1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tennis và Âm nhạc - Ngày hội Ca sĩ 2009, Quy Nhơn biển động 18 - 21.1.2009

Chủ đề trong 'Tennis' bởi NguyHun, 21/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Hát như Sống và Yêu
    Nếu như ngày đó - Lệ Quyên
    http://www7.nhac.vui.vn/Music/Play,158647#Home

    Nếu như ngày đó anh không lừa dối
    Thì tình đôi ta đã không lạc lối
    Bước trong chiều tối nghe lòng đơn côi
    Một mình em về chốn xa xôi
    Tìm nhau trong bao nhung nhớ sao nghe nói đau
    Đã yêu thật rồi sao gian dối nhau???.
    ...

    Hai năm - một album, khoảng cách thời gian đó đủ để một số nhà báo gán cho cô ca sĩ thành danh từ CD "Giấc mơ có thật" cái biệt danh "ca sĩ lười".
    Nhưng bản tính sâu sắc, kỹ càng pha chút ương ngạnh và lì lợm làm Lệ Quyên vẫn khẳng định "thà chậm, nhưng thiết tha, sâu sắc, còn hơn chạy theo sự hối thúc của thị trường mà chụp giật - làm những sản phẩm âm nhạc nhạt nhẽo vội vàng mà mỗi lần nghe lại thấy lạ lẫm không thể soi mình trong đó.
    Với Quyên, mỗi CD tung ra giống như một đoạn nhật ký quan trọng ghi lại những dấu mốc của cuộc đời, những sự chuyển biến rõ rệt về kỹ năng chuyên môn (thanh nhạc, sự cảm thụ) và những sự trưởng thành định hình tâm hồn tạo nên một Lệ Quyên mang nghệ danh "Người đàn bà hát tình ca" - vừa đằm thắm rỡ ràng, nhưng ẩn chứa nhiều đa đoan như những khúc ca mà cô lựa chọn.
    10 ca khúc. Mỗi một bản nhạc là một câu chuyện rủ rỉ chứa cả thiết tha lẫn giông bão mà Quyên đem cả tình và nghề vào để hoá thân và truyền đạt. Không có sự phá cách hay đột biến nào như các ca sĩ khác vẫn loay hoay "làm mới" mình. Quyên của Vol 3 là một dấu nhấn ngọt ngào làm rõ ràng hơn hình ảnh mà cô đã phác hoạ nên ở Vol 1 và 2.
    Mặc dù "Nếu như ngày đó" là ca khúc chủ đề của album - nhưng "Tha thứ cho em" dường như mới là tự khúc được Lệ Quyên gửi gắm nhiều tâm sự nhất. Sắp chạm tới lứa tuổi được coi là đỉnh dốc của cuộc đời - cô ca sĩ có cái tên như một dòng suối lệ chỉ cười nhẹ trước những câu hỏi về đời tư của mình - và lần đầu tiên trong suốt cuộc đời làm nghề - Lệ Quyên "bật mí" về tình cảm riêng của mình trong lời bạt tự viết trên bìa album
    "...Khi em nghe tim mình rung lên nhịp đập yêu thương một lần nữa là em biết mình phải quên... Bước qua ngày xưa ấy, tất cả sẽ chỉ còn là kỷ niệm... Nếu như ngày mai, con đường em đi sẽ là nụ cười hoặc là nước mắt thì... Có sao đâu, hạnh phúc là vậy mà, mong manh lắm... Chỉ đơn giản một điều, em ước mong cuộc sống của em sẽ có ý nghĩa hàng ngày...".
    Một lời tâm tình mở ngỏ cũng là lời chia tay cho mối tình đã từng ngỡ sẽ theo đuổi suốt cả cuộc đời mà Quyên mang vào trong từng câu hát: "Có những điều trong quá khứ đã không còn phù hợp với hiện tại, và một người - bất kể là nam hay nữ - phải học cách luyện cho mình bản lĩnh để bước qua những sự trái ngang và tan vỡ.
