1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tennis và Âm nhạc - Ngày hội Ca sĩ 2009, Quy Nhơn biển động 18 - 21.1.2009

Chủ đề trong 'Tennis' bởi NguyHun, 21/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Tennis và Âm nhạc - Ngày hội Ca sĩ 2009, Quy Nhơn biển động 18 - 21.1.2009

    Thân chào các bạn

    Ngoài Tennis là điểm chung của anh em mình, thì âm nhạc là 1 phần không thể thiếu của mỗi chúng ta, âm nhạc đem ta đến gần nhau hơn, âm nhạc giúp ta vơi đi nỗi buồn .. âm nhạc nhân niềm vui lên gấp bội ...

    Đôi khi bất chợt ta thật cảm xúc khi thoáng nghe 1 giai điệu hay, muốn cùng giải bày với bạn bè ....

    Hãy nói cho chúng tôi biết cảm nghĩ của bạn về bài hát hay, album mới mà bạn vừa biết nhé .....

    Hãy để âm nhạc làm thăng hoa cảm xúc bạn ...

  2. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên mình giới thiệu các bạn Album mới của nữ ca sĩ sinh năm 1985 THỦY TIÊN
    Đó là album THỦY TIÊN - VOL.2
    [​IMG]

    1/ Đêm - Thủy Tiên
    2/ Ngày bình thường - Quốc Bảo
    3/ Mơ - Thủy Tiên
    4/ Con sông mồ côi - Thủy Tiên
    5/ Bao giờ - Quốc Bảo
    6/ Thủy Tiên - Quốc Bảo
    7/ Mộng - Quốc Bảo
    8/ Quên - Thủy Tiên
    9/ Tình về - Quốc Bảo
    10/ Nocturnal - Thủy Tiên
    11/ I could still love - Thủy Tiên ​
    Với Giọng hát đã tiến bộ thấy rõ về kỹ thuật, nhưng vẫn còn giữ được nét thuần nhiên hoang dại đầy cá tính. Cá tính - đó là điều đáng quý ở Thủy Tiên. Không bằng lòng chọn những bài hát công chúng ?odễ tiếp cận?, Thủy Tiên một mình một ngựa đi theo con đường của mình: âm nhạc... phi thể loại. Nhưng chỉ cần nghe, người ta sẽ dễ dàng nhận ra đâu là ?okhông gian âm nhạc? của Thủy Tiên
    Nghe Thủy Tiên hát các bạn sẽ thấy 1 sự da diết trong từng câu hát, nhưng lại rất dứt khoát ....
    Hãy tạm quên những phiền toái của cuộc sống, để nghe sự dữ dội trong tiếng hát của Thủy Tiên nhé ....

    Nghe thử tại đây
    link : http://www3.tuoitre.com.vn/media/Index.aspx?Comc=AlbumList&AlbumID=180

    [​IMG]
    u?c NGUYHUN s?a vo 15:18 ngy 21/12/2006
  3. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    chủ đề quá hay hun nguy hiểm à! ai bảo oánh tennis không cần cảm hứng nào, có lúc vừa nghe nhạc xong lại đánh hay hơn ấy chứ.
    Tớ góp tý gió vào đây nào.
    MỸ DUNG VÀ NẾU...
    [​IMG]
    Nếu! Sao lại đơn giản thế nhỉ? Ừ, cũng có nhiều người hỏi như thế! Một album với cả năm trời chuẩn bị, chọn đi chọn lại hàng chục phương án cuối cùng chỉ "nhặt" có 8 bài, phối khí, ghi âm... mọi thứ đều công phu và kỹ lưỡng... ấy vậy mà đến khi chọn cái tên thì lại quá đơn giản. Ừ! Nếu. Nếu nói về mặt kỹ thuật, album có đến 2 bài bắt đầu bằng chữ "nếu" nên để là "nếu" cho... tiện. Còn nói về "cái gì đó" sâu hơn và xa hơn, "cái gì đó" là của con người Mỹ Dung trong "Nếu" thì "Nếu mình là đàn ông, liệu mình có làm phụ nữ khổ không nhỉ? Dường như mỗi khúc tình ca người nhạc sĩ sáng tác khi buồn đều hay hơn, mỗi đoạn ngân khi người ca sĩ nhớ đều da diết hơn. Nếu có tình yêu, người ta phải làm gì để bảo vệ nó? Tình yêu với tình nhân cũng vậy, và tình yêu với nghệ thuật cũng vậy?". Câu hỏi đó, hẳn ngôi sao mai của Sao Mai điểm hẹn còn phải đi một quãng đường đời rất dài nữa mới trả lời được, và như thế, một ngày rất gần nữa thôi, trên kệ đĩa của làng nhạc lại có một Mỹ Dung dịu dàng và trở trăn với "Nếu".

