1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tennis - vui vui vui !!!!

Chủ đề trong 'Tennis' bởi truelie209, 27/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiss_of_boy

    kiss_of_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Quà tặng bạn gái ....
    Có chàng nọ đi mua găng tay để tặng cho bạn gái, anh ta nhờ em của cô ta đi theo để cố vấn. Trong khi anh ta mua đôi găng tay thì em của cô bạn gái cũng mua 1 cái Underwear...
    Khi gói hàng, cô bán hàng gói lộn găng tay đưa cho cô em bạn gái, còn gói Underwear thì đưa cho anh ta. Không ngờ đến sự lầm lẫn này, anh ta gởi gói quà kèm theo 1 lá thư đến cô bạn gái.
    Sau đây là nội dung của lá thư:
    Em yêu dấu,
    Vì thấy rằng khi đi chơi với anh không bao giờ em mang nó, nên hôm nay anh tặng nó cho em đây.
    Vì muốn chọn cái thích hợp với em nhất, nên anh đã nhờ em gái của em đi theo mua, vì anh thấy em gái của em có mấy cái rất đẹp, và anh biết rõ em gái em và em đều cùng 1 cỡ như nhau.
    Cô bán hàng giới thiệu cho anh 1 cái kiểu mới, mang vào rất ấm, có phẹt-mơ-tuya để mở, nhưng khi thấy cô ta kéo phẹt-mơ-tuya thử, nó bị vướng lông bên trong nên anh chọn loại không có phẹt-mơ-tuya.
    Anh đã bắt em gái em mang nó trước mặt anh, 1 phút sau cởi ra và đưa cho anh ngửi bên trong, khi thấy không có bị ẩm ướt và hôi anh mới quyết định mua.
    Anh hy vọng rằng lần gặp tới anh sẽ tận tay mang nó cho em. Và sau khi mang em hãy chìa nó ra để anh hôn lên đó 1 nụ hôn nồng thắm.
  2. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Fan thực thụ
    Hai cha con đi xem trận chung kết Wimbledon giữa Federer và Nadal, gần tới sân thì ông bố chợt nhớ là đã để quên vé ở nhà nên bảo con trai chạy nhanh về lấy.
    Cậu bé về tới nhà thì nghe có tiếng mẹ và một người đàn ông lạ trong phòng ngủ.
    Cậu vội chạy trở lại sân bóng báo cho bố:
    - Bố ơi, có chuyện không vui cho bố đây!
    - Chuyện gì? Nói nhanh lên!
    - Mẹ có bồ.
    - Trời ơi! Mày làm bố hết cả hồn, bố cứ tưởng con không tìm thấy vé cơ chứ!
  3. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Chài ui, hôm nay mới nhìn thấy bài post này. Hic...hic... anh red_shorts này làm đầu óc ngừ ta hết trong sáng rồi. Sao lại đem thần tượng của người ta ra mà trêu như thế nhỉ?
  4. quietman76

    quietman76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Hậu WC đây:
    Được quietman76 sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 19/07/2006
    Được quietman76 sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 19/07/2006
  5. kysy

    kysy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Vừa có ở link trên rồi mà pác ?
    http://www.xcar.com.cn/viewthread.php?tid=3546221&highlight=&page=1u
    u?c ndt_007 s?a vo 23:00 ngy 29/07/2006
  6. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    TỔNG HỢP CÁC CÂU ĐỐ VUI
    CÂU 1 - 10
    Câu 1 : Ngàn cân treo sợi tóc ..nghĩa là gì ? = 1 tấn treo sợi tóc
    Câu 2 : Con gì nhảy cao hơn xe buýt 2 tầng ở Luân Đôn ? = bất cứ con gì nhảy được đếu nhảy cao hơn vì xe buýt đâu biết nhảy
    Câu 3 : Cây gì trồng 10p là có trái ăn liền à ..? = cây nhang
    Câu 4 : Cái gì khi cần thì quăng đi, không cần thì lấy lại ? = Cần câu, mỏ neo,
    Câu 5: cái gì của mình mà ng ta lại dùng nhiều và có khi ko thèm hỏi ý kiến của mình ? = tên của mình
    Câu 6: thêm vào thì nhẹ, bớt đi thì nặng là gì ? = 1 hội cùng khiêng vật nặng
    Câu 7: Cái gì mà người mua thì không dùng, người dùng thì không biết? = quan tài
    Câu 8: Cái gì càng nặng lại càng tăng cao ? = cái cân
    Câu 9: Cái gì càng lau càng bẩn ? = cái khăn
    Câu 10: Cái gì càng phá lại càng được khen ? = kỷ lục
  7. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0

