nay 22 tuổi, cao 1,75 mét và nặng 71 kg.

    [​IMG]
    Không cần phải nói nhiều về Công Vinh bởi vì đã là người Việt Nam thì ai cũng biết đến tên tuổi của cầu thủ xứ Nghệ này. Hiện nay Công Vinh phải căng sức thi đấu cho cả 3 đội là U-23 Việt Nam, tuyển Quốc gia Việt Nam và cho CLB quê nhà. Công Vinh năm nay 22 tuổi, cao 1,71 mét, nặng 64 kg.
    nhưng không thể không nói đến Minh Phương ... đội trưởng đội bóng Việt Nam, người đã có 2 pha chuyền quyết định của trận đấu....
    [​IMG]

    Thi đấu nổi bật ở khu vực giữa sân, trong ngày hôm nay Minh PHương đã "đỡ đần" rất nhiều cho Tài Em. Ngoài việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự, Minh Phương chính là người thực hiện 2 đường chuyền quyết định dẫn đến bàn thắng của tuyển Việt Nam. Dù rời sân sớm (do thay đổi chiến thuật của HLV Riedle) nhưng dấu ấn của Minh Phương để lại trên sân là quá rõ nét. Giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu được trao cho Minh Phương là rất xứng đáng.
    Được nguyhun sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 08/07/2007
  8. tieuphuonglieumang

    tieuphuonglieumang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Theo tui người đầu tiên cần nói đến là HLV Mai Đức Chung !
    Ông đã gây dựng lòng tự tin cho các cầu thủ VN, đặc biệt là các em trẻ.
    Nhớ lại ngày trước, Huỳnh Đức, Hồng Sơn cứ nhìn thấy Thai là cóng có phát huy được đâu
    Hơn nữa, dưới sức ép thành tích của VN trong " thời kỳ mổ thận", Riedle mới chịu kéo Công Vinh đá lùi còn cho Thanh Bình đá cắm theo kiểu 4-4-2 cải tiến là 4-4-1-1 chứ. Bình thường anh giai Riedle này bảo thủ lắm
    Chẳng biết tại sao bóng đá VN cứ thuê cái thằng cha này mãi
    Anyway, mừng ông MĐ Chung một cốc bia đê
  9. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0

    thêm vài hình ảnh cho trận lịch sử đây ...........
    [​IMG]
    Minh Phương ... cầu thủ hay nhất trận
    [​IMG]
    tuy thua kém về thể hình
    [​IMG]
    Nhưng không thua về cách chơi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Công Vinh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người hâm mộ .... 1phần không thể thiếu của bóng đá VN ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngoài lề .... Tata Young ... ca sĩ người Thái hát tại lễ khai mạc
    [​IMG]
  10. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    19h35 ngày 12/07/07
    VIỆT NAM vs QATAR​
    Sau khi cầm hoà đương kim vô địch Nhật Bản 1-1 tối thứ hai này, HLV đội tuyển Qatar Musovic nhận xét về đối thủ tiếp theo: ?oViệt Nam chơi một thứ bóng đá rất chặt chẽ. Các bạn đồng đều và có thể ghi bàn ở nhiều vị trí. Toàn đội Việt Nam đều cố gắng, cộng thêm sự nhiệt tình của các CĐV và đó là khó khăn thật sự cho Qatar. Tôi cho rằng, trong trận đấu tới, cơ hội giành chiến thắng sẽ chia đều cho 2 đội và nếu thêm một trận hoà trong trận gặp Việt Nam, tôi cũng nghĩ đó là kết quả chấp nhận được với Qatar?.
    Còn HLV Ivica Osim của Nhật Bản đánh giá: ?oViệt Nam là ứng cử viên số một cho tấm vé lọt vào tứ kết Asian Cup. Các bạn đã áp dụng rất nhuần nhuyễn và hiệu quả những bài tập vào trận đấu thật sự. Những cầu thủ Việt Nam thật thông minh, họ sẽ có những ý tưởng mới, sau khi xem đội Nhật Bản thi đấu hôm nay. Nếu chọn 2 đội vào tứ kết ở bảng này, tôi sẽ chọn Việt Nam và Nhật Bản?.
    Còn bạn ... bạn nghĩ sao ? Mình lại tin vào 1 chiến thắng nữa cho đội Việt Nammmmmmmmm

Chia sẻ trang này