1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tennis và Âm nhạc - Ngày hội Ca sĩ 2009, Quy Nhơn biển động 18 - 21.1.2009

Chủ đề trong 'Tennis' bởi NguyHun, 21/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0

    C H U Y Ệ N H Ô M Q U A ​
    Vẫn là phong cách pop nhẹ nhàng, tươi trẻ quen thuộc của "anh hai" làng pop Việt. Tuy thế, album mang chủ đề Chuyện hôm qua còn pha trộn một ít pop-rock, hip-hop... 10 ca khúc mới trong album đều thuộc loại dễ nghe, dễ thuộc, nhất là với lớp người nghe tuổi mộng mơ.
    Ca khúc Chuyện hôm qua do Lam Trường sáng tác và cũng là ca khúc chủ đề của album - được các fan của "anh hai" ủng hộ mạnh mẽ, tạo nên một bài hit mới cho các bảng xếp hạng và thị trường âm nhạc.
    Dù mang chủ đề khá hoài cổ nhưng nhiều người nghe cho rằng Lam Trường "trông" tươi mới, trẻ trung và teen hơn những album trước đây với loạt hình ảnh và ca khúc trong album.
    Có thể thấy những tác giả trẻ rất được ưu ái trong album này: Sỹ Luân (ca khúc Bóng hình), Hoàng Anh (Có lẽ), Nguyễn Hồng Thuận (Bảy sắc cầu vồng, Bờ vai dịu dàng)... Tuy thế, sau nhiều năm theo nghiệp ca hát, đây vẫn không phải là album đặc sắc nhất hay mang tính đột phá của một ca sĩ gạo cội như Lam Trường. Một album mang đến cảm giác dễ chịu nhưng không có nhiều điểm đặc biệt.

    Và em đã đến Thái Thịnh
    Bảy sắc cầu vồng Nguyễn Hồng Thuận
    Đê mê Nguyễn Dân
    Chuyện hôm qua Lam Trường
    Bóng hình Sĩ Luân
    Có lẽ Nhạc: Hoàng Anh
    Anh luôn chờ mong Lâm Quốc Cường
    Bờ vai dịu dàng Nguyễn Hồng Thuận
    Mưa vẫn rơi Võ Duy Kha
    Như mùa thu qua Nguyễn Hải Phong

    Click vào Album để nghe!
    [​IMG]
    Theo tuoitre.com.vn
    u?c nguyhun s?a vo 15:00 ngy 16/04/2007
  2. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Đã nghe cái album này, khoái anh Hai cực kỳ
  3. ndt_007

    ndt_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
      Một hôm, có bạn tặng em một bài nhạc, và lời một dòng nhắn "NewAge đó, nghe và cảm nhận nó đi"  tò mò em cũng down nghe ! Sau mê luôn, lò mò lên Net tìm kiếm, cuối cùng em cũng có đc đầy đủ album...
    [​IMG]
     
     
    01. Manschoud 6:29       02. Timeless 3:44 ***03. Safi 5:43 04. People 7:32 05. Marrakesch 7:5906. Ai Dis 4:14 07. Spirit 5:45 08. Good Bye 5:34 09. L''''Amor Indra 5:41 10. Midnight 4:51
     