    Dành một góc cho "Nếu". Là CD Vol 2 của Mỹ Dung. Dòng nhạc chủ đạo là pop, ballah, R & B, bao gồm những tác phẩm của nhạc sĩ Tường Văn, Tuấn Nghĩa, Mạnh Quân, Duy Linh. Hoà âm, phối khí, mix, thu âm do Cao Nhật Trung, Thanh Phương, Tường Văn thực hiện. Trang phục, trang điểm, làm tóc, ảnh và thiết kế bìa được sao mai nhà mình gửi gắm vào tay Cty Kelly Bùi và David Minh Đức. Nhìn một cách tổng thể, có thể nói, với giọng ca nồng nàn đã được công chúng đón nhận của Mỹ Dung, cộng với những tên tuổi ăn khách trong êkip thực hiện CD, con số 3.000 bản của "Nếu" sẽ được tung ra thị trường trong đầu tháng 11 tới hứa hẹn sẽ được tiêu thụ nhanh chóng.
    Công việc là thế. Cứ thoăn thoắt TP Hồ Chí Minh - Hà Nội, bay ra bay vào cứ như đi chợ. Thôi thì cần cù là chính chị ơi, mình còn trẻ phải chịu khó chứ! Di chuyển nhiều kể cũng hơi mệt, nhưng chỗ nào cần hát là đi ngay, còn giọng thì còn phải hát!
    Đi nhiều thế! Con gái gì mà.. xinh, lại chịu khó... cái gì cũng làm một mình! Trong thành phố thì lái xe đi diễn một mình, đến váy áo biểu diễn có lúc cũng tự mua hạt cườm về cặm cụi tự đính một mình đến nửa đêm. Tự chủ quá không sợ... đàn ông người ta sợ à?
    Ai bảo sinh 1982, tuổi Tuất, tuổi này là cao số lắm, thầy bói "doạ" "qua cầu" sớm là hai lần đò. Thật ra thì Dung sống rất nhẹ nhàng, không bạo liệt gì đâu, nhưng môi trường nào cũng có sự khốc liệt của nó, nhất là làm nghệ thuật, nào là quy luật đào thải tự nhiên trong làng nhạc, nào là con mắt đánh giá dành cho người theo nghiệp "xướng ca". Thôi thì cứ cố gắng tự chủ trước đã. Ngay cả ô tô cũng là mua trả góp đấy chứ, mỗi tháng bớt ăn bớt tiêu đi một chút, đi diễn về muộn cảm thấy an toàn hơn, váy áo son phấn đỡ bị "hành" dọc đường vì khói bụi.
    Nếu cho Dung một buổi chiều thư giãn, Dung sẽ tìm một quán xá vỉa hè, một góc nhỏ thật "bụi đời", thật Hà Nội, ngồi thật thoải mái và tự nhiên như con người Mỹ Dung vốn là thế.
    Nếu cho Dung một điều ước, ước gì gia đình, bạn bè, người thân sẽ luôn hiểu và ở bên cạnh, xã hội và cả những bà mẹ của các chàng trai có cái nhìn công bằng và bao dung hơn với những cô gái làm nghệ thuật...
    Và nếu được chọn lại, Dung sẽ vẫn chọn nghiệp hát, vì đã yêu...
    Chúc cho "Nếu" thành công như Mỹ Dung Vol 1 nhé Dung. Và chúc cho ngôi sao mai sẽ không gặp những vấp váp trên đường đời để khỏi phải thốt lên từ "Nếu" như như cô vẫn hằng mong như thế.
    [​IMG]
  4. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    KHÚC ĐÊM VỚI NHÂN TÌNH
    Sau hai năm kể từ thành công của album Vol 1 ?oChuyện người con gái?, album Vol 2 ?oNếu? của Mỹ Dung với sự đầu tư công phu cả về hình ảnh và âm nhạc đã chính thức đến với người yêu nhạc vào đầu tháng 12 này.
