1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tennis - vui vui vui !!!!

Chủ đề trong 'Tennis' bởi truelie209, 27/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonjohn

    dragonjohn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hi Mod,
    Chuyện của Mod thật thú vị và thâm thúy. Nhưng Mod có thể giải thích thêm cho các mem biết được thông điệp của Mod qua câu chuyện này được không? Hay đơn giản chỉ là "giải sầu ngoài lề tennis"?
    Cám ơn Mod.
    Dragon
  2. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    kêkeke ... em nghĩ đơn giãn chỉ là giải sầu ngòai lề tennis thôi anh ơi ... chuyện này dzui đó hè hè hè

    thân
  3. lolita04

    lolita04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái đi thi hoa hậu tới phần thi vấn đáp ban giám khảo nhìn vào hồ sơ thấy ghi:"bốn đời chồng nhưng vẫn còn Gin" liền đặt câu hỏi:"tại sao có 4 đời chồng mà vẫn còn din?" Cỗ trả lời: Lấy chồng lần đầu là một anh chàng công tác tại Phòng điều tra xét hỏi nên cứ GIỮ NGUYÊN HIỆN TRƯỜNG, do vậy không làm ăn gì hết ! ly dị ! Người chồng thứ hai là một nhà hùng biện, nên NÓI THÌ HAY CHỨ KHÔNG BIẾT LÀM, ly dị luôn ! Người chồng thứ ba công tác tại viện bảo tàng nên KHÔNG SỜ VÀO HIỆN VẬT, lại ly dị! Đến người chồng thứ tư công tác tại phòng kế hoạch CHỈ VẠCH RA RỒI ĐỂ ĐÓ KHÔNG LÀM TIẾP, ly dị luôn!
  4. chu_cuoi20t

    chu_cuoi20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    hâh[​IMG]
    [​IMG]
  5. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản chỉ là "giải sầu ngoài lề tennis" thôi. Thế bác nghĩ tớ gửi thông điệp gì vào topic này à ??? .
  6. mantennis

    mantennis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    kekekek, bổ sung câu chuyện lolita04 viết cho có hậu nhé!
    .... kết quả cuộc thi hoa hậu cô gái kia không đạt được danh hiệu nào. Sau cuộc thi trở về nhà cô ta rất buồn và cô đơn nên cô quyết định kết hôn lần thứ 4. Suy ngẫm về 3 đời chồng trước vì lý do liên quan tới BỆNH NGHỀ NGHIỆP, cô ta đi đến 1 quyết định tìm 1 anh chàng đạp xích lô để kết hôn. Kết quả thật mỹ mãn, từ khi lấy chồng cô vui vẻ và yêu đời lên rất nhiều.
    (nghề đạp xích lô là gì nhỉ? leo lên là đạp thôi
  7. mantennis

