Tết, chat hay làm gì khác??? Năm mới, chat đi, chat gì, chat, chúng ta cùng chat. Bùn thê thiết lun. Còn gì để làm vui hơn chat ko. Tết nhứt, càng ngày càng chán Ai đó rảnh chat với tui đi lonesomewolf****. Mới thất tình...
Con người già nua, xấu xí, bạn bè mỗi đứa một nơi, lại thêm phần xa cách nên gặp nhau chủ yếu wa cái wỉ xứ internet này. Từ đó tui lậm luôn. Với chat, nghe rất tiêu cực nhưng tui được sống ko phải là chính mình, đôi lúc điều đó rất cần, đặc biệt là dịp tết bùn tẻ...
Này mèo vằn, chị nghĩ ra cách cho em đừng bùn rùi. Đừng chat nữa, tiền để chat em cất vào túi cẩn thận, khi nào gặp chị em cứ yên tâm nghe theo chị, chị sẽ dẫn em dạo hết tất cả hàng quán ở CT 1 trận he(phân công cho đều- chị dắt vô em dắt ra). Chừng nào em hết tiền thì chị cũng hết rảnh lun rùi đóa.