    Điểm đặc biệt của album, cũng là chi tiết "hậu trường" ít người biết đến - đó là ngôi sao mai của Sao Mai điểm hẹn đã chọn lúc nửa đêm để thu âm album. Vì sao ư? Nửa đêm! Đó là lúc thành phố đã ngủ yên, những lo toan bộn bề cuộc sống thường ngày đã ắng xuống... Và nỗi nhớ... Và niềm yêu... thức dậy. Đó là lúc giọng hát ngọt ngào của Dung được đêm-im-lặng tiếp thêm cho sự da diết, sự nồng nàn để chắp cánh cho 8 khúc tình ca của các nhạc sĩ Tường Văn, Tuấn Nghĩa, Mạnh Quân và Duy Linh đến được với tâm hồn người nghe, những người trẻ, và những người đã, đang, và sẽ yêu. Các ca khúc chủ đạo của album "Nếu anh biết", "Nếu yêu thật lòng" và "Đã biết khi yêu anh" hứa hẹn sẽ là khúc tình đáng nhớ cho các cặp tình nhân trong những ngày đầu đông này. Trong đó, hai ca khúc "Đã biết khi yêu anh" và "Nếu anh biết" được Mỹ Dung yêu thích phải thu trong 4 đêm liền mới ưng ý.
    "Nếu" cũng đánh dấu lần đầu tiên Mỹ Dung kết hợp với nhạc sĩ Tường Văn. Toàn bộ ê-kíp thực hiện đều ở tại Hà Nội (thường được gọi trìu mến là ?oê-kíp Tường Văn?). Các thành viên có cơ hội tập hợp tại phòng thu để chỉnh sửa và tìm ra những gì tinh tuý nhất nên album đã có sự liên kết đồng nhất trong tổng thể ý tưởng.
    Giống như "Chuyện người con gái" - "Nếu" của Mỹ Dung là một sản phẩm âm nhạc giống như con người trong đời thật của cô: nữ tính, trẻ trung, đầy mộng mơ với những cảm xúc rất yên bình và chân thật của một người con gái đang yêu. Nhưng khác với vol 1, ở vol 2 này - Mỹ Dung đã trau chuốt kỹ lưỡng hơn, nhiều kinh nghiệm và xử lý âm nhạc thông minh hơn. Đó là kết quả tích luỹ sự tự tin, kinh nghiệm sân khấu sau một thời gian dài đi hát. Xử lý tinh tế đến độ dùng kỹ thuật mà truyền cảm cứ như không. Người nghe có thể cảm nhận được con người và tâm hồn của Dung - con gái Hà Nội, Dung - đang yêu chứ không chỉ là một Dung - Sao Mai điểm hẹn, hát và quên.
    Sau "Nếu" - Mỹ Dung sẽ tăng tốc chứ không "lặng" 2 năm vừa rồi. Cô sẽ bắt đầu thu âm ngay một album gồm những bài hát rất quen thuộc của nhạc sĩ Thanh Tùng được làm mới lại trong cách hát và cả hoà âm. Đồng thời nỗ lực chuẩn bị để tiến hành liveshow dành cho các bạn sinh viên. Tất nhiên, trong liveshow sẽ không thiếu vắng những khúc đêm của "Nếu".
  5. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    KASIM HOÀNG VŨ - SÓI HOANG ĐANG TĂNG TỐC
    Không một lần ngoái lại đằng sau xem các Sao Mai cả cũ lẫn mới đang làm gì, Kasim Hoàng Vũ dường như đang tăng hết tốc lực làm việc chỉ để tập trung vượt qua một đối thủ "khó chơi" nhất, khó chiến thắng nhất: bản thân mình!
    Trong một ngày tung ra hai album "Vì sao" và "Mặt trời bên kia". Đi lưu diễn ở Mỹ. Video clip "Mặt trời bên kia" được phát trên kênh truyền hình MTV Châu Á của Thái Lan. Xuất hiện trong hàng loạt quảng cáo của Pepsi Cola, LG, Petrolimex, Blue Exchange... Giải nhất cuộc thi Sao Mai Điểm hẹn 2004 liên tiếp đặt những viên gạch vững chãi xây bước đường đưa tên tuổi mình lên những nấc thang mới trong lòng người hâm mộ.
