1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tennis và Âm nhạc - Ngày hội Ca sĩ 2009, Quy Nhơn biển động 18 - 21.1.2009

Chủ đề trong 'Tennis' bởi NguyHun, 21/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Sân khấu và cả hội trường đã quá chật, các ca sĩ và người dân đều phải "cá hộp" như nhau! không khí ấm nóng cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng trong thời tiết lạnh giá
    Đàm Vĩnh Hưng lúc nào cũng là anh cả của làng nhạc, đi đầu trong mọi tình huống từ ăn chơi đến làm việc (khổ thân cho Mr Đàm sáng qua dẫn đầu chơi trò chơi trên biển có tý chia chác hem sòng phẳng nên đã bị đàn em hò nhau vác lên quẳng xuống biển. Như thế Mr Đàm là người duy nhất biết mùi biển Quy Nhơn trong những ngày hội Singer''s Day này, lý do thời tiết quá lạnh không ma nào dám xuống tắm, cộng thêm thông tin về cá nham chạy nhan nhản dưới biển làm ca sĩ - vốn toàn bọn hem bít bơi - đến thò mắt cá chưn xuống cũng không dám)
    [​IMG]
    Lương Bích Hữu - cô gái Trung Hoa cưng của Cty Thế giới giải trí - sau khi tách ra solo từ nhóm HAT, các thành viên của nhóm đều tìm được thành công của mình
    (nghe Lương Bích Hữu hát Chia đôi cơn mơ:
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=8GKlPHBSmy
    ... đành thế anh nhé thôi thì mình cứ như thế chia đôi cơn mơ rồi sẽ biết ai yêu ai nhiều... Em đây thât muốn quên đi những muộn phiền xót xa để được bên anh không lo lắng, không ưu phiền ...
    [​IMG]
    Cả mẹ lẫn bé đều khoái
    [​IMG]
    Quy Nhơn vốn là quê hương của Quang Dũng, về quê lần này "hát cho đồng bào tôi nghe" , anh không bỏ sót hoạt động nào. Đêm qua trong buổi đấu giá vật dụng cá nhân ca sĩ quyên góp để làm từ thiện, bức tranh con hổ kết bằng gạo sấy của Quang Dũng - giá khởi điểm 1.000 USD - đã được bán với giá 10000 USD.
    [​IMG]
  3. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Chuồn chuồn ớt Ngọc Khuê vừa đến trại đã túm đâu ngay được một bé bi vác luôn lên sân khấu, xem chừng đúng là đã làm mẹ có khác, bế ẵm gọn gàng lém

    [​IMG]
    cái mẹt chỉ có một nửa góc trái ngoài cùng làm chú "Thiên đường vắng em" Đăng Khôi,
    (... nghe Thiên đường vắng em
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=lGU8AdGpka )
    típ đó là Khánh Linh, rùi Thái Thùy Linh, quả đầu ngôi sao rất xoắn bên cạnh cốc nhớ là chú nào
    [​IMG]
    Áo vàng quá nổi
    [​IMG]
  4. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Ca sĩ Cẩm Vân - người rất thành công với những ca khúc cách mạng lãng mạn, được coi là người hát Bài ca không quên hay nhất VN - cùng hát với các bé trại phong ca khúc "Cho con" của Phạm Trọng Cầu
    ba sẽ là cánh chim, đưa con đi thật xa... mẹ sẽ là nhành hoa... cho con cài lên ngực...
    [​IMG]
    Trao quà cho đồng bào
    [​IMG]
  5. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    thôi nha, post nhiều mệt rồi, đi thăm mộ Hàn Mặc Tử cái đã, tối có tin gì bốt sau hén
    http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2010/1/125361.cand
    ... tìm vào cô đơn, đất Quy Nhơn gầy đón chưn nàng đến ...
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=tdrEkDX3Ug
  6. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    chà... Quy NHơn lạnh nhiêu độ vậy Cùn... sướng quá ta
  7. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    nhiệt độ trung bình cỡ 21 -22 độ. Cả ngày nay trời không mưa, các con giời đã ca hát nhảy múa vang lừng nói xấu VTV - rằng 2 ngày VTV ôm máy + xe màu để ngồi rình thì mưa như trút nước, đến hôm nay sạch bóng nhà đài thì trời đẹp, tối có cả trăng và sao. Đúng là chưa khỏi vòng đã cong đuôi, trong lúc đang thỏa mãn hỉ hả nói cười với nhau thì lúc 20h15, khi ban tổ chức và các nhà tài trợ đang rầm rộ đưa nhau lên truyền hình trực tiếp của đài Quy Nhơn để trao tặng tiền tỉ cho quỹ người nghèo thì mưa rào. Bất chấp điều kiện thời tiết theo kiểu chơi nhau, loa suýt thì tắc và micro sập xè, năm nghìn khán giả có mẹt tại sân vận động Quy Nhơn vẫn quyết tâm mất 50k mua vé thì bắt ca sĩ hát cho hết. Kết quả sau 6 lần mưa trong 3 tiếng (từ 20h - 23h) vụ truyền hình trực tiếp vẫn không bị bỏ dở. Khán giả, thành viên ban tổ chức, các ca sĩ và cả các phóng viên báo đài đều biến thành chuột lột sau khi ngồi chịu trận dưới mưa rào (đặc biệt là sau lúc mưa tạm ngớt à nha, váy ướt ngồi gió lùa sân vận động mát phải biết á ) ...
    Kết quả đêm nhạc Xuân về đất Võ - các nhà tài trợ các nơi đã quyên góp hơn 19 tỉ đồng cho quỹ Vì người nghèo của tỉnh.
    24 giờ là lúc hết ngày cũng là lần cuối các thành viên tham dự Singer''s Day ngồi lại với nhau, màn hát hò liên miên nội bộ tiép tục diễn ra khi tiệc đêm bắt đầu. (Và giờ này khi bọn phóng viên bơ phờ lết về phòng thì chúng nó vẫn còn đang nhảy nhót bung người dưới kia á). Thông cởm hem cóa hình ảnh vì chúng nó chơi bạo quá nên đề nghị hội phóng viên người nhà không ghi hình và nếu có ghi thì cũng trùm chăn xem lén thôi chứ đừng bốt lên mạng kẻo mất hình ảnh rùi có đứa lại đi tù thì pổ mịe ... (Vậy nên ai mún trùm chăn xem riêng thì nộp đơn để má mì xét )
    Phóng sự nửa chính thống nửa vỉa hè độc quyền hãng thông tấn box tennis về ngày hội Ca sĩ lần 4 đến đây xịt tốp. Em cười ruyên và cứi chào quới zị. Ngáp sái quai hàm rùi, đổ uỳnh ra giường thôi.
    Vậy là ngày mai lại trym kút về với cái mạng lợn tổ trym...
    Có phải lại mình ta với ta hem ?
    http://www.anninhthudo.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=66706&ChannelID=8
    Chị Thảo với đại ka Zlite, Thanh lão tà, ới ời... em nhớ mọi người qué
    (thảo mai tý, đi chơi mất người rùi giờ đến lúc phải quay về (làm đêk rì còn lựa chọn nào khác ) nên đạo đức giả tình cảm giả một tý không lại bị hắt hủi thì nhục )
    nói thế thui, em iu các anh chị ạ, thật đấy
    ... dù có đi bốn phương trời.....

Chia sẻ trang này