1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tennis - vui vui vui !!!!

Chủ đề trong 'Tennis' bởi truelie209, 27/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Ặc,ặc !Bác ui .Giờ taem chống giả còn nhái được nữa chứ thùng ,đai kiện là quái gì đâu bác ui !keke.Khui nắp luôn ,Zô!
  2. Daika

    Daika Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Trong thread này dzui wé xé lun, Daika cũng xin góp một bài : "Đối dzui không thưởng"
    Một buổi sáng chủ nhật đẹp chòy, trước khi vào sân Đào Duy Anh, 4 chàng tuyển thủ của box : Khanhhuydelta, Xipomos, Hama_bien, Nguyhun rủ nhau đi uống cà phê.... Sự việc không có gì đáng nói cho đến lúc thanh toán tiền : Tổng thiệt hại cho bữa sáng đó là 25.000 đ.
    Ba bác Khanhhuydelta, Xipomos, Hama_bien mỗi người đưa ra 10.000 đ (vị chi là 30.000 đ) trả cho cô chủ quán xinh đẹp ... Không biết cô Nguyhun tán tỉnh sao đó, cô chủ quán gửi lại cho hắn 5.000 đ kèm theo cái nhìn say đắm . Nguyhun lấy 5.000 đ đó trả lại cho 3 anh chàng trai kia mỗi người 1.000 đ, còn hắn biển thủ luôn 2.000 đ.
    Như vậy, tính ra Khanhhuydelta, Xipomos, Hama_bien mỗi người chi 9.000 đ (tổng cộng 27.000) cộng thêm 2.000 đ do Nguyhun lấy nữa là 29.000 đ. Vậy mất đâu 1.000 đ ?
    Mời Pakon động não tí nào....hehehe (Giải thích sao cho mọi người dễ hiểu nhé, quan trọng là ở chỗ giải thích í)
  3. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Daika ... bài này có rồi mà ... mình tra lời roài ...kekke đúng không nè
  4. mauxanhyeuqui

    mauxanhyeuqui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    cho mọi người cùng chiêm ngưỡng nè:
    [​IMG]
  5. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Xin nhiệt liệt chào mừng các đoàn đại biểu đến từ khắp năm châu bốn biển đến tham dự hội thảo cho giải Tennis của Box TTVNOL Sài Gòn
    Trước tiên là đoàn Việt Nam, gồm có:
    Đào Công Sự
    Mai Thanh Toán
    Lại Nguyên Văn
    Bùi Như Lạc
    Trần Như Nhộng
    Đinh Ba
    Đinh Ốc
    Hải Dóng
    Phí Công Anh
    Đặc biệt là đại biểu người dân tộc Lò Văn Tôn, Cú Có Đeo và Lừa Song Phắn
    Phấn đấu bao nhiêu đời, cuối cùng dòng họ Tôn Thất cũng có được những vị trí chủ chốt trong xã hội. Chúng tôi trân trọng giới thiệu:
    - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Tôn Thất Học
    - Bộ trưởng Bộ Lao đông, thương binh và xã hội: Tôn Thất Nghiệp.
    - Bộ trưởng Bộ Y tế: Tôn Thất Đức
    - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Tôn Thất Thủ
    - Bộ trưởng bộ NN&PTNT: Tôn Thất Bát
    - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Tôn Thất Thế
    - Bộ Trưởng Bộ KH&ĐT: Tôn Thất Sách
    - Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Tôn Thất Sủng
    - Bộ trưởng Bộ Tài chính: Tôn Thất Thu
    Lào:
    Lông Chim Xoăn Tít
    Vay Hẳn Xin Xin Hẳn
    Hắc Lào Mông Chi Chít
    Đang Ix Lăn Ra Ngủ
    Xăm Thủng Kêu Van Hòng
    Ôm Phản Lao Ra Biển
    Say Xỉn Xông Dzô Hãm
    Cu Dẻo Thôi Xong Hẳn
    Cai Hẳn Thôi Không Đẻ
    Xà Lỏn Luôn Luôn Lỏng
    Ngồi Xổm To Hơn Hẳn
    Hàn Cuốc Hàn Xẻng:
    Chim Đang Sun
    Chim Sun Sun
    Chim Sưng U
    Choi Suk Ku
    Nâng Su Chieng
    Kim Đâm Chim
    Pắt Song Híp
    Chơi Xong Dong
    Soi Giun Kim
    Nhật Bản
    XaKuTara
    TaChoKuRa
    Liên Xô:
    CuNhetXop
    CuDơNhetxop
    Nicolai NhaiQuaiDep
    Ivan CuToNhuPhich
    TraiCopXờTi
    Mooc Cu Ra Đốp
    Gruzia
    Xuyên Phát Nát Đe
    Ucraina
    Nâng Cu Lên Cô
    Hungari
    Kukelop
    Rumani
    Lo Nhet Cu
    Lôi Cu Ra Đớp
    Trung Quốc
    Bành Tử Cung
    Chim Can Cook
    Tây Ban Nha
    RờMông MuTê
    Pháp
    Mecci BốCu
    MôngToĐítCũngTo
    PhăngPhăngXiLip
    Bồ Đào Nha
    Fecnando Cuto
    Mông Cổ
    Giao Hợp Phát Một
    Cấp Tốc Thoát Nước
    Lạc Mốc Hột Lép
    Thái
    Ki a Ti Suck
    Campuchia
    Su Va Đu Mông
    Ấn Độ
    XìLípVăngĐi
    Apganixtan
    ÔiSaoMà ChimTaĐen
  6. lolita04