  4. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    không down được Toàn ơi ....
  5. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Xin giới thiệu 2 ablum nhầm chào mừng ngày lễ: 32 năm miền Nam hoàn toàn giải phóng (30-4-1975 - 30-4-2007) và Quốc tế lao động 1-5
    NGỌN LỬA TRÁI TIM ​
    Những ca khúc quen thuộc, dù có hơi "cũ kỹ" nhưng nghe vẫn rất "thấm" và có phần thú vị, tươi trẻ qua giọng hát của các ca sĩ trưởng thành trong thời bình:
    Cẩm Ly (Chiếc khăn tay - Xuân Hồng),
    nhóm Năm Dòng Kẻ (Cô gái Sài Gòn đi tải đạn - Lư Nhất Vũ), Đan Trường (Việt Nam ngàn dặm - Đắc Nhẫn),
    Thanh Thúy (Cô gái mở đường - Xuân Giao),
    Quang Dũng (Đêm thành phố đầy sao - Trần Long Ấn),
    Kasim (Chào em cô gái Lam Hồng - Ánh Dương),
    Thanh Thảo (Thành phố trẻ - Trần Tiến),
    Quang Linh ( Bài ca xây dựng - Hoàng Vân),
    Khánh Duy (Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa - Nguyễn Văn Tý).
    Mỹ Lệ (Ngọn lửa trái tim - Nguyễn Ngọc Thiện),
    Đan Trường (Gửi lại em - Vũ Hoàng),
    Nguyễn Phi Hùng (Đất nước trọn niềm vui -Hoàng Hà),
    Mỹ Tâm (Quê hương, Giáp Văn Thạch - Thơ: Đỗ Trung Quân).
    Những giai điệu sôi nổi, trẻ trung kể về một đất nước, một thế hệ tự tin, đấy sức sống và sáng tạo trong Hát với chú ve con (Thanh Tùng) đã được nhóm MTV "rock", kết lại toàn CD.
    Trong 15 ca khúc "đỏ" của CD, chỉ có một ca khúc do "thế hệ đàn chị" thể hiện. Đó là ca khúc Lời người ra đi (Trần Hoàn) qua tiếng hát của NSND Thu Hiền. Có lẽ vẫn chưa có ca sĩ thuộc "thế hệ đàn em" nào hát Lời người ra đi hay và nhiều cảm xúc hơn chị.

    Click vào Album để nghe!
    [​IMG]

    ĐẤT NƯỚC TRỌN NIỀM VUI ​
    Ngược lại với Ngọn lửa trái tim, CD Đất nước trọn niềm vui lại "ưu ái" những giọng ca không quá trẻ và cũng không quá "hot" trong thị trường âm nhạc. Tuy nhiên, đó vẫn là những giọng ca "đẹp" của dòng "nhạc đỏ" với những ca khúc hào hùng nhưng không kém phần lãng mạn
    CD "mở màn" hoành tráng qua phần thể hiện của Tốp ca áo lính trong liên khúc Cùng nhau đi hồng binh - Lá xanh - Giải phóng quân (Đinh Nhu - Hoàng Việt - Phan Huỳnh Điểu).
    Các ca khúc "chiến đấu" khác lần lượt được thể hiện qua các giọng hát: "ca sĩ nông dân" :
    - Cao Minh (Tiểu đoàn 307 - Nguyễn Hữu Trí, thơ: Nguyễn Bính),
    - Hoàng Vĩnh (Chiếc gậy Trường Sơn - Phạm Tuyên),
    - Tuấn Phong (Tôi người lái xe - An Chung),
    - Anh Bằng (Cuộc đời vẫn đẹp sao - Phan Huỳnh Điểu, Đất nước trọn niềm vui - Hoàng Hà),
    một trong những giọng opera nam hàng đầu VN Quang Lý (Ngọn đèn đứng gác - Hoàng Hiệp, thơ: Lê Giang)...
    Album còn có những "bài ca không quên" khác như: Nam bộ kháng chiến (Tạ Thanh Sơn) qua phần thể hiện của tốp ca nam, Em vẫn đợi anh về (Hoàng Hiệp, thơ: Lê Giang) với đôi song ca Vân Khánh - Thiên Bảo, Anh ở đầu sông em cuối sông (Phan Huỳnh Điểu, thơ: Hoài Vũ) với Đông Quân - Phương Thùy, Tiến về Sài Gòn (Huỳnh Minh Siêng) qua phần trình bày của tốp ca nam nữ Quân khu 7, Bài ca Trường Sơn (Trần Chung, thơ: Gia Dũng) với tốp ca áo lính.