    Câu 11: Cái gì lúc xem thì không cho xem, lúc không xem lại cho xem ? Cánh gà sân khấu, khi không xem kịch thì cho xem cánh gà, khi bắt đầu xem kịch thì người ta kéo cánh gà vào, bắt xem kịch
    Câu 12: Cái gì càng già/cũ lại càng trẻ ? Cái này đáp án là ảnh, người càng già đi thì nhìn ảnh càng trẻ so với người!
    Câu 13: Cái gì càng lớn lại càng nhỏ ? quần áo trẻ em ? trẻ em càng lớn thì quần áo càng nhỏ
    Câu 14 : Trong bản chữ cái của Việt Nam, có bao nhiêu chữ cái ? trong bảng chữ cái của Việt NAm có tổng cộng 33 chữ cái ... gồm 29 chữ như a ă â b c ... ơ ô ...ê ...ư ... và 4 chữ cái nước ngoài là Z F J W
    Câu 15 : Áo vua gọi là long bào, vậy ruột vua gọi là gì ? = long huyền
    Câu 16 : con gì chết rồi còn mà cục cựa ? = con gà
    CÂU 17 : 135?45?180?60?240?80?320... ?
    không biết có phải số tiếp theo là 105...425....135....570...ko???
    CÂU 18 : 32?36?9...12...4?6?? = 3? 4?
    CÂU 19 : 1?2?3?5...8?13?21?34...? = 35

    CÂU 20 : 3?5?10?12?24?26??
    số tiếp theo có phải: 52...54....108...110....ko???
  8. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    TEST IQ
    Thế kỷ 19, Einstein ra câu đố này và nói rằng chỉ có nhiều nhất là 2% dân số trên thế giới giải đựoc. Bạn có muốn vào con số ít ỏi đó không? Nếu giải được thì chỉ số IQ của bạn không dưới 140 đâu. Mời các bạn trổ tài.
    Giả thiết:
    - Trong một dãy phố có 5 ngôi nhà với 5 màu sắc khác nhau.
    - Trong mỗi ngôi nhà, mỗi chủ nhân mang quốc tịch khác nhau.
    - Năm vị chủ nhân này, mỗi người thích một loại đồ uống, một nhãn hiệu thuốc lá và có một con vật nuôi riêng.
    - Không vị chủ nhân nào có cùng một loại vật nuôi, hút cùng một nhãn hiệu thuốc hay thích chung một loại đồ uống.
    Gợi ý:
    1. Người Anh sống trong ngôi nhà màu Đỏ.
    2. Người Thụy Điển nuôi Chó.
    3. Người Đan Mạch thích uống Trà.
    4. Ngôi nhà màu Xanh Lá nằm bên trái ngôi nhà màu Trắng.
    5. Chủ ngôi nhà Xanh Lá thích uống Cà phê.
    6. Người hút thuốc lá Pall Mall nuôi Chim.
    7. Chủ nhà màu vàng hút thuốc lá Dunhill.
    8. Người sống trong ngôi nhà chính giữa phố thích uống sữa.
    9. Người Na Uy sống trong ngôi nhà đầu tiên.
    10. Người hút thuốc lá Blends sống cạnh người nuôi Mèo.
    11. Người nuôi Ngựa sống cạnh người hút thuốc lá Dunhill.
    12. Người hút thuốc Blue Master thích uống Bia.
    13. Người Đức hút thuốc lá Prince.
    14. Người Na Uy sống cạnh ngôi nhà màu Xanh Lơ.
    15. Người hút thuốc lá Blends có người hàng xóm thích uống Nước Khoáng.
    Vậy ai là người nuôi Cá?

