1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết ấm miền tây Nghệ An

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi chuongchuong, 09/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuongchuong

    chuongchuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tết ấm miền tây Nghệ An

    Một ngày mùa đông, chúng tôi, thonggaque, moclanhuong cùng ghé thăm xóm Tiên Kiều ?" Đồng Văn ?" Thanh Chương, theo thông tin về những hoàn cảnh khó khăn ở vùng quê nghèo khó này. Gặp gỡ chúng tôi là những người dân hiền lành, chất phác, là những đứa trẻ tím ngắt trong bộ quần áo mỏng manh nhưng nụ cười rạng rỡ, lạc quan luôn hiện trên môi.
    Từ tình hình thực tế, chúng tôi đã được người dân cho biết hoàn cảnh khó khăn của một số gia đình. Với mong muốn làm được một điều gì đó giúp đỡ cho những hoàn cảnh này, như chí hướng đã đặt ra kể từ khi chúng tôi gặp nhau và tập hợp lại với nhau. Chúng tôi đã trực tiếp đi thăm hỏi, gặp gỡ, tìm hiểu hoàn cảnh từng hộ.
    Gia đình đầu tiên là gia đình anh Lộc, chị Hoà. Gia đình anh chị có đến 5 người con, đứa lớn nhất lớp 10 và bé nhất đang học mẫu giáo. Các em đều học rất giỏi và đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Nhưng gia đình 7 con người ấy chen chúc nhau trong một ?ongôi nhà?, ngôi nhà được tu sửa từ một cái chuồng bò và đến tận bây giờ vẫn chưa có đủ 4 bức tường. Cộng thêm vào đó, anh Lộc bị sang chấn thần kinh đã lâu, thường xuyên đau ốm, lúc tỉnh táo, lúc ngơ ngác. Mọi gánh nặng trong gia đình đều trút lên vai chị Hoà và mấy em nhỏ. Ngay cả bé Nguyệt mới 4 tuổi cũng đã có thể nhổ được rau má bán phụ mẹ, cho dù mỗi rổ rau em bán được chỉ có 2 nghìn đồng. Hai em lớn nhất là Phúc và Lợi đang đi học nhưng cứ đến hè lại xuống thành phố làm thêm để lấy tiền đi học. Nhìn những ánh mắt trẻ thơ trong sáng, hồn nhiên nhưng nhuộm vẻ lam lũ mà chúng tôi không khỏi bùi ngùi. Em Lợi, năm nay đang học lớp 8,là người con học giỏi nhất trong gia đình với cả một xấp giấy khen vẫn quyết tâm ?ocho dù có vất vả, có phải đi làm thêm nhiều bao nhiêu đi nữa, em vẫn sẽ cố gắng để đi học?.
    [​IMG]

    Ngôi nhà được sửa sang từ một cái chuồng bò, đến giờ vẫn chưa đủ bốn bức tường, phải che bạt...

    [​IMG]
    Anh Lộc, chị Hoà cùng bé Nguyệt.


    Gia đình thứ 2 chúng tôi đến là gia đình anh Phú chị Lương, Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là mái nhà tranh xơ xác chưa đầy 20m2, bốn bức tường là những tấm ván mà ánh nắng có thể chiếu xuyên qua dễ dàng. Tâm sự về cuộc sống hiện tại, anh Phú trầm ngâm: ?oVới người nông dân, mảnh ruộng, bong lúa chính là cuộc sống, thế mà gia đình 4 đầu người như gia đình anh lại chỉ được cấp một suất ruộng 6 thước rưỡi (khoảng 200m2)?.(Do chị Lương là người xã khác nên không được chính quyền cấp đất nông nghiệp). Với số ruộng ít ỏi đó, anh Phú thường xuyên phải đi làm them những công việc lặt vặt hang ngày, nên bây giờ, từ sửa bình nóng lạnh đến phu hồ, nghề nào anh cũng đều có thể làm được. Nhưng với công việc tuần hai bữa, hôm có hôm không, gia đình anh vẫn không thể nào thoát được cái cảnh bấp bênh nghèo khổ.
    [​IMG]
    Căn nhà chưa đầy 20m2 của anh Phú.