    Click vào Album để nghe!
    [​IMG]
    Theo tuoitre.com.vn
    u?c NguyHun s?a vo 10:49 ngy 02/05/2007
  6. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Với album Non Stop (Không dừng lại) và album Diamond Noir (Kim cương đen), Hồ Quỳnh Hương đã thực hiện được hai ước muốn cùng lúc: vừa hát những ca khúc mang đậm chất nghệ thuật (phục vụ nhũng khán giả khó tính); vừa hát những bài ca gần gũi, dễ đồng cảm (phục vụ đại đa số khán giả).​
    Non Stop: Không dừng lại ​
    Vì sao lại là Non Stop? Hồ Quỳnh Hương tâm sự rằng đã trót mang cái nghiệp ca hát vào mình thì cô không muốn dừng lại. Cô luôn vận động, không ngừng mơ ước, khám phá cái mới trong ca hát, nghệ thuật.
    Hồ Quỳnh Hương đã thai nghén cho Non Stop trong thời gian khá dài, từ cuối năm 2005 đến năm 2007. Album có khá nhiều ca khúc đang được các bạn trẻ chờ đợi và được nhiều người làm nghề đánh giá có thể trở thành ?ohit? trong thời gian tới như: Hối hận muộn màng, Giấc mơ ngày xưa, Honey, Hãy quay về khi còn yêu nhau?
    Đặc biệt, hai ca khúc Hoang mang (tác giả: Võ Hoài Phúc) và Mong anh về đây (sountrack phim Ván Cờ Tình Yêu) đã được nhiều cư dân mạng truyền nhau nghe, tạo nên hiện tượng trên các diễn đàn âm nhạc trực tuyến dù chưa được chính thức phát hành qua băng đĩa nào. Hai ca khúc nhạc ngoại lời Việt Đêm hoang dã và Sao tình yêu cũng được phối khí theo một phong cách mới, rất trẻ trung và hiện đại.
    Trong Non Stop, Hồ Quỳnh Hương cũng mạnh dạn giới thiệu hai ca khúc Honey và Hãy quay về khi còn yêu nhau do chính cô sáng tác.
    Honey Hồ Quỳnh Hương
    Giấc mơ ngày xưa Huy Cường
    Hối hận muộn màng Nhật Minh
    Vô tình Hà Dũng
    Mong anh về đây Yên Lam
    Hoang mang Võ Hoài Phúc
    Sao tình yêu Hà Dũng
    Còn mãi niềm đau Lâm Quốc Cường
    Nếu em buồn Thái Thịnh
    Đêm hoang dã Hồ Quỳnh Hương
    Hãy quay về khi còn ... Hồ Quỳnh Hương
    Sao tình yêu - remix ​


    Diamond Noir: "Góc" mới của nhạc Hà Dũng ​
    Ngược lại với hình ảnh trẻ trung và âm nhạc dễ cảm nhận ở Non Stop là một Diamond Noir tương đối khó nghe, "xù xì" với phần thiết kế "đậm màu". Diamond Noir khai thác những bản nhạc quen thuộc của Hà Dũng ở một "góc" mới, khác hẳn với những gì thính giả đã được nghe trước đây.
    Những Vô tình, Lặng lẽ, Đêm, Khúc tự tình... được phối và thể hiện theo phong cách Hip R&B - một phong cách kết hợp hết sức nhuần nhuyễn của giọng hát chính và giọng hát bè, phần đọc rap và các âm vực bè được khai thác triệt để. Vì thế, có ca khúc Hồ Quỳnh Hương chỉ hát một nửa bài, còn một nửa bài là những câu ?ophiêu? theo cảm xúc với kỹ thuật thanh nhạc và quãng giọng rất rộng, đặc trưng của thể loại Hip R&B.
    Hơn thế, Diamond Noir là album song ca giữa Hồ Quỳnh Hương và nam ca sĩ trẻ Minh Hà - một giọng ca được nhạc sĩ Hà Dũng tin tưởng, có thể xem là nam ca sĩ đầu tiên hát nhạc của Hà Dũng. Trong Diamond Noir, ngoài những ca khúc song ca cùng Hồ Quỳnh Hương, Minh Hà sẽ thể hiện Chung quanh ta - ca khúc mới nhất của nhạc sĩ Hà Dũng viết riêng cho giọng ca Minh Hà.
    .Vô tình
    Lặng lẽ
    Đêm
    Chung quanh ta
    Niềm hy vọng
    Tiếng rao đêm
    Khúc tự tình ​