    lolita04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc chết cười.
    Hôm nay mới mò vào đây đọc, dzui quá xá
  7. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Dư vị hôn nhân ( cái này do Hama_bien rút kinh nghiệm nè )
    1. Một thông báo treo tại cửa văn phòng tư vấn hoà giải: ?oChúng tôi giải lao ăn trưa. Trong lúc chờ đợi, xin suy nghĩ lại!?.
    2. Hỏi: ?oSự khác nhau giữa hôn nhân và cái chết?? Đáp: ?oSau khi chết người ta được tự do?.
    3. Một nữ tu thắc mắc: ?oNếu một người đàn bà kết hôn với Thượng đế, sau khi ly hôn bà ấy có được chia tài sản là một nửa vũ trụ??.
    4. Vợ tôi không thèm quan tâm tôi đã làm gì khi ra khỏi nhà, miễn là tôi đừng hứng thú gì?
    5. Vợ tôi có 2 tính cách khác hẳn nhau: tôi chẳng thích cái nào.
    6. Vợ tôi đã bỏ tôi để chạy theo thằng bạn thân của tôi, quái thật, tôi thấy nhớ gã ấy!
    7. Toàn bộ ý kiến của tôi là của vợ tôi. Cô ta còn bảo là tôi may mắn đấy!
    8. Hôn nhân là nguyên nhân chính của việc ly hôn.
    9. Mất một người vợ là một điều đau khổ. Trong trường hợp của tôi, đó là điều không tưởng!
    10. Nếu anh sợ cô đơn thì đừng kết hôn.
    11. Tôi làm chủ toàn bộ cuộc đời tôi. Nhưng bí mật đấy, đừng nói vợ tôi biết!
    12. Đàn ông độc thân: là người duy nhất chưa từng nói dối vợ.
    13. Một người đàn ông ga lăng là người đàn ông không bao giờ văng tục với vợ trong khi những phụ nữ khác đang đứng xung quanh.
    14. Đúng là con người sinh ra tự do và bình đẳng. Nhưng rồi một số người đi lấy vợ?
    15. Hôn nhân là tình yêu. Tình yêu là mù quáng. Kết luận: Hôn nhân là mù quáng.
    16. Phía sau thành công của người đàn bà là? một đống quần áo chưa giặt.
    ký tên HAMA_BIEN
    Nguồn : những năm tháng "hạnh phúc" ...
  8. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Mua cam thảo
    Nguyhun sau 1 thời gian nghĩ dưỡng thương ..ai dè nghĩ lâu quá nên phát phì thêm ...hông chơi tennis nữa mà đi mở tiệm bán thuốc bắc.
    Một hôm ba đứa trẻ vào tiệm thuốc bắc một lượt. Ðứa thứ nhất mua 500 đồng cam thảo. Nguyhun bắc thang leo lên ì ạch bưng cái thấu ở tuốt trên kệ cao xuống. Bán xong, Nguyhun leo lên thang cất cái thấu trở lại chỗ cũ. Sau khi tính tiền, ông hỏi đưa thứ hai:
    - Còn em mua cái gì?
    - Dạ con mua 500 đồng cam thảo.
    Nguyhun bực mình, nhưng cũng chiều khách, ì ạch leo lên lấy thấu cam thảo xuống bán. Sợ như lần trước, Nguyhun vừa thở vừa hỏi luôn đứa thứ 3:
    - Còn mày mua 500 đồng cam thảo luôn hả?
    Thằng nhỏ lắc đầu. Nguyhun yên chí, bắc thang, ì ạch leo lên cất cái thấu cam thảo lên kệ rồi ỳ ạch leo xuống, hỏi nó mua gì. Thằng bé nói:
    - Dạ ông bán cho con 1000 đồng cam thảo.
  9. dragonjohn