    MÌNH GIẢI THỬ NHÉ
    (theo thứ tự : quốc tịch, nhà màu, nước uống, thuốc lá , thú nuôi nhe)
    NHÀ SỐ 1 : Nauy. vàng. nước khoáng . Dunhill. Mèo
    Nhà số 2 : Đan mạch. xanh lơ . trà . Blends . Ngựa
    Nhà số 3 : Anh, đỏ . sữa . Pall Mall .Chim
    Nhà số 4 Đức . Xanh lá. cafe .Prince .CÁ .
    Nhà số 5: Thụy Điển. Trắng . Bia . Blue . CHó
  9. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Câu 21 : Có 2 tên tù bị nhốt trong 1 phòng giam đã khóa kín , ngày mai bị hành hình... nên đêm nay chúng quyết trốn ra ngoài ... nhưng biết rằng chúng không có cách nào mở khóa được, và cửa sổ thì quá cao, mặc dù 2 người trèo lên nhau cũng không đến được .
    Nên họ quyết định đào hầm để trốn thóat ?.. Nhưng rồi họ cũng bỏ cuộc vì thấy đã đào sâu và mất nhiều thời gian nhưng chưa được gì ?.
    Vậy mà sáng hôm sau ... người ta phát hiện chúng đã trốn thoát ... đố các bạn chúng trốn bằng cách nào ?
    f trèo qua cửa số bằng đồng dất vừa đào lên từ đường hầm
    Câu 22 : NGười ta phát hiện 1 người đàn ông chết trên sa mạc, tư thế nằm sấp và lưng đeo 1 cái balô với xương sườn bị dập.
    Qua kiểm ngghiệm cùa bác sĩ thì nạn nhân bị chết cách đây 2 tháng ... nhưng theo cảnh sát thì hơn 3 tháng nay ... không có ai đi qua sa mạc đó ....
    Vì sao anh ta chết ?
    f rơi từ máy bay
    CÂU 23 :
    Đang đi dạo trong nghĩa địa, chợt hai con ma nhìn thấy một chiếc ô tô đời mới đỗ gần đó, bên trong xe là một cặp tình nhân đang âu yếm nhau.
    Hai con ma bàn nhau cướp xe đi chơi một chuyến. Thực ra hai con ma cũng chẳng phải tốn công lắm vì vừa thấy chúng, đôi tình nhân đã bỏ của chạy lấy người.
    Chợt một con ma bảo: - Chờ tao chút - rồi hớt hải chạy vô nghĩa địa. Một lúc lâu sau nó mới quay trở ra vác theo hai tấm bia mộ.
    - Mày vác theo mấy cục bia này làm gì vậy? - Con ma kia ngạc nhiên hỏi.
    - ?????
    f Chứng Minh nhân dân (ID card)
    Câu 24: Trên sân ga Hà Nội có một số người đội mũ số to - Họ là ai vậy? => người đầu to
    Câu 25: Có người nhảy xuống từ cửa sổ một toà nhà có 15 tầng. Nhưng người đó lại không hề bị thương. Thế là thế nào nhỉ??? => người đó nhảy từ tầng 1
  10. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Chuyện MDX .....
    Xem bói
    Thầy bói xem chỉ tay cho nữ MDX, rồi phán: - Nửa đầu cuộc đời tennis, nữ khổ sở vì phải lo lắng cho box nhiều quá, với lại đánh hoài không lên tay .. sau đó... sẽ đỡ hơn nhiều.
    - Vì tôi sẽ bớt lo cho box được sao?
    - Không, vì nữ sẽ quen đi.
    Bài văn tủ
    Để tiếp cận các bé thiếu nhi trong tết trung thu này, Tổng biên tập HTV (TBT) bắt MDX viết bài tả về con vật mình yêu thích nhất cho các bé thiếu nhi. MMDX về bắt một con rận nghiên cứu và tả rất chi tiết, tất nhiên là TBT vì nó hổng có ăn khách, TBT bắt MMMMMDX làm lại bài là hãy tả con chó......
    MDXXXX làm bài luận như sau: "Nhà em có một con chó, con chó có nhiều lông, đã nhiều lông thì ắt phải có rận, sau đây em xin tả con rận: ....", và Cô ta bắt đầu tả con rận
    TBT đọc bài ,rất bực mình, liền bắt MDX làm lại lần nữa, lần này là tả con cá.
    Hôm sau MDX nộp bài như sau: "Nhà em có một con cá, con cá sống dưới nước nên nó có nhiều vảy. Nếu nó sống trên cạn chắc hẳn nó sẽ có nhiều lông, đã nhiều lông thì phải có rận, sau đây em xin tả con rận:....".
    dzậy là MDX được chuyển công tác sang mục các động vật nhỏ như rận, chí, gián .......
    Được nguyhun sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 24/09/2006

Chia sẻ trang này