    Click vào đây để nghe!
    Theo tuoitre.com.vn
    [​IMG]
    được NguyHun sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 22/05/2007
  7. longbong_sg

    longbong_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mình không rành về tennis lắm. Nhưng mỗi khi anh xã ngồi xem TV mình cũng ngồi xem ké.
    Mình thấy trên truyền hình cáp đang có giải wimbledon, mà mỗi lần nghỉ giữa trận có phần quảng cáo của rolex. Mình rất kết nhạc quảng cáo đó.
    Mình đã kiếm gắng kiếm trên internet cũng chỉ được đoạn quảng cáo hình của youtube: World of rolex do nghệ sĩ Lang lang trình bày.
    Các bạn ở đây có thể giúp mình download file mp3 bản nhạc đó giùm mình không? (với độ dài tối đa khoảng 2 phút).
    Mình nghĩ là sẽ có nhiều bạn thích bản nhạc đó. GIúp mình với. Tks.
  8. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    tặng Cùn nhé
    GIẤC MƠ TRƯA ​
    Anh biết không, nghe bài hát này, em hay nghĩ đến anh. Một nỗi buồn rất trong sáng, mênh mang, như anh, như những cảm giác về anh trong em vậy...Bài hát này, có lẽ viết về một-cái-gì-đó đã qua, trong veo, mơ hồ và đễ lại một nỗi nhớ cũng mơ hồ về một quá khứ xa xăm...
    Em tự hỏi mình, có khi nào bất chợt nghe một bài hát, anh chùng lòng và nhớ đến em? Có khi nào anh giật thót mình nhớ giọng em nói, nhớ lời em kể,nhớ về những điều mà một thời gian đã từng là rất quen thuộc? "Người đã đi qua những lời em kể, người đã quên đi những lần em buồn...''''
    Em chưa sống đến hết cuộc đời để nói rằng những cảm giác, những việc em đã làm với anh cho anh sẽ là duy nhất dành cho anh, duy nhất chỉ một lần thôi, nhưng có lẽ, nếu là lặp lại, nếu có lặp lại, thì sẽ là một cảm giác khác, những cảm giác khác...Cũng như chữ ký trong hộp thư của em bây giờ "thời gian đã đi qua không thể trở lại, dòng sông đã trôi đi làm sao về bến cũ"...Thời gian đem đến những khoảng cách, và đem đến những ý niệm của sự lãng quên, những điều mới, những cái lạ để rồi cái cũ sẽ lùi dần, và trở thành quá khứ
    Chắc chắn, em đã trờ thành quá khứ, đang lùi dần vào quá khứ, một quá khứ không có tên, một quá khứ mờ mờ ảo ảo mà đến một lúc nào đó anh sẽ thốt lên rằng "không biết gọi là gì". Em chấp nhận. Cuộc sống là như thế, em đủ lớn và đủ những xây xát để hiểu, và để buộc mình chấp nhận mà không đau đớn, không hỏi đáp ai.
    Em nhớ em của những ngày đó, em ước được là em của những ngày đó biết bao nhiêu,anh à.Em muốn lại như ngày xưa, kể cho anh những gì em gặp, nói cho anh nghe những gì em nghĩ, và vui, và cười..."Người đã đi qua những lời em kể, người đã quên đi những lần em buồn". Có nhiều lần, xa nhau... em đã khóc..., vì quá nhớ anh, nhớ như có thể phát điên lên được.
