1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tennis - vui vui vui !!!!

Chủ đề trong 'Tennis' bởi truelie209, 27/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0

    Hama_bien đi ngoài đường, gặp Normanltd đang chạy bán sống bán chết với bộ mặt tím bầm, mắt sưng húp.
    Hama_bien ái ngại hỏi:
    - Ông làm sao thế? Có cần tôi giúp đưa về nhà không? Tôi sẽ gọi vợ ông cho ông!
    - Không đời nào! Tôi vừa ở đó ra... ặc! ặc

  2. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0

    Hối không kịp
    Bác Haiku nhà ta mệt mỏi vì phải làm việc quần quật trong khi cô vợ được ở nhà sung sướng. Bác cũng muốn sướng như thế, liền đến cha nội Jimmynguyen nhờ xin xỏ với chúa.
    "Chúa ơi, con khổ quá! Con phải làm việc cật lực 8 tiếng mỗi ngày trong khi vợ con thảnh thơi cả ngày. Con xin Người hãy đổi vị trí của chúng con để cô ta thấy con phải vất vả thế nào".
    Chúa thương tình, cho anh Bác Haiku đau khổ biến thành phụ nữ.
    Sáng hôm sau, bác tỉnh dậy, nấu bữa sáng, đánh thức đứa con, chuẩn bị quần áo cho nó đi học, cho nó ăn cơm, gói đồ ăn trưa, đưa nó tới trường, trở về nhà ... lấy quần áo bẩn tới cửa hàng giặt là và đi tới ngân hàng để rút tiền trả hóa đơn điện và điện thoại.
    Bác Haiku tới công ty điện và điện thoại nộp tiền, tới cửa hàng mua hoa quả, trở về nhà và bỏ đống hoa quả trong tủ lạnh. Tiếp tục dọn dẹp chỗ vệ sinh cho mèo, tắm cho chó. Lúc này đã là 1h chiều, vì thế bác vội vàng dọn giường, giặt quần áo, hút bụi và lau sàn nhà bếp.
    Bác Haiku vội vã tới trường đón nhóc Virgopook và mắng nó trong khi vẫn phải tỏ ra nhẹ nhàng. Bác đưa bánh và sữa rồi bảo nó học bài, sau đó, chuẩn bị bàn là và xem vô tuyến một chút trong khi đang là quần áo. Chẳng mấy mà tới 4h30 chiều, bác vội đi gọt khoai tây, và rửa rau chuẩn bị cho kịp bữa tối.
    Sau bữa tối, Bác Haiku lau nhà bếp, chạy máy rửa bát. Lúc 9h tối, bác mệt mỏi và leo lên giường. Tuy nhiên, "chồng" lại đòi hỏi, vì thế bác làm qua quýt, không lời than vãn, trong lòng chỉ mong tới sáng.
    Sáng hôm sau, Bác Haiku quỳ cạnh giường và nói: "Chúa ơi, con khổ quá! Con biết lỗi rồi, xin Chúa cho con trở lại làm đàn ông".
    Chúa nói: "Con của ta, ta tin rằng con đã học được nhiều điều và ta rất vui khi đặt mọi thứ trở lại như cũ sau 9 tháng 10 ngày nữa, bởi vì con vừa mới dính một quả bầu tối hôm qua".ặc !
  3. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Ơ, đem từ 7X qua hả anh hama_bien?
  4. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Biết còn la lớn !keke!Đều lượm lặt quăng qua cho anh em đọc cho vui
  5. chu_cuoi20t

    chu_cuoi20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Đang lang thang trong pho rùm, vô trang này đầu tiên vì nghỉ rằng anh Hama sẽ đăng hình của các cây vợt nữ đẹp trên thế giới, ai ngờ là chuyện tự biên tự diễn của ảnh. Không ngờ anh Hama khôi hài nhỉ (và đánh banh cũng mạnh và chắc đáng nể). Tiếp tục post bài lên cho Cuội đọc nha anh.
  6. mauxanhyeuqui

    mauxanhyeuqui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    ôi đúng Hama_bien is X_MAN đích thực đây rùi
    Hiểu phụ nữ thế!!!, Cho đằng này hỏi đằng ấy còn Empty room hay đã mòn cả lối về rùi????
  7. dragonjohn

    dragonjohn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hé Hé Hé ...
    Đúng là "Thần khẩu hại xác phạm". Chít Hà mã chưa???
    Hy vọng là Hà mã Mái chưa đọc above lovely message...
  8. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0

    Trước kia là lính "phòng không".
    Đêm đêm, ôm pháo nằm riêng một mình.
    Giờ đây Đất nước hòa bình .
    Anh (chuyển) về "Du kích " tung hòanh, cho đời thêm vui !

  9. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Ke ke!Cũng mún góp vui cho phong trào văn nghệ nhà mình thui Cuội à!
    Một ngày nọ,sau khi cho trâu ăn cỏ .Cuội ta ôn bài học tập đếm của mình,vì ngày mai là ngày trả bài của thầy giáo Lolita đáng kính và luôn tỏ ra khó chịu với những học trò lười nhác .
    Hôm sau :
    Thầy giáo Lolita bước vào lớp với cặp mắt kiếng màu đen (Chắc là bị đau mắt ) phì phèo với điếu thuốc trên tay,thầy búng tàn thuốc về phía Cuội ,hất hàm gọi :
    Em tên gì ?
    Lúng túng Cuội đứng lên trong tâm trang hỏang sợ.(Chắc tại thầy giang hồ quá).Dạ:Cuội ạ!
    Thầy Lolita: 1+1 =?
    Cuội : là 2
    Thầy Lolita: Tốt
    Thầy Lolita: Một bàn tay mấy ngón ?
    Cuội : Cuội đưa tay ra đếm
    Thầy Lolita: Bốp !
    Cuội : Ặc ,ặc!
    Thầy Lolita:Không được đếm !Chỉ nhẩm thôi!
    Cuội : Cuội bỏ tay vào túi quần (bị rách ...)1.2.3....
    Dạ 6 ạ!
    Bốp !bốp !6 này
    Ặc !ặc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Sau khi tham dự giải Viêtnam Open về 3 pác XPM,khanhhuydelta&Jimmy nguyen ẳm giải nhất ,nhì, ba nội dung đơn nam (Đây là niềm vinh hạnh cho box)!
    Để ăn mừng cho chiến thắng này 3 tay đã có một chầu nhậu khao cả nhà box tenis và tất nhiên 3 chàng cũng say bí tỷ !(nhất là khanhhuy làm 2 chai đã muốn quắc cần câu).
    Khanhhuy được phân công lái xe chở 2 tay kia cà cả 3 cái cúp.
    Rầm .....!!!!!rầm ....
    Một tai nạn xảy ra,cũng may cả 3 an tòan mặc dù có những xây xước nhỏ.Cả 3 bị giam vào ngục .
    Hôm sau .Tay cai ngục bước vào với gương mặt đằng đằng sát khí và với cặp mắt lé(lác).(Tay này rất khó chịu ,có lẽ do bị lé)
    Theo thứ tự 3 pác nhà ta đứng nghiêm trang:xPM,khanhhuy,Jimmy nguyen
    Tay cai ngục bước đến đứng trướcmặt XPM hỏi :
    -Mày tên gì?
    Khanhhuy nhanh nhẩu hô to:KHANHHUYDELTA!
    Tên cai ngục quay sang nhìn khanhhuy khó chịu :
    -Tao không hỏi mày
    Jimmynguyen bực tức thanh minh:
    -Nãy giờ tôi có nói gì đâu!

Chia sẻ trang này