    mantennis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Ở 1 trường ĐH Y nọ có 1 vị Giáo sư danh tiếng là Lolita04. Vị GS già này trong công việc hàng ngày với các SV thì cực kỳ nghiêm khắc. GS Lolita04 giảng dạy các SV theo phương pháp trực quan.
    Vào ngày hôm trước của kỳ thi thi kiểm tra các SV, vị giáo sư đã qua Kho lưu trữ xác người lấy về 1 chú, tiến hành bóc tách để có đầy đủ các bộ phận của 1 con người chuẩn bị cho ngày kiểm tra các SV của mình. Giáo sư Lolita04 lọ mọ chuẩn bị tới gần 2h sáng mới xong công việc, GS cho tất cả vào chiếc tủ lạnh Side-By-Side. Pha 1 ly cafe nhâm nhi, GS mở tivi thì trận đấu bán kết cúp C1 đang diển ra. Ngoài tennis thì football là môn thể thao ưa thích thứ 2 của mình nên GS đã theo dõi hết trận đấu. Kết thúc trận đấu gần 4h, vì mệt mỏi cho cả ngày chuẩn bị công việc + xem đá banh, vị GS đã ngủ thiếp đi.
    Cúc cu cúc cu, chiếc đồng hồ điểm 7 giờ sáng. GS Lolita04 choàng tỉnh, lật đật chuẩn bị cho bữa ăn sáng của mình bao gồm bánh mì kẹp xúc xích. Ăn xong GS cho tất cả các đồ nghề phục vụ buổi kiểm tra vào 1 cái thùng nhỏ và hối hả đi tới trường.
    Bước vào lớp, các SV đã tập trung đông đủ chờ buối kiểm tra, tất cả ai cũng hồi hộp. GS thông báo nội dung bài kiểm tra: các SV sẽ lên trên bàn của thầy, thò tay vào thùng nắm vào 1 vật bất kỳ trong thùng và trả lời đó là cái gì, trả lời xong thì đưa ra cho GS thấy.
    Buổi kiểm tra bắt đầu, NguyHun xung phong xin kiểm tra trước (vì còn phải tranh thủ về làm vài cuốc xích lô ). Tiến lại gần cái thùng, cho tay vào NguyHun nói lớn:
    " Thưa GS đấy là cái mũi" và cầm đưa ra ngoài cho GS thấy đúng là cái mũi.
    Tiếp theo từng người Hama_bien, Daika, tommyhcm.... lên kiểm tra và đều đạt kết quả rất tốt. Chỉ còn 1 mình cô MĐX là đang mơ màng nghĩ tới phóng sự cho ngày 30/4 sắp tới là người lên kiểm tra sau cùng.
    Uyển chuyển bước tới bàn GS và cho tay vào thùng, nắm lấy 1 vật, MĐX lúng túng.
    Vị GS liền hỏi: cô MĐX trả lời cho tôi biết em đang cầm vật gì trong tay?
    nhưng vì là kỳ thi kiểm tra, MĐX lấy hết can đảm trả lời: thưa GS đây là cây xúc xích.
    Vị GS tỏ vẻ bực mình và nói: đề nghị cô MĐX trả lời cho đúng, nếu cô không trả lời đúng tôi sẽ đánh trượt cô trong kỳ thi này.
    MĐX sợ quá, gần như và mếu máo trả lời: thưa GS đây là cây xúc xích thật GS ạ.
    GS Lolita04 gần như không kìm được bình tĩnh vì nghĩ cô SV này đùa giỡn với mình. Vị GS nói gần như quát lên: cô hãy đưa vật đó ra, nếu cô không nói đúng thì cô đã biết kết quả thế nào đó.
    MĐX vừa vừa run run cầm vật đó từ trong thùng ra, cả lớp ồ lên..... trên tay MĐX là cây xúc xích hiệu Vissan.
    GS Lolita04 ngồi lẩm bẩm một mình: ủa vậy sáng sớm nay mình ăn bánh mì với cái gì vậy kà?

    Kết quả là cả lớp còn 1 mình MĐX nợ lại kỳ thi này (kỳ kiểm tra sắp tới không phải là xúc xích thiệt đâu nhé MĐX!)
  8. dragonjohn

    dragonjohn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hi Mod,
    Great! Cũng giải sầu ngoài lề tennis thôi, thử nắn gân của Mod tí ấy mà. Hehehe
    Dragon
  9. dragonjohn

    dragonjohn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hi Mod,
    Great! Cũng giải sầu ngoài lề tennis thôi, thử nắn gân của Mod tí ấy mà. Xó rì nhé! Hehehe
    Dragon
  10. dragonjohn

    dragonjohn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tui thì nghe đồn khác cơ...
    Người chồng sau cùng của cô ây là một người đàn ông biết wánh tennis (mantennis). Móc "bóng" ra, nhồi ... nhồi vài cái là ...quất liền hà!!!
    Kekeke...
    Dragon

Chia sẻ trang này