    Kasim thời "Sói hoang không nhà" (bài hát một thời từng gắn với tên tuổi ngôi sao có giọng hát nồng nàn đặc trưng của sự pha trộn giữa hai dòng máu Việt - Ai Cập này) với Kasim của series album "Vì": "Vì yêu", "Vì đâu" và "Vì sao" là cả một quãng đường dài chuyển mình đánh dầu sự trưởng thành trong nghề nghiệp, cho thấy anh có thể thích nghi với nhiều phong cách âm nhạc. Nếu Kasim "sói hoang" như vỡ tung với những cảm xúc nguyên sơ, những xử lý kỹ thuật đơn giản mộc mạc, thì Kasim "Vì" đã trầm hơn, lắng hơn, da diết và trau chuốt hơn.
    Không chỉ "cày bừa" trong phòng thu, chàng trai trẻ xuất thân từ "trường lính" (Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội Hà Nội, nay là Đại học Nghệ thuật Quân đội Hà Nội) còn quyết tâm nhảy vào lĩnh vực sáng tác - vốn bị coi là "khó nhằn" với phần lớn các ca sĩ. Điều đặc biệt đáng chú ý nhất của "Vì sao" - đó là 6/10 ca khúc là do chính Kasim viết nên. Có thể coi 6 bài hát này là đặc trưng cho phong cách Kasim khi anh hát nhạc pop. Những câu chuyện tình buồn được Kasim viết bằng những ca từ giản dị, được Kasim hát như kể chuyện trên một nền nhạc giản dị, hoà âm phối khí nhẹ nhàng, không hoa mỹ.
    Nếu "Vì" là album nhạc để nhân tình nghe giữa những đêm đông vắng lặng, thì với "Mặt trời bên kia" người nghe lại bắt gặp chất lửa của Kasim Sao Mai điểm hẹn.
    Rock, Latin, Hip-hop là 3 phong cách được lựa chọn cho album này, nhưng rock vẫn là chủ đạo. Trong dòng nhạc này, Kasim mới thực sự là chính mình giữa không khí âm nhạc sôi nổi hơn, "nóng" hơn.
    Album "Mặt trời bên kia" cũng mang nhiều tri ân giữa Kasim với người nghe và Kasim với nhạc sĩ. Đã lâu lắm nhạc sĩ Lê Quang mới viết một ca khúc rock, và cái ca khúc "lâu lắm mới viết" ấy ngay lập tức được "sói hoang" lấy làm chủ đề cho album. Ca khúc "Đi tìm bóng núi" của An Thuyên được xem như quà tặng cho những người đã yêu mến Kasim - Sao Mai điểm hẹn. Còn "Vào đời" là "của để dành" nhạc sĩ Hà Dũng tặng riêng cho Kasim khi anh song ca quá thành công ca khúc này với Hồ Quỳnh Hương trong liveshow "Tôi là sinh viên" của Hồ Quỳnh Hương tại TP HCM.
    Làm việc nhiều như thế, nhưng nhu cầu "ăn chơi nhảy múa" của Kasim lại quá... đơn giản. Món ăn yêu thích của anh chàng chỉ là cơm trắng và mắm sò. Buồn cười là "sói hoang" - mặc dù rất khoái ăn uống, thậm chí có hẳn một "ước mơ" là được làm chủ một nhà hàng - lại "thú nhận" là sợ... món thịt mèo nhất trần đời. Té ra người (tưởng là) dũng cảm cũng có những cái nhát thật là...
    Ứơc mơ be bé là thế. Còn ước mơ to to thì... "trở thành một ca sĩ nổi tiếng, được khán giả yêu thích, một Big Star (ngôi sao lớn) với những chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới". Tự nhận là "hơi bị tham", tham thế nên mới phải nỗ lực và bền bỉ chứ! Tham hát, tham sáng tác, tham làm việc, và tham vượt qua - vượt qua - vượt qua chính bản thân mình.
    [​IMG]
  6. tieuphuonglieumang