    Quyên tự hào rằng mình là người dám yêu và dám bỏ. Quyết liệt sống và quyết liệt yêu - chứ không thể vì bất kỳ điều gì mà tồn tại và nuôi giữ một tình cảm nhạt nhoà giả dối. Con người - nếu không gắn bó với nhau bằng tình cảm - thì mọi sinh tồn khác chỉ là nguỵ biện cho một sự hèn nhát mà thôi!
    Thế nhưng - tuyệt đại đa số con người đều tồn tại bên cạnh nhau bằng thoả hiệp chứ không phải bằng tình cảm. Vậy thì hãy mặc những người như Quyên sống, yêu và trả giá! Vì chừng nào còn chấp nhận trả giá, chừng đó vẫn còn một trái tim mãnh liệt tin rằng cuộc đời vẫn còn tồn tại tình yêu!!!"...
    Không phải là muốn "tăng tốc" theo kiểu gấp gáp, nhưng có lẽ trong một thời gian ngắn nữa, một album Lệ Quyên nhạc xưa sẽ đến với khán giả. Vài tháng để thu âm, nhưng Quyên đã có cả một đời để cảm, yêu và chuẩn bị.
    Bên cạnh cô có rất nhiều ca sĩ, vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn, đã lắng nghe Quyên hát thử và ủng hộ. Trong album này, rất có thể bên cạnh Quyên sẽ có giọng ca của ngôi sao nhạc xưa đã thành danh: Phi Nhung. Ngoài ra, sự xuất hiện của "một người anh không phải là ca sĩ, nhưng hát rất hay" trong một (hoặc vài) bản song ca sẽ là một bất ngờ với khán giả.
    http://www.laodong.com.vn/Home/Ca-si-Le-Quyen-Hat-nhu-song-va-yeu/20101/169749.laodong
  2. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Ngày hội ca sĩ nối vòng tay lớn
    Hơn 200 ca sĩ từ khắp các miền đất nước và cả hải ngoại đã hội tụ về Quy Nhơn (Bình Định) để tham dự ngày hội Ca sĩ lần thứ IV (từ 18 ?" 20.1). Với sự góp mặt của hầu hết các ngôi sao, nghệ sĩ tên tuổi trong làng giải trí, ?oNgày hội Ca sĩ Nối vòng tay lớn? vừa là dịp để ca, nghệ sĩ vinh danh nghề nghiệp của mình, vừa là cơ hội để họ chung tay góp sức với cộng đồng trong các hoạt động từ thiện.
    Đây là hoạt động thường niên do chính các nghệ sĩ chủ động đứng ra tổ chức và kêu gọi sự chung sức đồng lòng của các đồng nghiệp, ban tổ chức ngày Hội Ca sĩ năm nay có các tên tuổi rất ?ođược lòng bằng hữu? như nhạc sĩ Lê Quang, nghệ sĩ Thanh Bạch, đạo diễn Đinh Anh Dũng, nhạc sĩ Lương Minh (VTV), ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, biên tập viên Huyền Thanh, nhà sản xuất Thái Huân, chủ nhiệm Thanh Hồng, biên tập viên Việt Thanh (Đài THHN).
    Những gương mặt ca sĩ kỳ cựu không thể vắng mặt trong ngày hội có thể kể đến như: Elvis Phương, Kim Anh, Duy Quang, Cẩm Vân, Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Lam Trường, Quang Dũng, Mỹ Tâm, Thanh Thảo...
    Trong 3 ngày hội tại Quy Nhơn (Bình Định), các nghệ sĩ sẽ góp sức quảng bá văn hóa đất võ Bình Định (chương trình ca nhạc ?oXuân về đất Võ? ?" tổ chức tại Sân vận động Quy Nhơn, truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Quy Nhơn, 20h ngày 20.1); thực hiện các hoạt động từ thiện như thăm bệnh viện phong Quy Hòa, Trung tâm bảo trợ xã hội Bình Định, trung tâm chăm sóc người có công, Gala đêm 19.1 đấu giá và quyên góp từ thiện gây quỹ Vì người nghèo của tỉnh Bình Định.
