1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết ấm trên... mạng

Chủ đề trong 'Lào Cai - Yên Bái' bởi Tinhnguyen08, 11/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Tết ấm trên... mạng

    TT - Càng gần Tết Nguyên đán, cư dân mạng lại càng bận rộn.

    Các ?omẹ? thành viên hội quán Những tấm lòng nhân ái trên webtretho tíu tít hẹn nhau: 26 tết tặng quà cho bệnh nhi ở Bệnh viện Nhi T.Ư; 28 tết tất niên ở nhà trẻ Hữu Nghị... Với những người trẻ tuổi này, tết đang đến sớm và dài hơn.

    Tết sớm ở Simacai

    Bận rộn gần một tháng gửi email, thu nhận quần áo cũ, sách vở ủng hộ từ khắp nơi, dành ba ngày lên tận vùng núi cao Simacai (Lào Cai) trao quà, cô phóng viên trẻ của báo điện tử Tổ Quốc Nguyễn Mai Anh rất vui. ?oTôi đã lớn lên nhiều sau chuyến đi này. Trước đây phải nói thật tôi chưa biết gì về Simacai. Nhiều bạn bè của tôi còn ngơ ngác sau khi nhận được đề nghị quyên góp: ?oSimacai ở đâu??... Bây giờ tôi đã biết Simacai đẹp không thua kém Sa Pa. Và dù rất nghèo, nhưng những em bé ở đó viết chữ rất đẹp? - Mai Anh nói.

    Trước dịp tết này, một cuộc vận động quyên góp áo ấm mùa đông đã làm xôn xao các diễn đàn. Kết quả đã có tới 100 thùng áo quần, chứa tổng cộng hàng chục ngàn áo ấm lên với trẻ em Hà Giang. Dịp Giáng sinh, lại có một làn sóng ?oGiáng sinh ấm - giáng sinh 5 xu?, quyên góp xu lẻ cho trẻ nghèo. Và tết này, những cuộc hẹn chăm lo trẻ nghèo trên mạng càng dồn dập, hối hả.


    Bắt đầu từ làn sóng ủng hộ chương trình Nối vòng tay lớn dịp Tết dương lịch 2007, từ cuối tháng 12-2006 đồng nghiệp Gia Tưởng của Mai Anh đã lên Simacai gần một tuần ?okhảo sát thực địa?. Đến Trường tiểu học Sín Chéng, thấy các em quá thiếu thốn sách vở, Tưởng đề xuất quyên góp xây dựng giúp trường một thư viện nhỏ.

    Thư điện tử bay đi khắp nơi. Và thật bất ngờ, những gì các bạn trẻ nhận được không chỉ sách vở mà còn là quần áo, giày vớ... ?oTất cả được 10 thùng đồ. Quả thật quần áo mới là thứ các em cần nhất trong mùa đông. Lên đó mới thấy các em còn quá nghèo, chỉ có một, hai tấm áo phong phanh, môi tím tái và lúc nào cũng trong tình trạng phải mím môi chịu đựng với cái rét? - Mai Anh cho biết.

    Ba ngày ?olên núi?, Mai Anh và các bạn đã đi qua hai con đèo mù sương. Mọi người chỉ còn cách căng mắt ra cửa xe để... nhìn đường giúp tài xế. 19g tối 18-1, cả nhóm phải xuống xe, bôi đất ướt lên đèn pha, hi vọng ánh đèn ?ođục? hơn để có thể chiếu xuyên sương mù... Hoa mận trắng rợp những quả đồi nhóm đi qua, báo hiệu mùa xuân đã đến. Nhưng bà con Simacai còn quá nghèo, nhiều học sinh hai trường Sín Chéng và Thào Chư Phìn phải đi chân đất đến trường. ?oChúng tôi sẽ trở lại? - Mai Anh quả quyết.

    Tết sớm cho trẻ thiệt thòi

    Cũng từ trên mạng, hôm 4-2 vừa rồi, 90 người già và 30 trẻ em đang sống tại Trung tâm Bảo trợ xã hội ở Đại Mỗ (Hà Tây) đã có một ngày tết sớm thật ấm áp. Tác giả của ngày tết sớm này là Nguyễn Thị Lan Hương, sinh viên năm cuối ĐH Ngoại thương. Có dịp tới thăm các cụ già và em nhỏ ở trung tâm dịp hè vừa rồi, Hương nhớ mãi bữa ăn đạm bạc của các cụ và các bé: mỗi mâm chỉ có một khúc cá nục, một ít rau và cơm.

    Khi tâm sự trên blog của mình về ý tưởng ?otết ấm áp?, Hương và người bạn chỉ nghĩ sẽ nhận được tài trợ từ bạn bè thân quen. ?oThật không ngờ chúng tôi nhận được cả tài trợ từ Quảng Ninh. Và kết quả là có 2,5 triệu đồng để tổ chức một bữa liên hoan ngọt, chơi trò chơi mà quà cho người thắng cuộc là... một gói bimbim, tặng mỗi cụ già một mũ len, mỗi em bé ba đôi vớ? - Hương tâm sự.

