1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tennis - vui vui vui !!!!

Chủ đề trong 'Tennis' bởi truelie209, 27/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Hà Mả có nuôi 1 chú chó con rất dể thương và vốn mê tennis nên đã đặt tên cho nó là Banh. chàng Hà Mã rất thương chú chó lắm,xem chú như đứa em mình vậy,đêm nào cũng ngủ chung với nó.
    mãi đến khi anh lấy vợ. đêm tân hôn ấy,anh và Lọ Lem đang...(do exercise) chú chó lại mò lên giường anh ta.
    lúc này,anh nói 1 cách nhẹ nhàng:"Banh ra em"
    nhưng chú vẫn ko chịu đi,1 lúc sau,anh lại hô lớn hơn chút nữa:"Banh ra em".lần này chú vẫn ko đi.
    anh quá tức giận và hét lớn hơn"Banh ra em"
    lần này Lọ lem chịu ko nỗi nữa và la lên"em đã banh hết cỡ rồi còn gì"
    hehehe sorry anh Hà Mã nhen ..cái này bà bán hột vịt lộn đầu hẻm nhà anh kể đó...
  2. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Mấy người này định làm cho đầu óc mình trở nên đen tối hay sao ấy mà?!
  3. dragonjohn

    dragonjohn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    ...
    Hà Mã bị "rệp cắn" mấy lần không ngủ được, bực wá đập chết tươi con rệp.
    Sáng hôm sau trong bữa điểm tâm Dragon hỏi:
    - Tối wa chú ngủ được không?
    Hà Mã thật thà:
    - Có một con rệp làm em không thể chợp mắt được. Em đập chết nó rồi!
    - Chỉ vì một con rệp chết thôi sao?
    - Dưng mà họ hàng bà con nó đưa đám đông wá!
    Lời kết: Hà Mã không đúng khi nói chỉ bị "rệp cắn" có 3 lần!
  4. mantennis

    mantennis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    cô MĐX đừng nghĩ đen thì nó trở lên vô cùng đáng yêu đóa!
    Được mantennis sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 19/04/2006
  5. dragonjohn

    dragonjohn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đêm trăng sáng lãn mạn, Cuội rủ MBX ra bờ hồ Con Rùa ngồi tâm sự. Hai đứa nói chuyện trên trời dưới đất một hồi bỗng im bặt. MBX khẽ khàng hỏi Cuội:
    - Anh iu, anh đang nghĩ gì vậy?
    - Anh nghĩ đến ...mà cũng như em nghĩ thôi!
    - Anh không được nghĩ bậy bạ à nghen!
    Dragon (st & spice)
  6. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Sau hôm ở Cần Thơ về, Dragon tức Ha_ma lắm ...vì lâu lâu mới về công tác mà Hà_mã phá đám hoài hổng làm ăn được gì ...
    Thế nên hôm đi đánh tennis chuẩn bị cho giải sắp tới, Dragon canh canh đập bóng trúng phần thân dưới của HA-MA . Đau quá, anh đã ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong bệnh viện, Hà Mã lo lắng hỏi bác sĩ.
    - Tình hình có đến nỗi tệ lắm không bác sĩ? Liệu tôi có phải giã từ sân banh hay không?
    - Cứ yên tâm, anh vẫn có thể chơi tennis như thường.
    - Ôi, tuyệt quá! Vậy tôi còn được chơi cho giải lần này không? Ha_ma cảm thấy phần nào bớt lo lắng.
    - Được, với điều kiện là họ có tổ chức giải cho nữ ....
    lolita_04, Daika, Kuerten nghe vậy .. cái
  7. lolita04

    lolita04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, bà bán vịt nhà NguyHun vui tánh quá ha. Đề nghị Hà mà đổi nick thành Banh ra em đê
  8. dragonjohn

    dragonjohn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chuyện năm ngoái, hồi đó Hà Mã đang cua Lọ Lem. Một tối hắn mò tới nhà Lọ Lem dzụ nàng đi chơi. Hắn thưa với bà mẹ zợ tương lai:
    - Xin bác cứ tin tưởng! Con là một người đàn ông chân chính!
    Bà mẹ zợ đáp:
    - Tui chỉ lo ở mỗi cái ?ochân phụ? của cậu thôi!
    Rồi bà cũng cho phép con gái đi chơi. Trước khi chúng đi bà căn dặn Lọ Lem:
    - Con phải nhớ giữ gìn. Thằng này mặt trông gian lắm! Con phải nhớ hai đầu gối của con như đôi bạn thân luôn khắn khít bên nhau, không bao giờ xa nhau nhé!
    - Con bít rùi muh mẹ!
    Xong, hai đứa dắt nhau đi chơi (đi đâu, chơi gì có trời mới biết).
    Khuya lắc khuya lơ chúng mới zìa nhà, Lọ Lem vừa rón rén bước vào đã gặp bà mẹ ngồi đợi cửa. Nhìn Lọ Lem te tua tơi tả, áo quần xốc xếch là bà biết ?thôi rồi Lụm ơi! Bà mẹ trách:
    - Con quên lời mẹ dặn rồi phải không?
    - Dạ con không quên? nhưng mà mẹ ơi, ngoài đời nhiều khi đôi bạn thân cũng chia tay lìa xa nhau mà mẹ.
    ?
    Thông báo: Tháng sau Box mình sẽ dự tiệc Đầy tháng của Hà Mã Con!
  9. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Chiều ngày 30/4, sau trận chung kết nhớ đời tại sân Đào Duy Anh, các cầu thủ ở box Tennis quây quần bên bàn nhậu . Ở bàn bên cạnh, các cô vợ cũng đang tranh thủ chia sẻ kinh nghiệm
    - "Chồng của tớ các cậu biết đấy, anh ấy chơi phòng thủ mà, anh ấy nhỏ con nhưng bền bỉ như Tommy Haas". Vợ Daika nói.
    - "Chồng tớ thì thích tấn công, rắn chắc và to con như Andy Roddick ấy, những đường chọc khe của anh ấy mới chính xác và tuyệt vời làm sao, tớ toàn bị chọc thủng lưới". Lọ_lem mơ màng nhớ lại .
    Các cô thi nhau khoe tài chồng mình. Chỉ có vợ Nguyhun ngồi buồn rầu yên lặng. Mọi người gặng hỏi mãi thì cô ấm ức tâm sự:
    - "Chồng em buồn lắm. Anh ấy chẳng chịu khởi động gì cả, cứ lao vào là quất luôn. Lần nào như lần nào, khi em đang say mê cổ động anh ấy, thì anh ấy toàn bị chuột rút giữa chừng."
    Được nguyhun sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 19/04/2006
  10. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Anh ông dân nọ đứng trong vườn cùng đàn lợn của mình, tay ôm một con lợn to, nâng lên cho nó ăn táo trên cây, rồi lại làm như thế với con thứ hai, thứ ba... Thấy lạ, một người qua đường lại gần anh chàng và hỏi: - Tại sao anh không rung cây cho táo rơi xuống để đàn lợn ăn, như thế có phải đỡ tốn thời gian hơn không? Người nông dân ngạc nhiên: - Thời gian à? Thời gian thì có ý nghĩa gì với một con lợn chứ?

Chia sẻ trang này