1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Terminator !!! - Rise of the Machines

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi emxinh, 25/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Bài này của Bravery
    Ko như mong đợi bộ phim Terminator 3 đã ko đáp ứng được mong đợi của khán giả trên toàn thế giới. Có lẽ 1 phần do đạo diễn nổi tiếng James Camaron, người đã rất thành công với T1 and T2 và bộ phim hoành tráng và lãng mạn Titanic, ko tiếp tục làm T3 mà thay vào đó là đạo diễn Jonathan Mostow. T3 vẫn do người hùng cơ bắp Anorld thủ vai chính, nhưng trong phim này có lẽ anh đã già nên ko thể thể hiện được những cảnh hành động ngộp thở như trong T2 :Judgement Day. Bên cạnh đó là sự diễn xuất của nữ diễn viên trẻ Claire Danes( DV trong phim Romeo & Julliet 1996, The Hour 2002),cùng với nữ diễn viên trẻ xinh đẹp và bốc lửa Kristanna Loken(trước kia cô từng là người mẫu) vào vai người máy T-X, cô người máy này được trang bị vũ khí rất hiện đại và có khả năng xâm nhập vào những cỗ máy khác để điều khiển chúng. Nội dung của phim vẫn là cuộc chiến giữa con người với những người máy do chính con người tạo ra, những cảnh hành động ngẹt thở, máy móc và vũ khí hiện đại.Nhưng theo ý kiến của tôi bộ phim này đã bị lái sang giống kiểu The Matrix & The Matrix Reloaded, theo kiểu ước mơ của con người chế tạo ra những cỗ máy rất hiện đại trong tương lai và điều khiển nó để thực hiện những mục đích của mình, bên cạnh đó cũng có những câu nói triết lý khó hiểu. Khi con người ko thể điều khiển nổi hệ thống do chính mình tạo ra, thì những máy móc đó sẽ hoạt động ngoài tầm kiểm soát và ko chịu sự chi phối của con người nữa, nó cũng giống như 1 loại Virus vậy. Bộ phim tương đối ngắn, và kết thúc phim cũng là 1 kết cục để ngỏ giống như The Matrix vậy: "The War Begins". Theo tôi nghĩ, sẽ có thêm T4,T5 nữa trong vài năm tới. Tuy nhiên đây cũng là một bộ phim đáng để xem, góp mặt cùng với The Matrix Reloaded và The Matrix Revolutions tháng 11 này để làm nên 1 năm 2003 với những bộ phim Sci-Fi rất hấp dẫn
    Cinema Paradiso
  2. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới đi xem T3 về, nói chung là được, nhưng không hay bằng phần 2. Phần này hơi giống phần 2 quá, làm lại thấy nhạt, cũng cử người máy đi về cứu Leader tương lai John Connor, thằng địch thì cũng lại làm từ kim loại lỏng, không thể tiêu diệt nếu không nung chảy, vũ khí hơn đứt quân ta... tuy nhiên cũng có một số tình tiết đáng để suy nghĩ.
    Điểm lớn nhất mà ta có thể thấy là về số phận, câu cuối cùng mà John để lại ở tập này có nói: "I was wrong, the future was already written, and we can do nothing to prevent it". Đúng, anh ta đã không thể thay đổi được số phận, tương lai, đã không dừng lại được ngày tận thế - Judgment day. 10 năm trước, tưởng như anh ta đã huỷ diệt Skynet sau khi cha đẻ của nó (hình như tên là Lance, không nhớ rõ vì xem đã từ lâu) chết, và toàn bộ dữ liệu, mảnh chip và cánh tay đã bị tiêu huỷ, tuy nhiên anh đã lầm. Cái chìa khoá để mở Skynet Defense System vẫn do cha của Kate giữ, và Kate chính là bạn cùng trường với John thời trung học, đã từng "********" (make out) ở dưới basement đúng 1 ngày trước khi Terminator xuất hiện, và 10 năm sau họ gặp lại cũng đúng ngày Terminator xuất hiện để rồi sau đó kết hôn và trở thành thủ lĩnh của loài người, cái đó cũng là số phận. Và đến cuối cùng của phim, khi John và Kate đến căn cứ bí mật, được làm từ 30 năm trước trong thời chiến tranh lạnh dành cho nguyên thủ Mỹ ẩn náu, họ mới biết đã bị Terminator (T-800) lừa mang đến đây, chứ không phải đến server nguồn của Skynet. T-800 mang họ đến đây để tránh khỏi thảm hoạ hạt nhân, vì hắn biết là sẽ không có cách nào để shut down Skynet khi mà nó đã được khởi động (activated), và với việc cứu được John Connor và Kate, coi như hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Và đến đây John cũng mới chấp nhận số phận, chấp nhận mình trở thành thủ lĩnh của loài người.
    Một điểm nữa cũng khá bất ngờ là Terminator lần này do Kate gửi về chứ không phải John, vì John đã bị giết, bằng chính tay T-800.
    Điểm qua các nhân vật, diễn viên chính Arnold Schwarzenegger vẫn không thay đổi, Nick Stahl thay Edward Furlong trong vai John Connor, Kristanna Loken thay Robert Patrick để vào vai người máy huỷ diệt, mang đến vẻ lạnh lùng, nguy hiểm nhưng lần này T-X khá "***y", Claire Danes mang đến sự mạnh mẽ của phụ nữ, như Linda Hamilton trong vai mẹ của John ở phần trước.
    Điểm dở nhất của Terminator là phần 3 làm sau phần 2 quá lâu, 12 năm, lâu hơn cả khoảng thời gian giữa phần 2 và 1. Một phần vì ngày tận thế của phần 2 được nói là vào năm 1997, nên phần 3 ít nhất cũng phải làm sau năm này, vì vậy nếu chờ phần 4 ra thì chắc cũng phải sau 2009 cũng nên. Và chính vì điều này mà Arnold Schwarzenegger không biết có còn góp mặt ở phần sau không, khi mà hiện nay ông đã hơn ngũ tuần. Nếu có phần 4, thì chắc chắn cốt truyện của 3 tập trước tức có người từ tương lai quay lại quá khứ để bảo vệ thủ lĩnh John sẽ không còn. Thay vào đó sẽ là cuộc chiến giữa con người và máy móc, hứa hẹn nhiều bất ngờ, và mình nghĩ nếu có phần 4 thì đó cũng sẽ là phần cuối.
    P.S: He he, bác Ter3 còn có cái ảnh nào của đoạn đầu ko, cái đoạn mà T-X nó mới đến ấy, kết nhất đoạn đấy.
    ------------- ​

