1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẾT - Cách đón Tết của người Hà Nội khi xa nhà !

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi dominhha, 31/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dominhha

    dominhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    TẾT - Cách đón Tết của người Hà Nội khi xa nhà !

    Những cảm xúc này được tôi ghi nhận và viết ra trong những ngày giáp Tết này , thú thực với các bạn là mặc dù đã xa nhà được gần 2 năm rồi , tức là đã qua 1 cái Tết xa nhà , nhưng mà cho đến bây giờ tôi mới hiểu được cái nỗi nhớ xa nhà , nhớ người thân vào ngày Tết

    Sống ở một nơi đất khách quê người nói thật là rất khó khăn , khó khăn về mọi vấn đề : từ vật chất lẫn tinh thần ! Và cái khó khăn , cái cơ cực càng được thấy rõ vào dịp cuối năm cũ và đâ ù năm mới !
    Đáng nhẽ đầu năm tới phải nói những gì hay ho , nhưng mà sự thật là như vậy , mình không nên nói dối làm gì . Ở bên này xứ sở lạnh lẽo , Tết tôi cảm thấy mọi người chẳng có 1 chút gì là không khí năm mới cả . So với 2 năm trước tôi còn ở nhà thì mới thấy ơ Hà Nôi mình không khí đón Tết náo nhiệt như thế nào , Tết Hà Nội - Tết Việt Nam , tôi nghĩ không có nơi nào có được , nếu bạn còn ở Hà Nội thì phải cố gắng mà tận hưởng hết những cái thú vị , náo nhiệt và xen lẫn thi vị đó đi .
    Nhưng mà dù sao trên nơi đất khách này , tôi cũng phải cố làm cái gì đó để không khí Tết cũng giống ở Hà Nội !
    Các bạn có biết tôi sẽ làm gì không ?
    Để có không khí Hà Nội , tôi sẽ cùng tất cả bạn Hà Nội ở chỗ tôi học họp mặt , bàn bạc để chuẩn bị Tết . Sau đó sẽ làm những món ăn Hà Nội : từ cốm rang , chả cá, nem Hà Nội , cho đến cốm Di Hương Mễ Trì , và hơn hết là tổ chức một không khí Hà Nội ! Đó là mặc dù rất phóng túng nhưng vẫn mang dáng vẻ lịch sự , quý phái , vui hết mình mà vẫn giữ mình !
    Đó là ở chỗ mình ! Còn ở Hà Nội và chỗ các bạn thì sao nhỉ ? Kể cho mình nghe nhé , để mình còn học tập vào dịp Tết Âm Lịch !


    Lomôloxop

    Được cobalt sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 31/12/2003
  2. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Lai sắp đến Tết rùi....2 cái Tết xa nhà, nhưng lại được sống giữa tình bạn bè cũng đầm ấm và cảm động.Ở bên chỗ tôi, Tết đến,mọi người thường có buổi tiệc đón giao thừa...Chị em sẽ làm đồ ăn (bánh chưng bánh tét, nem, gỏi,giò...nói chung là đủ món của 3 miền cho mọi người đỡ tủi),anh em thì lo chuẩn bị phần hậu trường chương trình cho đêm giao thừa đó.Vui lắm nhé....được đốt pháo toé loe, cũng cảm động ấm áp lắm....tết này không hiểu có được như thế không
    LOVE ME A LITTLE BUT LOVE ME LONG
  3. White_death_new

    White_death_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Tết, lại Tết.............Đã mấy cái Tết mình xa nhà rồi nhỉ, 2001, 2002, 2003. Vậy là chuẩn bị thêm cái nữa rồi, buồn quá. Tuyết thì rơi hoài. Mà hầu như Tết nào mình cũng phải ở 1 mình và học thi nữa. Chẳng được biết mùi bánh chưng, chẳng được biết cảnh đầm ấm của một gia đình. Giá mà được thêm một lần nhỉ, được xem bố mẹ dọn nhà, đi mua đào, được lau chùi cái bàn ấy, cái tủ ấy.........được phóng xe cùng lũ bạn trên khắp nẻo đường Hà Nội trong đêm 30, để rồi trước 12h đêm ai nấy vội vã về nhà, đi hái lộc, trong túi để sẵn những đồng tiền mới tinh để mừng tuổi cho mọi người. Tết này mẹ có nhớ con không hả mẹ? Còn con, con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi! Hà Nội ơi!
    Ngủ hoài để một ngày bật dậy
    Tay chạm mây xanh, nắm Mặt Trời

Chia sẻ trang này