    tieuphuonglieumang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô Mig
    Đề nghị em làm một bài phóng sự về ca sỹ Hồng Nhung - Sao Mai 2004.
    Nếu thiếu ảnh thì bảo anh
    u?c ndt_007 s?a vo 23:43 ngy 22/12/2006
  7. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ nguyhun fát
    Nhóm nhạc BONEY M Hồi còn đi học năm nhất, papa đem về cái cd nhạc xmas của Boney M, nghe khóai luôn từ đó. Nhất là mấy bài nhạc giáng sinh. Boney M ca là mình cảm nhận không khí xmas nhất, thử nghe bạn
    Click vào nghe!
    [​IMG]
    Boney M - nhóm nhạc disco nổi tiếng những năm 70
    Họ không chỉ là ban nhạc Disco lừng danh trong thập niên 70 - 80 của thế kỷ 20, họ còn là một huyền thoại của kỷ nguyên disco. Được thành lập ở Đức năm 1976 bởi nhà sản xuất kiêm sáng tác Frank Faria, Boney M từng là một trong những ban nhạc disco thống trị trong bảng xếp hạng đĩa hát bán chạy nhất ở châu Âu với nhiều ca khúc được yêu thích tới tận bây giờ
    .

    Ban nhạc Boney M
    Thành viên
    Liz Mitchell: ca sĩ chính của Boney M, sinh ra ở Jamaica và đến London vào năm 11 tuổi. Cô luôn luôn muốn mình trở thành một ca sĩ nổi tiếng, với lòng tự tin và sự khuyến khích động viên của của mẹ, cô đã được mời vào một vị trí khá quan trọng tại hội âm nhạc Hair. Liz tới Berlin và ở đó khoảng ba năm. Dần dần, cô bắt đầu bị cuốn hút vào công việc kinh doanh nhạc. Liz đã xin gia nhập vào ban nhạc mới Boney M. Từ đó cô bắt đầu sự nghiệp ca hát với những thành công trên toàn thế giới.
    Marcia Barrett: Cũng tương tự như Liz, sinh ra ở Jamaica và lớn lên tại London. Có một thời gian cô làm thư ký văn phòng, nhưng ước mơ trở thành ca sĩ thôi thúc khiến cô bỏ công việc cũ. Cô làm việc ở phòng thu âm của Frank Farian rồi trở thành thành viên của Boney M. Mong muốn từ thủa nhỏ của cô đã thành hiện thực.
    Maizie Williams: đến từ Moserrat, một trong những hòn đảo nhỏ nhất vùng Caribea. Maizie tới London cùng cha để tìm cơ hội thuận lợi phát triển sự nghiệp. Tại thành phố sương mù, cô làm người mẫu thời trang và đạt đựơc danh hiệu Miss Back Beautiful . Trong một chuyến du lịch tới Đức cô đã xin gia nhập vào nhóm Boney M.
    Bobby Farrell: Sau khi hoàn thành bậc trung học, Bobby đi du lịch vòng quanh thế giới và cuối cùng đã khởi đầu sự nghiệp DJ tại Hà Lan. Frank Farian sớm phát hiện ra tài năng DJ và thích thú những vũ điệu của anh, ông khuyên anh tới Đức để gia nhập Boney M.
    Thành công
    Boney M đã giành tới 8 vị trí số một trong những bảng xếp hạng châu Âu cho các ca khúc liên tiếp phát hành gồm: Baddy Coll, Sunny, Ma Baker, Belfast, River Of Babylon, Brown Girl In The Ring, Rasputin, Mary''s Boy Child và El Lute.
    Không chỉ có single mang lại vinh quang cho nhóm nhạc nổi danh, nhiều album của họ cũng đã hất cẳng một số đối thủ khác giành ngôi quán quân tại châu Âu như: Take the Heart off Me, NightFlight to Venus, Love for Sale. Boney M đã bán trên 40 triệu album và hơn 65 triệu single trên toàn thế giới.
    Boney M là ban nhạc phương Tây đầu tiên tham gia buổi biểu diễn mang tên Soviet Union.
    Bắt đầu từ năm 1982, vị trí của ban nhạc trong làng giải trí giảm sút dần. Cuối cùng vào năm 1986, bốn thành viên của Boney M chia tay nhau.
    1992 Boney M đã trở lại với một tên mới Boney M Megamix. Liz Mitchell vẫn là ca sĩ chính cùng các thành viên mới Carol Grey, Patricia Lorma Fostel và Vurt Pee - Daran.