    Mãi mãi sống chết cùng MU. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý đó sẽ không bao giờ thay đổi.
    Được alpha_au sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 19/07/2003
  3. amd

    amd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    3.331
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, tui đã có T3 rùi, sau khi xem xong tôi nhận thấy là T3 không gây ấn twợng cho tôi = T2, kịch bản vẫn vậy chẳng có gì khác nhiều với lại kết thúc chán quá và tẻ nhạt nũa. Nói chung là T2 vẫn hay hơn.
    thằng Đầu Gấu và con Em Yêu
  4. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Quả thật, T3 xem không sướng.
    Cốt chuyện không có gì đặc biệt nhưng đó không phải là vấn đè bởi vì ai cũng có thể đoán trước được. Tuy nhiên những hứa hẹn về kỹ thuật cao và nhiều chi tiết ấn tượng bất ngờ đã không có hay ít ra là không thể được như ý.
    Chỉ có duy nhất đoạn xe cẩu đuổi nhau là xem tạm được.
    Những chi tiết khác đều y chang phần 2.
    Kết cục cũng không cô đọng và gây cảm xúc như phần 2, thậm chí còn nói là lê thê cũng được.
    Đánh giá 6.5/10
    Tui có bản DivX, mấy bác nhà mình có muốn xem trước không ?
    oNelOvE
  5. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    em cũng mới mua hôm qua,xem cũng khá ,nói chung nếuc hi rquan tâm vấn đề action là được,nhưng nội dung thì không bằng phần 2 vì tên T800 lần này lạnh quá,không còn những câu nói triết lý như ở phần 2,he, nhưng cái con T-X này kém hơn phần 2 nhiều,tuy vũ khí cực mạnh,nhưng mọi người có chú ý đoạn cuối không nobí oánh to tả tơi,tới độ gãy cả chân phải bò bò đi,còn cái con phần 2,vô tư,bị nát ra thành từng mảnh nhỏ rồi mà vẫn có khả năng tái sinh,đúng là Vô địch
    he he,cái iem đóng vai T-X xinh quá không biết em nào đóng vai này nhỉ,bà con có biết phim khác em này đóng không

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  6. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Để nói 1 câu thì: "Phim Ter3 quá chán, khuyên anh Terminator3 đổi sang nick khác đi..
    Yêu tổ quốc, yêu đồng bào
    Học tập tốt, lao động tốt
    Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt
    Giữ ghìn vệ sinh thật tốt
    Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm
  7. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Em vốn ko thích mí cái film cứ làm mấy phần, xem phần nào thấy hay thì y như rằng phần sau chỉ thêm kỹ xảo chứ nội dung ko có gì đặc sắc hơn cả gì nó vốn đã bị giới hạn rồi mà.
    Hôm tới để xem thế nào đi vô cinema coi vậy, hum nay ở đây đã chiếu rùi.....xem kỹ xảo cũng có nhiều cái hay lém.
    Màu nắng mong manh
    Nụ cười mong manh
    Trái tim em không còn mong manh
    .....từ khi....có anh bên đời
  8. Ducvase

