Tenquadep ơi, anh đâu rồi? Em đi tìm anh khắp nơi, cuối cùng đã thấy được anh. Phong cách nói chuyện của anh không lẫn đi đâu được, em biết chắc anh là tenquadep. Anh còn nhớ ngày xưa chúng mình như thế nào không? Tại sao bây giờ anh lại nỡ đối xửa với em như vậy? Em không thể hiểu được, anh ơi anh hãy nói đi. Em đâu có lỗi gì chứ, anh là người thích rõ ràng mà, hãy cho em biết lý do vì sao anh lại như vậy. Em đăng ký vào ttvnonline chỉ vì anh, em sẽ có mặt trên mọi nơi mà anh xuất hiện. Em không từ bỏ mục đích của mình đâu! Được sửa chữa bởi - ngautuan vào 13/05/2002 04:54
minh that su khong hieu chuyen cua ban lam.minh nghi nhung chuyen doi khi rieng tu thi khong nen noi nhu the.nhung do la quyen cua ban.dung khong nao?minh chi tiec cho banthoi.neu dung nhu ban noi,nguoi ay se chang vi the ma quay lai voi ban dau.sao ban khong thu dat tinh huong ay cho ban than ban,ban se su xu nhu the nao day? cuoi cung minh chi co the noi voi ban la ban da lam ai roi.Tenquadep khong phai la nguoi nhu the.minh tin tenquadep ma.do chinh la anh cua minh day!
Chào bạn, tôi nghĩ là bạn đã nhầm lẫn rồi. Phong cách nói chuyện của tôi ư? Thế bạn đã đọc những bài viết của tôi ở chủ đề nào vậy? Đố vớ tôi thì vớ mỗ chủ đề có một nội dung riêng, cách gửi bài phải phù hợp vớ nội dung của chủ đề đó. Hơn nữa để bàn về phong cách của một người thì không thể chỉ đọc một vài bài viết là đủ. Hơn nữa không có ai hiểu mình bằng chính bản thân mình, và đương nhiên tôi biết rõ tôi là ai. Những chuyện như thế này bạn cần tìm hiểu kỹ lưỡng. tôi không hiểu tại sao bạn không gửi tin nhắn cho tôi trước mà lại làn như vậy? Cho 1/2 viên gạch vào đầu bi giờ!
Khi muốn trốn tránh thì có nhiều lý do lắm. Ở bên cạnh anh đã bao năm, em hiểu rõ con người của anh lắm chứ. Trái tim đã mách bảo cho em biết ai là người em cần tìm. Anh cứ trốn tránh đến bao giờ đây? Nếu như anh có bóng hình khác thì cũng nói cho em rõ chứ. Anh trở thành người vô tình từ khi nào vậy?
To: anhnoidau Phải chăng bạn đang đem mình ra làm trò cười cho mọi người. Không nên như vậy bạn ạ, người ta đã từ chối rồi mà. Bạn yếu đuối như vậy có khác nào bạn đang tự hạ thấp nhân cách của mình. Có thể tôi không phải khi nói với bạn như vậy nhưng bạn cứ thử nghĩ kỹ mà xem có phải bạn đang tự mình làm khổ mình không? Cần phải sống có nghị lực hơn, tôi nghĩ bạn là một cô gái chung tình như thế chắc chắn bạn sẽ rất đáng yêu trong mắt nhiều người con trai khác và hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn. Chúc bạn mọi điều tốt đẹp.
ban la ai?nhoc that su muon biet con nguoi ban nhu the nao?sao ban khong thang than voi nhau tren dien dan nay.ban so u?hay ban khong tu tin.dung roi?ban da thua tu khi ban bat dau tim kiem.tim chinh nhung gi ban cho la quy gia nhat.nhoc khong trach nhung loi le ban danh cho nhoc .nhoc chi cam thay thuong cho ban thoi.tim chi de roi co cung nhu khong?ma ban oi!chinh chu nhan cung da bac bo loi noi cua ban roi?ban van chua tinh ngo sao?
ối giời ơi,bác tenquadep cũng đào hoa chả kém gì ai nhẩy?Chị ạ,bác ta đã chối thì chứng tỏ bác ấy không có tình cảm gì với chị rồi.Tìm người khác thôi chị ạ.Thành thật chia buồn How are you?
Tôi không biết chuyện của hai bạn, tình cảm của hai bạn, nhưng theo tôi nghĩ, chuyện này hai bạn nên Private với nhau, có lẽ sẽ rõ ràng hơn. Chúc các bạn luôn vui vẻ. Không có việc gì khó Chỉ sợ tiền không nhiều Thế mới cay truongdu
Topic này ngộ thật !...Rất đúng với câu: "theo tình tình chạy, chạy tình tình theo". Con người cứ mãi vẫn băn khoăn đi tìm 1/2 của mình. Ấy mà bác gì đừng có 1/2 viên gạch vào đầu em đấy nhá.. Ricci Simms