    (Ngọc Trâm - Theo Internet)
  8. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    tiếp theo sự giới thiệu của nếuieu ... mình giới thiệu các bạn Album mới của K A S I M H O À N G V Ũ

    ALBUM VÌ SAO
    Click vào nghe!
    [​IMG]

    Vì sao - Kasim Hoàng Vũ
    Chuyện tình tôi - Kasim Hoàng Vũ
    Em không còn như ... - Kasim Hoàng Vũ
    Tình như lá thu rơi - Kasim Hoàng Vũ
    Yêu trong đợi chờ - Kasim Hoàng Vũ
    Xin trở lại với anh - Kasim Hoàng Vũ
    Niệm khúc cuối - Ngô Thụy Miên
    Lối vắng - Quốc An
    Xót xa yêu - Quốc An
    Muốn nói yêu em - Quốc An
    Xin lỗi em - Kasim Hoàng Vũ
    Vì yêu - Xuân Hiếu

    Trong hai album trước, bạn vẫn nghe quen chất giọng Rock khá đặc biệt của Kasim Hoàng Vũ, còn trong CD thứ ba này Kasim lại chọn dòng nhạc trữ tình, rất nhẹ nhàng. Thậm chí Kasim còn sáng tác những bài hát đậm chất tự sự như Vì sao, Chuyện tình tôi, Em không còn như ngày xưa, Tình như lá thu rơi, Yêu trong đợi chờ, Xin trở lại với anh.
    Những ca khúc còn lại trong CD là các sáng tác của Ngô Thụy Miên, Quốc An, như Niệm khúc cuối, Muốn nói yêu em, Xót xa yêu..
    ........
  9. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    KHÔI - GÃ DU CA BẮC KỲ NƠI XỨ NÓNG
    Tính đến thời điểm hiện tại - Đăng Khôi là ca sĩ miền bắc duy nhất dám "chịu chơi" chuyển sạch bách cả nhà cửa lẫn phòng thu riêng vào nam "an cư" để còn "lạc nghiệp". Không vin hẳn vào cánh tay của những ông bầu đại gia như những "sao" khác - Khôi hì hụi tự lập công ty riêng, ê kíp riêng để được hát và sống đúng như con người thật của mình. Và "Thiên đường vắng em" - CD Vol 4 của Khôi vừa có mặt trên thị trường trong ngày 16.12 chính là sản phẩm đầu tiên của gã du ca bắc kỳ nơi xứ nóng.
    Có gì để nói về "Thiên đường vắng em"? Rằng đó là một CD nhạc trẻ được đảm bảo độ ăn khách bằng những tên tuổi "hàng hiệu" của làng showbiz: 10 ca khúc với 2 dòng nhạc chủ đạo là pop và R&B của nhạc sĩ Nguyễn Hoài Anh, Bùi Anh Dũng, Trung Quân... hoà âm và phối phí do nhạc sĩ Anh Khoa, Bùi Anh Dũng, Đăng Khôi thực hiện, bè vocal do nhóm Cadilac thể hiện. Sự góp mặt của drum Thanh Sơn, bass Lý Được, guitar Anh Tuấn, piano Anh Khoa và keyboard Thanh Hải là lời đảm bảo cho một lối chơi trữ tình mà đầy ngẫu hứng... Và sự kết hợp của ê kíp photos Trọng Tài, thiết kế Hồ Nguyên Minh, thiết kế tóc Mạnh KangTa... là hơi thở trẻ trung in dấu trên bìa đĩa.
