1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tennis - vui vui vui !!!!

Chủ đề trong 'Tennis' bởi truelie209, 27/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangaoao

    thangaoao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0

  2. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Ba anh chàng khanhuydelta , Jimmynguyen và Normanltd cùng nghi ngờ vợ ngoại tình và rủ nhau ra quán rượu tâm sự. khanhhuydelta bực dọc nói:
    - Tui nghi vợ tui ngoại tình với một thằng thợ điện bác à . Hôm qua tui về nhà và phát hiện một cái kìm cắt dây điện dưới gầm giường mà nhà tui làm gì có cái món đó.
    immynguyen cau có tiếp lời :
    - Còn tui thì nghi vợ tui ngoại tình với một thằng thợ cơ khí mắc dịch nào đó . Tuần trước tui về nhà và phát hiện dưới gầm giường có một cái mỏ lết , mà tui thì cả đời có bao giờ xài mỏ lết đâu .
    Normanltd thở dài rũ rượi :
    - Hai bác còn đỡ , con vợ em nó ngoại tình với ngựa thì sao ...
    Hai bác kia nhìn Normanltd kinh ngạc.
    - Em nói nghiêm chỉnh đấy ! - Anh chàng gằn giọng - Hôm trước em về nhà và , mẹ kiếp ... em bắt gặp một thằng chăn ngựa dưới gầm giường mới đau chứ .
  3. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Bác khanhhuydelta thấy cậu con trai có hai cuốn vở mới liền hỏi: "Con lấy tiền đâu mà mua?".
    Cậu nhóc nheo mắt , hí hửng trả lời :
    - Con đi qua lớp bên cạnh lớp con , thấy một chồng vở để trên bàn, không có ai, tiện tay con bèn cầm hai cuốn về dùng. He he ...
    khanhhuydelta nổi cáu, vẻ rất tức giận:
    - Trời đất , cái thằng này .... Làm dzậy con còn mặt mũi nào nữa hả . Ai dạy con đi ăn cắp ? Nếu con cần vở thì nói ba chớ . Để mai ba lấy ở công ty về cho con chục cuốn vở , tha hồ mà dùng!!! Cái thằng nhóc này đúng là hổng biết gì hết trơn ...
  4. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Ủy ban dân số
    Hai vợ chồng Tuanvs lại gây gổ với nhau, nhiều người trong box tenis muốn vào can ngăn nhưng rồi lại thôi, bởi vì đây đâu phải là lần đầu họ gây với nhau đâu.
    Một lúc sau cả nhà box tenis nghe thấy cô vợ Tuanvs hét lớn: "Bớ làng nước ơi! Ổng đang đánh vào Bộ tham mưu, cơ quan trung ương của tôi rồi!"
    Vợ Tuanvs lại hét tiếp: "Giời ơi! lại đánh tiếp vào đài phát thanh, trung tâm nghe nhìn của tôi rồi,làng nước ơi!...
    Ba tiếng sau, chỉ còn nghe thấy cô vợ Tuanvs rên trong thỏ thẻ: "Giời ơi bây giờ thì ảnh đánh vào công ty sữa Vinamilk của em rồi... ....lại thổn thển, giời... giời... ơi Nó... ổng... ảnh... đang đánh đánh đaa...á.nh vào Ủy Ban dân số rồi .........................hic
  5. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Ông bố hỏi cô con gái MDX đang nằng nặc đòi lấy chồng:
    - Thế nó có giàu không?
    - Không ạ ! Anh ấy ở nhà thuê, đi xe đạp, nuôi đàn em 4 đứa nheo nhóc !
    - Trời đất ơi , vậy mà mày còn đành lòng nào làm khổ nó thêm nữa hả con ?
  6. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Tuanvs vừa về đến nhà thì cô vợ mừng rỡ khoe:
    - Anh ơi , em có tin vui, em vừa bị trễ .... 1 tháng, em tin rằng chúng ta sắp có baby . Em đã đi khám bác sĩ nhưng chưa có kết quả, mình phải giữ kín chuyện này nhé.
    Hôm sau, anh nhân viên thu tiền điện lực đến gõ cửa nhà Tuanvs và hỏi:
    - Chị là chị Tuanvs ? Chị trễ 1 tháng rồi nha .
    Cô Tuanvs ngạc nhiên : - Sao anh biết chuyện này ?
    - Thưa chị , tui có ghi trong sổ nè .
    Khi Tuanvs đi làm về nghe vợ kể lại tức lắm , sáng hôm sau anh chàng gọi điện đến công ty điện lực :
    - Chuyện gì kỳ cục vậy ? Mấy ông ghi vào sổ là vợ tôi bị trễ 1 tháng hả ? Mấy ông lấy quyền gì mà xen vào chuyện riêng của vợ chồng tui ?
    Nhân viên điện lực trả lời:
    - Có gì nghiêm trọng đâu , nếu anh giải quyết xong thì tụi tui sẽ không nhắc tới nữa, nhưng nếu anh không chịu giải quyết, thì chúng tôi buộc lòng phải... cắt .
    - Hả, cắt tui ? Vậy vợ tôi làm sao ?
    - Ai biết , chắc chị ấy phải xài tạm ... đèn cầy thôi .
  7. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Đi đường gặp một cô xinh quá , Xipomos đi theo tán tỉnh ,
    - Con nhà ai mà xinh quá !
    Thấy cô nàng im lặng, Xipomos bực mình :
    - Bày đặt giả bộ, chứ trong bụng đang mừng dữ lắm phải không ?
    - Sao anh biết trong bụng tôi đang mừng ?
    - Sao lại không biết ? Anh đi guốc trong bụng em mà .
    - Anh hay ha ! Rồi sau đó anh đi ra bằng đường nào ?
    - !!!Thi Em muon cho anh ra đường nào thi cho!!!!!
  8. jimmiinguyen73

