Tết Âm lịch Tết Âm lịch là dịp để họ hàng con cái bố mẹ quây quần, là thời gian để ấm cúng. Nhưng mà đẻ ra hai mươi mấy năm trên đời, năm nào cũng ấm cúng rồi, ngày nào cũng ấm cúng cả. Năm nay thấy Tết được nghỉ nhiều quá, tranh thủ làm một tour thôi, dù mang tiếng thế nào cũng mặc vậy. Nếu ai có cùng chí hướng thì lên tiếng nhé. Tiện thể hỏi luôn, em định đi khảo sát các tỉnh phía Nam ( miệt vườn, kênh rạch gì đó), nhưng lại chẳng có tí kiến thức du lịch nào về vùng đó. Em định sẽ đi từ HN vào SG, rồi lấy đó làm điểm toả đi các vùng xung quanh ( Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ gì đó). Vậy em mong nhận được sự chỉ giáo của các bác. Xem em nên đi đâu, đi theo lịch trình thế nào thì hợp lý nhất. Cám ơn các bác nhiều. p.s: nhờ sự giúp đỡ của các bác mà chuyến đi HongKong của em thành công rực rỡ. XIn cám ơn ý kiến đóng góp của tất cả các bác. Suýt nữa là em thành người HongKong đấy!
Vâng Em cũng hỏi ké tý. Có tour Hà Nội đi Huế chừng 3 ngày không các Bác? Mà ở Huế chắc 3 ngày là ổn nhỉ?
3 ngày là nhiều ấy chứ! Tớ nhảy ô tô đi từ 8h tối ở Hà Nội vào Huế lúc 9h sáng, ở chơi đúng một ngày, hôm sau lại 7h tối từ Huế, ra Hà Nội lúc 6h sáng. Ông lái xe nhìn tớ tưởng nhầm, vì vừa hôm trước cũng đi đúng cái xe ấy
giời ơi, Tết mà đi Huế thì vừa buồn vừa rét. Bình thường mà mùa du lịch Tết vẫn buồn hiu hắt dưới những cơn mưa , trên những con đường nho nhỏ dài bóng cây, trên cả những con đường không to, bụi mù mịt và không cây. Huống hồ là Tết, buồn lắm! Hic, cái vụ miền Nam của mình không biết có phải xem lại không, dịch cúm gà bùng phát toàn vào tỉnh mình muốn đi cả, thế mới đau!