    dragonjohn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể trên sân Đào Duy Anh, trận bán kết đôi nam.
    Hà Mã và Gà Rán một đôi đánh với đôi Kuerten và C.Tâm. Nhìn mặt Kuerten thấy ghét nên Gà Rán canh banh bổng là nhằm Kuerten smash cho bỏ ghét. Trình độ có hạn nên, cú smash nào cũng ...hụt. Mỗi lần hụt Gà Rán tức mình chửi:
    - Bố nó, lại hụt mất rồi!
    Hà Mã nhắc nhở nhiều lần mà hắn vẫn cứ chửi thề, cuối cùng Hà Mã quở:
    - Mày mà chửi nữa là trọng tài Normaktr xử mày đó!
    Ở cú smash tiếp theo, Gà Rán chưa dứt tiếng chửi thì ...rầm, một chai nước suối bay thẳng vô mặt Hà Mã làm hắn ngã vật. Từ ghế trọng tài vang lên:
    - Bố nó, lại hụt mất rồi!
    Dragon (st & spices)
    Được dragonjohn sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 18/04/2006
  10. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Một lần nọ Hama đi công tác về miền Tây (Cần thơ) quê vợ của Dragon,đang loay hoay định ra Xã mướn phòng trọ qua đêm ,chợt nhớ mình có người quen trong box Tennis nên bấm máy gọi Dragon,may quá anh chàng cũng vừa đưa vợ về thăm ngọai ở Cái răng.
    Sau một hồi cuốc bộ,cuối cùng Hama cũng kiếm được túp lều vàng của Dragon,ngôi nhà đơn sơ ,mộc mạc nhưng thắm đượm lòng hiếu khách của thân chủ.Sau những ly rượu nồng tình ...
    Dragon:
    Nhà Anh cũng chật chội ,chỉ có cái di văng này chú nằm đỡ
    Hama:Vâng ạ!Anh đừng bận tâm .
    Sau một ngày mệt mỏi hama nằm thiu thiu ..phê phê.Cùng lúc đó bên trong kia (cách 1 vách tường bằng đất )Dragon chuẩn bị hành sự.....Vừa ...đưa xe vào Gara.Cùng lúc ấy hama bị rệp cắn ,liền lầm bầm chửi :
    Mẹ!Vừa mới nằm xuống mà đã làm 1 cái rồi nha mậy !
    Bên trong Dragon giật mình :quái !sao thằng này biết mình làm gì trong này nhỉ!Thui chờ nó ngủ vậy .
    Dragon bèn de xe ra và đợi ...(chắc nó ngủ rùi).Mình tiếp tục đây !
    Cùng lúc ấy con rệp không buông tha hama ,làm tiếp cái nữa.
    Hama chửi tiếp :Hai cái rồi nhe mậy !
    Dragon :không được rồi ,thằng ôn này chắc nó nghe cái giường tre kêu cót két đây mà.Thôi xuống đất đi em .!
    Lúc ấy Hama cũng bực bội nên cũng xuống đất nằm luôn vì nghĩ rệp không có dưới đất(không may cho hama con rệp đã bám vào chăn và theo cu cậu xuống đất)
    Dargon hý hửng ,lần này thì mày đừng hòng nghe lén nhé con...Lấy hết sức ...đưa xe vào gara....
    Cùng lúc ấy con rệp làm tiếp 1 phát nữa.
    Chịu hết nổi hama chửi khống:
    Mẹ!trên giường mày làm 2 phát ,xuống dưới đất mày làm tiếp 1 phát nữa, ai chịu nổi ?
    Dragon:Thôi mình ngủ vậy !thằng này tai mắt khắp nơi.Chờ nó về vậy.

Chia sẻ trang này