    Hình như lúc đó anh bối rối lắm...hình như em đã làm anh xúc động...Thế mà thoắt cái, mọi chuyện đã chẳng còn nữa...Có thể rồi đây em sẽ khác... Anh bảo sẽ có người nào đó phù hợp với em hơn anh.., nhưng, cảm giác phấn khích, vui tươi, cảm giác bồng bềnh lâng lâng, mong ngóng chờ đợi như từng có với anh.
    Cảm giác của từng lời nói, từng câu chữ thú vị, từng sự hồi hộp của tiếng chuông điện thọai hay từng tin nhắn là sẽ không bao giờ còn nữa. Vì chỉ có một mình em thì không thể tạo ra những khỏanh khắc như vậy, và nếu là em và một người khác, ngoài anh, thì sẽ không bao giờ có được những cảm giác đó nữa.
    Alone (YAN)
    trích theo trang : http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/vn/phainghe/1851/index.aspx xin cảm ơn
    Giấc mơ trưa - Thùy Chi
    Em nằm em nhớ
    Một ngày trong veo. Một mùa nghiêng nghiêng
    Cánh Đồng Xa mờ Cánh cò nghiên cuối trời
    Em về nơi ấy
    Một bờ vai xanh Một dòng tóc xanh
    Đó là Chân trời Hay là mưa cuối trời
    Và gió theo em trôi về con đường
    Và nắng theo em bên dòng sông vắng
    Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm
    Người đã quên đi những lần em buồn
    Từng dấu chân xưa trên đường em về
    Giờ đã lên hoa những cành hoa vắng
    Người đã đi qua những lời em kể
    Này giấc mơ trưa bao giờ em về
    Một tiếng chuông chùa ...
    Click vào đây để nghe
  9. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    tản văn hay quá, hunnguy ạ!
    mà nhiều khi đọc những đoạn đó, chẳng biết là văn - hay là thư nữa cơ.
    Thanks!
    post tặng một giới thiệu album mới của Tố Nga nhé!
    Ca sĩ Tố Nga: Nàng Hà Tĩnh hát khúc tình Hà Tĩnh
    ... có một người nghe nhạc bình thường như bao người nghe nhạc bình thường khác đã nói "ngỡ là Trịnh thì ở nơi đâu cũng vẫn là Trịnh, nhưng nếu lỡ nghe nhạc Trịnh ở Huế thì mới thấm cảm - giác - Trịnh của thương nhớ miền Trung"... Mọi sự so sánh đều là khập khiễng, nhất là so sánh một nhạc sĩ đã đi vào huyền thoại với một ca sĩ vẫn đang nhẹ nhàng in dấu trên con đường nghệ thuật của mình, nhưng nếu đã một lần nghe nhạc Trịnh ở Huế, nghe ca sĩ Tố Nga hát những khúc tình Hà Tĩnh... thì mới hiểu tại sao người miền Trung luôn ưu ái cho những đứa con sinh ra và lớn lên ở quê hương mình hơn cả những nghệ sĩ tên tuổi đến từ những nơi phồn hoa đô hội. Cái chất mặn mà nhưng bỏng cháy của đất gió lào cát trắng dường như ăn sâu cả vào những để thương để nhớ của mỗi con người tượng hình từ nơi đây. Ra Hà Nội đã từ lâu lắm rồi - đủ để "sưu tập" cho mình bằng cấp của trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Quân đội, Nhạc viện HN; đủ để "nhặt nhạnh" hàng loạt giải thưởng nhiều người mơ ước như huy chương vàng hội diễn học sinh, sinh viên chuyên nghiệp toàn quốc, huy chương vàng tiếng hát miền Trung (tại Nha Trang), giải 3 giọng hát hay HN...; đủ để "vào biên chế" một cơ quan văn hoá nhà nước: Nhà hát Ca múa nhạc VN...; đủ để có một nơi "an cư lạc nghiệp"...; da không thấm muối mặn, tóc không cháy gió lào, ngay cả giọng nói - nếu muốn - cũng trong trẻo không gợn chút nằng nặng "quê choa", sở hữu một giọng hát với chất mezzo soprano đẹp và tinh tế, có thể thành công với rất nhiều dòng nhạc... - thế nhưng Tố Nga vẫn chung thủy với đất quê, tình quê, vẫn tha thiết với những làn điệu mang âm hưởng dân ca trung bộ...