    Những ngày này khó có thể đếm hết những chủ đề mở ra trên mạng ?orủ rê? mọi người tham gia quyên góp, tổ chức tết cho người nghèo, trẻ em thiệt thòi. Nào là chương trình tất niên cho trẻ em nhiễm HIV, rồi chương trình ?oVườn ươm đom đóm? cho trẻ em nhiễm chất độc da cam ở làng Hữu Nghị... Chủ nhân các chủ đề này phần lớn là bạn trẻ, nhiều người đang là sinh viên và cuộc sống của chính họ vẫn còn nhiều khó khăn. Có người chưa đủ áo ấm ngay trong mùa đông này. ?oNhưng chúng tôi ý thức được trách nhiệm của mình trước các vấn đề xã hội? - Mai Anh cho biết.

    Trong cuốn sổ tay nhỏ được Mai Anh nâng niu mang về từ Simacai, tôi nhìn thấy những hàng chữ ngay ngắn rất đẹp, viết những dòng chữ Giàng Thị Chu, Giàng A Ma, 10 tuổi, lớp 5A Trường Thào Chư Phìn... Mai Anh nói ở Simacai mỗi tuần chỉ có 1-2 chuyến xe từ Hà Nội lên, mỗi lần thấy ôtô đi qua, các em đều nhìn theo lưu luyến xen chút tò mò. Chỉ có hơn 30% trẻ em ở đó đủ cân nặng theo độ tuổi. Không chỉ Simacai, vẫn còn nhiều vùng đất trên dải đất hình chữ S của chúng ta còn nghèo, những người trẻ như cô sẽ tiếp tục đến, tiếp tục đồng hành...

    Tết đã đến sớm, từ những ngày cuối năm cũ Bính Tuất.

    LAN ANH
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=186644&ChannelID=7
  2. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    KHắp nơi thấy ******** nguyện này. Một kiểu spam đó là copy and paste lại đó bạn ơi.
  3. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4

    Thiện
    (Dựa theo "Làm chủ vận mệnh", "Liễu Phàm tứ huấn","Bốn bài dạy của Liễu Phàm"...))
    1.Bàn luận rõ ràng về thiện
    Nếu xét một cách tinh tường mà nói,thì thiện có chân có giả,có ngay thẳng có khuất khúc,có âm dương,có phải hay chẳng phải,có thiên lệch hay chính đáng,có đầy có vơi,có tiểu có đại,có dễ hay khó,đều cần bàn luận rõ ràng.Làm việc thiện mà không hiểu rõ đạo lý,cứ tự cho việc mình làm là hành thiện,ắt không khỏi tạo nghiệp,uổng phí mất tâm tư một cách vô ích.
    ------Thế nào là chân thiện và giả thiện?
    Xưa có một số nho sinh yết kiến Trung Phong hoà thượng(một vị cao tăng triều đại nhà Nguyên),mà hỏi: Nhà Phật bàn thiện ác báo ứng như bóng theo hình,tức làm lành gặp lành,làm ác gặp ác,nay có người nọ thiện mà con cháu không được thịnh vượng,mà kẻ kia ác thì gia đình lại phát đạt,vậy là Phật nói về việc báo ứng thực vô căn cứ sao?
    Hoà thượng nói: Người phàm tâm tính chưa được tẩy sạch,chưa được thanh tịnh ,tuệ nhãn chưa khai ,thường nhận thiện làm ác ,cho ác là thiện;người như vậy không phải là hiếm có,đã tự mình lẫn lộn phải trái cho ác là thiện ,cho thiện là ác,điên đảo đảo điên mà không hay lại còn oán trách trời cho báo ứng là sai,là không công bằng ư.Bọn nho sinh lại hỏi: Mọi người thấy thiện thì cho là thiện,thấy ác thì cho là ác,sao lại bảo là lẫn lộn đảo điên vậy?
    Hoà thượng bảo họ thử thí dụ xem sự tình thế nào là thiện thế nào là ác.Một người trong bọn nói :mắng chửi đánh đập người là ác ,tôn kính lễ phép với người là thiện.Hoà thượng nói không nhất định là như vậy.Một người khác cho là tham lam lấy bậy của người là ác,gìn giữ sự thanh bạch liêm khiết là thiện.Hoà thượng cũng bảo không nhất định là như vậy.Mọi người đều lần lượt đưa ra thí dụ về thiện và ác,nhưng Trung Phong hoà thượng đều bảo là không nhất định là như vậy.Nhân thế bọn họ đều thỉnh hoà thượng giảng giải cho.
    2.Định nghĩa chữ thiện
    Hoà thượng Trung Phong chỉ dạy rằng:Làm việc có ích lợi cho người là thiện,còn chỉ có lợi cho riêng mình là ác.Có ích lợi cho người thì dù là đánh hay mắng chửi họ cũng gọi là thiện,chỉ có ích cho riêng mình thì dù tôn kính lễ phép đối với người cũng kể là ác.Bởi vậy người làm việc thiện mà có ích lợi cho người là công,chỉ lợi cho mình là tư,công là chân,còn tư là giả
    Lại nữa làm việc thiện mà xuất phát từ tấm lòng thành là chân thiện ,còn hời hợt chiếu lệ mà làm là giả thiện.Hơn nữa hành thiện mà không nghĩ đến một sự báo đáp nào cả là chân thiện,trái lại còn hy vọng có sự đền đáp là giả thiện,đó là những điều tự mình cần khảo sát kĩ lưỡng

Chia sẻ trang này