  3. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Quy Nhơn hôm nay trời bão biển động, mưa to sóng cồn rất không thích hợp cho các hoạt động ngoài trời nhưng lại chính là cơ hội để các nhiếp ảnh gia hoạt động cho ra mắt những bộ ảnh "bão bùng" ướt át của các ca sĩ. Khung cảnh vùng đất nơi thi nhân Hàn Mặc Tử náu thân những ngày cuối đời những ngày này đặc biệt giống những hình ảnh trong bộ phim Hàn Mặc Tử (Tăng Thanh Hà, Văn Anh thủ vai chính) , mời cả nhà xem đoạn clip sau để hình dung nhé . Đoạn trích sử dụng hình ảnh trong bộ phim, với bài hát chủ đề của phim có tên Chút Tàn phai (Lê Hiếu thể hiện)... Với người làm thơ, yêu thơ, hoặc chỉ đơn giản là những tâm hồn yêu cái đẹp, Quy Nhơn ngày biển động đã là quá đủ lý do khiến phải xao lòng ....
    (PS: hunnguy ơi, Cùn không bít làm sao để đẩy cả clip lên đây, ngó hộ cái đê )
    link đây nhé:
    http://www.youtube.com/watch?v=tFq8dbPtALQ&feature=PlayList&p=6656F4A6DBB25484&index=15
    ...
    Khi mùa mưa về sân, phố cũ chập chùng
    Nghe vọng từ nơi ấy bài hát tình nồng
    Em về gọi chiều hôm câu hát còn thơm
    Chút hương tàn úa
    Chút đêm tàn phai
    ... trăng đầu non..
    ...
    Im lặng chờ vầng trăng chia xớt một lời
    Khung cửa nào bình yên tôi nhốt một đời
    Thơ ngập ngừng thương nhớ... cơn bão ngoài khơi
    vẫn van xin đời
    vẫn van xin người...
    .... Đừng phụ tôi!!!.
    ...
    ... ngày mưa giông gió ngàn khơi ngơ ngác tìm em
    Tìm lại đóa vô thường
    Tìm giọng hát thiên đường
    một đời tôi đi mãi theo vầng trăng khuya...
    ...
    Im lặng chờ vầng trăng chia xớt một lời
    ...
    Thơ ngập ngừng thương nhớ...
    Cơn bão ngoài khơi ....!!!

  4. nlbich73

    nlbich73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chào em chào xinh tươi! Có thông tin gì hấp dẫn thì viết cho mọi người cùng xem thêm với nhé
  5. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0

    Quy Nhơn biển động (test ảnh phát - lâu lém không bốt ảnh chả bít có được hem)
  6. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Ngon rồi, bắn một loạt luôn
    [​IMG]
    Sau một thời gian dài hoạt động khá dè dặt trong làng nhạc, Minh Quân quyết định chuyển hướng - mặc dù vẫn duy trì phong cách nhạc hướng ngoại (sử dụng phần lớn nhạc Hàn Quốc để viết lời Việt - tác phẩm gần nhất là bài hát "Vì tôi là chàng ngốc" - bài hát chủ đề phim Vườn Sao Băng - nghe link bài hát này:
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=I1akJrwJLZ
    chàng ca sĩ có đôi mắt (nguyên bản là một mí bé tí - bi giờ sau khi cắt xẻo tùm lum thành mí rữi chứ kốc được 2 mí á) tuyên bố a la xô nhao theo phong trào kỷ niệm 1000 năm Thăng Long bằng cách làm cái việc trước đây chưa từng làm là sẽ quay đầu về dòng nhạc lãng mạn sang trọng kinh điển với đề tài cúng cụ tiêu biểu: Hà Nội . ý tưởng này xuất phát từ sự thành công bất ngờ của Minh Quân khi anh bị dí phải trình bày ca khúc Nhớ về Hà Nội cho các cốp nghe (cốp nào thì thôi đừng hỏi) , đại để là sau đó có ngay Mạnh Thường Quân sẵn sàng bao sân cho Quân thả sức tung hoành, dự kiến CD sẽ ra mắt trong năm tới, với những bài hát và hình ảnh về Hà Nội, trong cái chung có cái riêng , với những kỷ niệm gợi nhớ tới quê hương chàng ca sĩ (mình là người Hà Nội gốc nhớ! Mình là mình hát cho quê hương, cho cha mẹ bạn bè và khán giả hâm mộ nhớ )
    ...