    Sao vậy? Bởi tại người miền Trung thương người miền Trung! Bươn chải với cuộc đời ngược xuôi đất bắc - nhưng hễ đặt chân về đất nhà là Tố Nga lại được đất và người quê đón nhận như ruột rà. Ai mà nghĩ nghệ sĩ đi chợ có lúc còn không phải trả tiền, con cá, mớ rau đôi khi lại là những món quà nặng nghĩa tình lắm! Vậy nên trong khi các ca sĩ khác tận dụng thế mạnh ngoại hình và giọng hát của mình để chinh phục thị trường bằng những con đường ngắn nhất, những ca khúc dễ hát và dễ quên... thì nàng Hà Tĩnh vẫn nặng lòng với những khúc tình Hà Tĩnh - như lời Tố Nga tâm sự: "yêu và tự hào đã ngấm vào máu thịt rồi, không thể thay đổi, không thể lãng quên", từ CD Vol 1 (ghi âm năm 1999)... đến Vol 4 vẫn là một phong cách da diết ấy, ngọt ngào sao những "Mời anh về Hà Tĩnh", "Giận mà thương", "Em yêu anh như yêu câu ví dặm", "Câu đợi câu chờ", "Núi Hồng sông Lam"... Mới đây nhất, CD "Dòng sông đa tình" (bao gồm 10 bài hát về miền trung, Cty CP Nghe nhìn Thăng Long sản xuất và phát hành) vừa được đưa ra thị trường đã được người nghe đón nhận.
    Thuộc biên chế Nhà hát Ca múa Nhạc VN, công việc trình diễn và thu âm bận rộn nối tiếp - đã xa rồi cái thời o Nga một thân một mình lặn lội ra thủ đô để theo đuổi giấc - mơ - hát, liều lĩnh lắm khi trong người chỉ đủ tiền cho chuyến xe, ra HN ngày hôm trước, ngày hôm sau đã đi diễn luôn ở quán để kiếm tiền ăn học, không những thế còn gửi về phụ giúp gia đình... Đến giờ, đã có danh, có nghề - Tố Nga vẫn như con thoi giăng giữa hai miền trung bắc, những chuyến đi đi về về đã trở thành quen thuộc đến giản đơn. Làm sao có thể vắng mặt trong những đêm diễn từ thiện ủng hộ đồng bào bão lụt, làm sao có thể không đáp lại những lời mời nhiệt thành tha thiết từ những người luôn yêu mến cô tại quê nhà... Phải tại yêu nên hát, phải những câu hát vận vào thân, "Chỉ tại dòng sông đa tình" nên dù lặn lội bốn phương, nàng Hà Tĩnh vẫn "Mời anh về Hà Tĩnh"...
    Mời anh về Hà Tĩnh... đi đọc đường cái quan, vào tận Đèo Ngang, rồi vòng lên Chu Lệ, trên đường xuôi xuống biển ghé Đức Thọ, Hương Sơn, Cam Lộc vào Cầm Xuyên, Thạch Hà ra Hồng Lĩnh...
    Ta qua huyện Nghi Xuân viếng thăm mộ Nguyễn Du, rồi lên đồi Phủ Phan ghé qua nhà Trần Phú, nhớ lại ngày đánh Mỹ ta ngược về Khe Giao, nghe bạch đàn lao xao chuyện ngã ba Đồng Lộc.
    Hà Tĩnh ơi...!

  10. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Click vào hình để nghe Album DÒNG SÔNG ĐA TÌNH
    [​IMG]

Chia sẻ trang này