    Ducvase Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    h mới đi xem đuợc xong ! xem cũng đuợc nhưng không thể hay bằng fần 2 thì chác rồi, đuợc thêm mấy chi tiết gây cuời, fân4 thì chác là cuộc chiến giữ nguòi và robo thôi vì từ fần này là cuộc chiến nổ ra rồi còn gủi robo về giết làm zì nữa !!!
    quên bác zazu có bản Divx cho anh em cop đuợc không ?
    Ducvase
    Được Ducvase sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 01/08/2003
  9. white_gragon

    white_gragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    sao thế nhỉ, sao mọi người lại có vẻ không thích T3 vậy, tui thì mới xem nhưng có thể nói phim này tôi cho nó là excellent.
    mình thì xét theo suy nghĩ của mình thôi, vì vậy có gì không chính xác thì mong các bác góp ý thêm .
    - đấu tiên nên nói đến diễn biến của phần T3 thì như bác gì đã nêu ở trên, mình không nói tời nữa.
    - còn nội dung và cách diễn xuất thì phải nói là chẳng có gì đặc sắc, các cảnh hành động không dùng nhiều kĩ xảo phức tạp như trong Maxtri 2 , cũng chỉ là hai tên rôbo đánh nhau qua lại, rùi lại xô nhau rầm rầm vào tường(nói chung hình tượng của kẻ huỷ diệt lần này không sâu so với T2), ngay cả vai diễn của John cũng không sâu như John trong T2 .... nhưng phải nói đến có thể đây là ý đồ của đạo diễn chăng, bởi trong T2 ta thấy tính cách của T được trau chuốt khá kĩ cũng như nhân vật John cũng vậy, ai cũng có một cá tính gây ấn tượng trong lòng ngươi xem bởi vì T2 nhiệm vụ của T là bảo vệ John và cho biết sự quan trọng của cậu trong tương lai, và đấy là cái chính trong T2. Nhưng trong phần T3 này, tất cả các nhân vật hầu như là bỏ luôn phần bày tỏ tính cách của mình, hình ảnh của T cũng như của John chẳng đậm nét tí nào bởi vào thời điểm này là thời điểm của cả nhân loại, nhân loại đang chứng kiến một sự hủy diệt mà john thì cũng chỉ đứng đó bó tay thì lấy đâu ra việc phải xây dựng nhân vật john vào lúc này như một HERO chứ. Nhiệm vụ của John lúc này chỉ đơn giản là phải TỒN TẠI, còn LEADER thì là chuyện của tương lai. Nói chung nếu bạn mong muốn có một T3 còn hay và hồi hộp hơn T2 mà trong bối cảnh lúc này là không thể(mà nếu đạo diễn cố tình làm nóng phim bằng những pha hành động anh hùng thì có thể T3 sẽ chẳng hay tí nào), có thể con người đã thắng skynet trong quá khứ (T1,T2) và trong tương lai(T....) nhưng hiện tại họ phải gánh chụi sự hủy diệt của ngày phán xét(T3) , không biết các bác có nghĩ như tôi không nhưng T3 còn để lại nhiều suy niệm cho tôi lắm, và tôi mong muốn có một T4 mà trong đó con người sẽ khắc phục lỗi lầm của mình và chiến thắng skynet. T3 nếu theo suy nghĩ của tôi như vậy là logic chẳng phải phàn nàn gì, nếu các bác có gì khác thì cứ đưa lên. Tôi thì chẳng thích nói dài dòng vì vậy tới đây là tạm được rồi mong sự trao đổi của các bác.
    à tôi không muốn so sánh T3 và Matri 2 nhưng theo tôi T3 có ý nghĩa lắm và khá gần với thực tế hiện nay, còn M2 thì chỉ có cái kĩ xảo và cái gì đó triết lí mà một người thích phim viễn tưởng lãng mạng như tôi không thể lĩnh ngộ được.
    FOR YOU - FOR ME - FOR EVERYBODY
  10. timail

    timail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    T3 thực ra không có gì, so với các phim hành động thì không có gì gọi là đặc sắc với đúng tầm...một phần cũng do thời gian gần đây có khá nhiều phim kỹ xảo cũng như cốt truyện sôi động, đổ máu hơn la T3 thành ra mọi người không thấy khoái khi xem...nói thực khi chưa xem thì thấy cực máu va háo hức thế nhưng khi xem rồi thì thấy cũng thường thôi. Bộ phim này không có gì gây ấn tượng, giá như cô T-X có thêm dăm chục đệ tử cùng chiến nhau thì hay hơn, bởi lẽ khi 3 người vào mở quan tài thì kiếm được vô số súng đạn, ấy vậy mà chẳng dùng là bao nhiêu...chi xài có 3 khẩu súng tầm thường...còn vũ khí dùng để chiến nhau là lấy mấy cái máy chết tiệt vô cùng đần độn...chỉ thấy hay một cái là chú T3 này lúc nào cần là moi tim, gan, phổi phì phèo ra bấm cái tít tít thì lúc sau nổ như thử bom hạt nhân...khiếp quá đi thôi....nhưng bốc phét quá, vì nổ cực nhanh, vụ nổ lại cực lớn kem theo sự tàn phá khốc liệt thế, ấy vậy mà mấy nhân vật của chúng ta vẫn thoát...điều này chứng tỏ xe ôtô của họ chạy cực nhanh, thêm nữa họ chạy bộ còn nhanh hơn ôtô.....
    Hehehaha

Chia sẻ trang này