    khách quan mà nói - cho đến thời điểm hiện tại, tiếng hát Minh Quân được coi là một giọng ca đẹp (đã được chứng minh qua những ca khúc nhạc Hàn phổ lời Việt khá nổi tiếng như Bản tình ca Mùa đông - nghe link đính kèm
    http://www17.nhac.vui.vn/Music/#Play,19980
    với âm vực rộng, khỏe, chất giọng sang trọng và phong cách trình diễn tự tin, trẻ trung - ít nhiều có thể hy vọng đĩa nhạc Minh Quân - Hà Nội là sản phẩm ngon lành trong mớ hàng a la xô chạy theo 1000 năm Thăng Long của làng nhạc
    (còn típ, chạy đi hóng hớt cái đã , tý về bốt sau )
  7. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0


  8. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    sau cuộc hôn nhân đầu tiên với nhạc sĩ Minh Nhiên thất bại, dù "hai người quá tốt" nhưng cá tính mạnh lại không thể dung hòa với nhau, "mắt nai cha cha cha" đã tìm được bờ bến bình yên cho mình bên nhà sản xuất âm nhạc Tâm Nguyễn. Từng tuyên bố "tạ ơn trên rằng đến tận bây giờ, khi đã có thời gian không quá ngắn để sống và yêu trong cuộc hôn nhân mới - Ngọc thấy mình vẫn có khao khát với tình yêu vợ chồng. Đi đâu, làm gì cũng mong thời gian qua nhanh để trở về bên cạnh chồng con. Tình yêu và cả sự cầu tiến, niềm hy vọng, sự lạc quan tin tưởng của chồng chính là động lực để Ngọc vững tin trên con đường nghệ thuật của mình." ...
    http://www.baomoi.com/Home/AmNhac/laodong.com.vn/Ca-si-Hong-Ngoc-Boi-hanh-phuc-von-vo-chung/3499883.epi
    Bộ 3 CD, VCD - trong đó thành công nhất là Vết thương Cuối cùng
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=KSwxZhqG9S
    ... là món quà tặng , cũng là kết quả đánh dấu tình yêu mặn mà giữa Ngọc và Tâm
    ...
    sau thành công của Vết thương Cuối cùng, con đường hát nhạc xưa của Hồng Ngọc dường như đã mở thêm một chặng đường thênh thang mới... Tiếng hát Hồng Ngọc của những ca khúc nhạc xưa nhận được sự đón chào nhiệt liệt của người nghe, đặc biệt là kiều bào hải ngoại... Hiện có rất nhiều ca khúc hay Hồng Ngọc mới thử nghiệm nhưng chưa xuất hiện trên thị trường Việt, trong đó có bài "Một đời yêu anh", mới chỉ nằm trong file lưu trữ cá nhân của ca sĩ , tuyệt hay nhưng lừa mãi chả xin được để cho mọi người nghe cùng (có đâu dễ thế ) , nên thôi đành post tạm bài này của ca sĩ khác thể hiện nghe tạm vậy nhé, cũng được, nhưng đảm bảo không thấy độ "hiện đại" , lạnh lùng đến xót xa như Ngọc hát đâu
    http://nghenhac.info/Nhac-hai-ngoai/39390/Mot-doi-yeu-anh-Thanh-Tuyen.html
    ..." chưa để tang cho một cuộc tình... cho mai sau đời đem rao đem bán... Anh chết trong em suốt một đời! Nên ngất ngư câu hát nửa vời !!!.... Sông ân tình sao đi không tới? Em trách mình, em trách em thôi... Cay đắng nào len cháy trên môi..."