    Có gì để nói về Đăng Khôi? Người Hà Nội. Đứng ra thành lập nhóm nhạc New Stars khi còn đang học cấp III. Sau một thời gian hoạt động tách riêng để theo con đường solo. Đợt "nam tiến" đầu tiên (năm 2003) cộng tác với HT Production, ra 2 album tổng hợp và 1 VCD tổng hợp. Quay lại HN lập phòng thu riêng và phát hành album vol 1 "Thật lòng yêu em". 2004 cùng một người bạn lập Cty APS và ra album vol 2 "Khôi", tiếp tục phát hành single "Rời xa" tự sáng tác. Tiếp tục tung ra thị trường album vol 3 "Từ Bắc... tới Nam"... Có thể nói - 4 năm chưa phải là nhiều với cuộc đời một con người, nhưng 4 năm đủ để cho Đăng Khôi - một ca sĩ hát nhóm (như hàng chục ca sĩ hát nhóm theo trào lưu để rồi nhanh chóng tan rã lúc đó) trưởng thành và định hướng được đường đi trong sự nghiệp âm nhạc của riêng mình.
    Thi thoảng ghé cửa hàng của mẹ Khôi trên đường Hàng Điếu, tôi vẫn bắt gặp những tấm ảnh của cậu con cưng mẹ Khôi kẹp dưới tấm kính để bàn. Đăng Khôi "xinh trai" ngày nào đã và đang từng bước chuyển mình để thành một Đăng Khôi chững chạc, vững chãi trong từng bước đi, trong mắt người hâm mộ và trong những bức ảnh mẹ cậu gìn giữ. Rõ ràng cuộc sống tự lập và nắng gió phương nam cũng đã giúp chàng trai trẻ ấy nhiều.
    Sau "Thiên đường vắng em" - Đăng Khôi sẽ phát hành tiếp album hình DVD Vol 1 ngay trong quý I năm 2007, bao gồm tất cả các bài hát có trong CD Vol 4 và 9 bài karaoke, chàng bắc kỳ du ca nơi trời nam có vẻ như không muốn ngừng lại một phút nào trên con đường chinh phục khán giả.
  10. moorinho

    moorinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh đã gần kề, tặng các bác giai điệu rộn ràng của bài hát Feliz Navidad
    Chúc cả nhà giáng sinh vui vẻ (hic, thế là mất bố 1 buổi tennis roài)
    Click vào nghe!
    Lời bài hát
    Feliz Navidad
    Feliz Navidad
    Feliz Navidad
    Prospero año y Felicidad
    I want to wish you a Merry Christmas
    I want to wish you a Merry Christmas
    I want to wish you a Merry Christmas
    From the bottom of my heart
    .....
    I want to wish you...
    Here are the two original verses:
    I want to wish you a Merry Christmas
    With lots of presents to make you happy
    I want to wish you a Merry Christmas
    From the bottom of my heart
    I want to wish you a Merry Christmas
    With mistletoe and lots of cheer
    With lots of laughter throughout the years
    From the bottom of my heart.
    [​IMG]
    Được moorinho sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 22/12/2006

Chia sẻ trang này