    Gia đình thứ 3 là gia đình anh Trần Đình Đông. Nỗi bất hạnh đến với anh khi em Phương, người con trai đầu lòng ra đời. Chị Lan, vợ anh Đông nghẹn ngào kể: ?oTừ khi cháu sinh ra, mang đi khắp các bệnh viện, người ta đều bảo rằng cháu bị tàn tật bẩm sinh, thôi thì cái số nó cũng đã thế, gia đình cũng không còn biết làm gì khác?. Theo lời chị, em Phương rất hiếu học, mặc dù không thể tự vận động hay làm bất cứ việc gì, em vẫn muốn đi học như bao bạn bè khác, để được học, được vui chơi cùng các bạn. Khi chúng tôi đến, em đang cùng một bạn cùng lớp chơi cắt giấy, nhìn hai em đùa vui mà chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Trong con mắt chị Lan, dù không khóc nhưng chúng tôi nhìn thấy một dòng nước mắt âm thầm chảy.
    [​IMG]
    Bé Phương trên chiếc xe lăn do hội phụ nữ tặng.


    Ba gia đình, ba hoàn cảnh khác nhau nhưng có chung một điểm tương đồng: Họ không có được một cuộc sống đầy đủ, ấm no như phần đông chúng ta, song trong con người, cuộc sống của họ, nụ cười và sự lạc quan vẫn luôn đồng hành. Chúng ta là những người con cùng tổ quốc, cùng quê hương, cùng một dòng giống, hay cùng nhau chia sẻ những hạnh phúc mà chúng ta đang có để giúp đỡ, tạo điều kiện cho những hoàn cảnh éo le, bất hạnh cùng tìm được một hạnh phúc trọn vẹn. Một sự giúp đỡ dù rất nhỏ những sẽ mang một ý nghĩa cực kì to lớn nếu nó là sự giúp đỡ để mang đến niềm vui và sự động viên cho người khác.
    Tết này, Hội TT&TN sẽ tổ chức thăm hỏi và động viên ba gia đình để cùng chia sẻ, cảm thông với hoàn cảnh của họ. Chúng ta, những con người yêu quê hương, hãy cùng chung tay góp sức, mang đến cho những hộ nghèo này một cái tết đầy ý nghĩa và yêu thương bằng những bộ quần áo ấm cũ, những cây bút, quyển vở, hay chỉ là trích một bữa ăn sáng.... Vì mùa đông lạnh, vì mùa Tết vui.
    Mọi sự đóng góp xin liên hệ:
    Hà Nội: -Thonggaque - 0946359868 - ruou_caroran@yahoo.com
    Vinh: -Moclanhuong - 0982738326 - thuong_nho_***im@yahoo.com
    TP HCM: -Tùng Cruis - 0976477517 -

    Kế hoạch:
    -Thời gian chương trình: Từ 06/01/2009 đến hết ngày 18/01/2009
    -Tổ chức ủng hộ: Quyên góp Quần áo mùa đông, sách vở, đồ dùng học tập, tiền mặt.
    -Hình thức: Ngày 19/01, đội TN ở Vinh hành quân lên Tiên Kiều - Đồng Văn - Thanh Chương để trực tiếp thăm hỏi và trao quà ủng hộ cho các hộ gia đình
    Không biết dân mình ủng hộ được gì không nhỉ, sáng 19/1 có lẽ tôi cung theo đoàn lên đó.
    Nếu ai ủng hộ xin gọi số 098836894 gặp chương
    nick yh: tieuthantien19
  2. conhocyeubongda

    conhocyeubongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    E mới về đây sống... cũng hok có bạn. muốn tham gia cùng mọi người.. có lẽ đóng góp thì hok có nhiều.. mong góp sức ạ.. vì em ở ngoài kia cũng tham gia nhiều chương trình tình nguyện dành cho trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn..do em và nhóm bạn em tuej tôt chức..:) rất mong đc sự đón nhận của các anh chị.
  3. chuongchuong

    chuongchuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    vậy có gì em vào nick anh nhé tieuthantien19 ok
  4. conhocyeubongda

    conhocyeubongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Uhm anh ơi.. em định đến nhà cô bé 10 tuổi phải nuôi 5 ng trong gđ ơqr Thị Xã Thái Hòa nữa.. uhm em cũng có entry về cô bé này.. bạn em ở ngoài Bắc cũng đã hỏi và nếu đc sẽ gửi chút quần áo cũ về..
  5. chuongchuong

    chuongchuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cái đó lại có đoàn khác đi rồi em ạ, đoàn anh không đi vùng ấy có gì alô anh 0988346894.

Chia sẻ trang này