    http://nghenhac.info/Nhac-hai-ngoai/29544/Mot-doi-yeu-anh-Ngoc-Lan.html
    ...
  9. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm nay 20.1 , đoàn tập thể ca, nghệ sĩ và các phóng viên báo đài đến từ toàn quốc đã đến thăm và tặng quà từ thiện cho các gia đình đang sinh sống tại trại phong Quy Hòa (Quy Nhơn, Bình Định). Nói đến trại phong, theo lời đại diện của trại, nghĩa là nói đến khổ đau thiếu thốn không chỉ là vật chất mà cả tinh thần, việc đoàn ca sĩ đến thăm trại là một sự kiện lớn với người bệnh và người dân nơi đây.
    Trại phong Quy Hòa còn là nơi thi sĩ Hàn Mặc Tử - chàng trai đa tài đa tình nổi tiếng trên thi đàn - đã trút hơi thở cuối cùng vì căn bệnh này.
    (Ai mua trăng tôi bán trăng cho... Trăng nằm im trên cành liễu đợi chờ... Ai mua trăng tôi bán trăng cho... Chẳng bán tình duyên ước hẹn hò... )
    Không còn một chỗ trống nào trong khu nhà lớn nơi người dân nơi đây một tụ tập các hoạt động tập thể:
    [​IMG]
    Trèo cả lên ngọn cây để ngó vô
    [​IMG]
    Ngọn cây hết chỗ thì chen nhau lên mái nhà:
    [​IMG]
  10. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui của những đứa trẻ tại trại phong.
    Trẻ con nơi đây, ít nhiều trên gương mặt đều có nét gì đó chịu đựng, nhẫn nhịn và im lặng, chúng không chạy nô cười đùa nhiều như những đứa trẻ bình thường khác, có vẻ như việc sống trong những gia đình có người thân bị bệnh phong, giữa cộng đồng những người bệnh làm cho chúng có vẻ e dè ngay từ khi còn nhỏ - mặc dù những năm gần đây, thái độ của cộng đồng đã chuyển biến khá nhiều với các căn bệnh từng bị kỳ thị... Nhưng việc đoàn ca sĩ , diễn viên, nghệ sĩ ... đến cùng với quà cáp, âm nhạc, kèn trống âm thanh ánh sáng tưng bừng thực sự đã mang đến những tia sáng ít thấy trên gương mặt chúng... dù thời tiết miền trung những ngày này thực sự khó có thể coi là chiều lòng người. Mưa to bão biển và không khí lạnh thậm chí đã làm hỏng khá nhiều kế hoạch của Singer''s Day (buổi ghi hình Xuân 2010 phát đêm mùng 1 tết âm lịch dự kiến làm tại khu bể bơi ngoài trời của Hoàng Anh Gia Lai resort đêm 19.1 đã phải hủy bỏ, thay vào đó là ghi hình tại đại sảnh tối ngày 20.1. Báo hại đêm hôm đó chương trình thi Hoa Vương (nam ca sĩ giả làm gái hong hà) đã phải lùi đến 12 giờ đêm mới có thể tiến hành và kết thúc vào lúc 4 giờ sáng , ngôi hậu thuộc về ca sĩ đến từ Hà Nội: Minh Quân, với tên hiệu là Mi Mi)
    Những gương mặt trẻ thơ tại làng phong Quy Hòa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này