    jimmiinguyen73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    hahhaha, cười nãy giờ còn ra nước mắt, công nhận chú hama-bien dzui thiệt, điệu này mà ofline rồi ngồi sinh hoạt chè chén hát hò thì chú sẽ là 1 cây cười số 1 đây, mà đời thế mới dzui, hôm rồi nhậu thấy chú ... luyên thuyên suốt là biết chú có ...dzuyên hài rồi, cứ thế phát huy cho vui nhé, để rảnh rang tớ cũng góp vài bài ... chế cho dzui cửa dzui nhà
  9. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Keke!Vậy là anh em vui vẻ ha.Thừa thắng xông lên .Tiếp tục:
    Cha nội Jimmynguyen bước vào phòng khám của bác sĩ khanhhuydelta và đề cập đến một vấn đề khá tế nhị.
    "Tôi trung tiện suốt ngày, thưa bác sĩ . Từ lúc vào đây đến giờ, tôi đã đánh được 20 phát rồi. Nhưng điều lạ là chúng hiếm khi kêu thành tiếng, và chẳng bao giờ có mùi. Tôi phải làm gì đây?".
    Vị bác sĩ khanhhuydelta đáng kính lắng nghe với một vẻ chịu đựng hiện rõ trên khuôn mặt. Sau đó ông đáp:
    "Đây là đơn thuốc, thưa Cha nội Jimmynguyen .Vị bác sĩ viết nguệch ngoạc vào tờ giấy.
    Ủa?Đây là thuôc nhỏ mũi và tai kia mà!
    Ừ !Đúng rồi ,tôi nghĩ tai và mũi anh có vấn đề!Nãy giờ anh làm mấy phát rồi và mùi thì khiếp lắm !ặc !ặc
  10. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    NguyHun lấy vợ là người dân tộc thiểu số ( điều này box ít ai biết ) . Chán cảnh bon chen đông đúc ở chốn Sài thành , anh ta theo vợ về miền núi xa xôi để sống ẩn dật . Sau vài năm làm lụng , anh ta được chính quyền xã đưa lên làm chủ tịch , nhưng theo thủ tục anh ta phải điền vào một bản khai lý lịch mới .
    Câu đầu tiên là " Họ và Tên " . Quá dễ !
    Câu tiếp theo là " Nơi sinh " . NguyHun bắt đầu bực mình . " Ai chẳng từ cái chỗ đó chui ra , hỏi làm gì rách việc thế không biết " . Anh ta điền vào là " chỗ đó " .
    Câu thứ ba là " Quan hệ gia đình " . NguyHun bắt đầu nổi cáu . " Mẹ kiếp , chuyện riêng tư như thế mà cũng bắt phải khai là thế quái nào ? " . Nghĩ một lúc , anh ta chặc lưỡi và khai vào " Ba lần một tuần " .
    Đến câu cuối cùng là " Quan hệ xã hội " thì NguyHun không thể bình tĩnh được nữa . Nhưng sau khoảng 5 phút suy nghĩ , anh ta cũng chép miệng điền vào tờ khai là " Mỗi tháng một đến hai lần ( nếu có ) " .

Chia sẻ trang này