1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết có nên đến nhà ex ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chuoichuoiwa, 29/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuanginol

    thuanginol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    đến đi anh , đến bây giờ còn hay hơn trước ý !
  2. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Đến cùng bạn bè nào hay đến nhà ex ấy . Ngồi dăm ba câu rồi thôi.
    A e chia tay rồi mà vẫn qua lại giúp đỡ gia đình ng iu. Tính đi tính lại hơn 2 năm cô ng iu (h là c e ) tìm ko ra a nào tốt hơn nên yêu lại .
    E ko có ý như trên nhưng đã là chỗ qua lại rồi thì bác cứ nên giữ thói quen ấy .
  3. styleyourlife

    styleyourlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Đến, nhưng đừng đến 1 mình, rủ thêm 1 người bạn gái nữa đi cùng. Đến nhà chúc tết 2 bác.
  4. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Erm..... mình nghĩ bạn phải tự trả lời thui. Ko ai hiểu được nội tình như bạn. Mọi lời khuyên chỉ nhìn phiến diện trên 1 khía cạnh theo cách nhìn của mỗi người.
    Tuỳ thuộc vào lý do 2 người chia tay, bên nào quyết định mới nói được là đi hay ko.
    Nếu người bạn gái quá phũ thì thôi, tốt nhất là ko đi. Nhưng qua cách nói của bạn thì mình đoán 2 người đã có 1 thời gian yêu nhau "say đắm" gia đình nàng biết và ủng hộ, thạm chí có thể còn đã coi như con cháu trong nhà. Lý do chia tay nếu do bạn thay lòng đổi dạ thì tuỳ xem mặt bạn có đủ dày để vác đến hay ko. Đi được là tốt bởi hết tình còn nghĩa, ko nên quá phũ.
    Ko đi cũng có cái hay bởi cái gì đã qua cho qua luôn.
    Nếu lý do chia tay là bất đắc chí và 2 người coi nhau như bạn bè thì nên ghé đến chúc tết 2 bác.
    Ví dụ như mình. Mình và ex đã chia tay gần 3 năm, hầu như lần nào về VN mình vẫn ghé thăm các bác. Tết đến chơi thăm hỏi ko chỉ ba mẹ mà còn cô dì chú bác (nhà trong cùng xóm mừ)
    Mình và ex cũng là 1 kiểu chia tay bất đắc chí (ko suy xét lỗi bên nào nhá). Tụi mình hồi đó yêu nhau cũng khá lau và đã nghĩ là sẽ cưới. Bi giờ mình ghé chơi mọi người vẫn coi như người thân, bác giai còn hay trêu mày bỏ nó là đúng (tớ là người quyết định bỏ nhá ) Vẫn hỏi thăm tình hính dạo này "ở bển" cuộc sống thế nào etc...
    1 phần cũng do sau khi chia tay mình vẫn gắng giúp ex rất nhiều ...
    Tuỳ bạn quyết định thôi.
  5. lovefriend8x

    lovefriend8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này mình thấy là cũng tế nhị, tùy thuộc vào từng hoàn cảnh mà có cách cư xử phù hợp. Như mình chia tay bạn mình rồi nhưng cũng nghĩ nhiều lắm (mình và bạn mình chia tay nhưng vẫn tôn trọng và đối xử tốt với nhau).Tết hay SN mẹ, SN chị gái người ta cũng muốn đến nhà tặng quà ,thăm hỏi nhưng lại cảm thấy ngại, sợ nhà người ta hiểu lầm...Với lại 2 người có thể vẫn coi nhau là bạn bè, nhưng bố mẹ thì ko dễ để hiểu như thế. Với lại cũng nên xem ý của ex như thế nào? Có thể người ta cũng ngại không muốn bác đến mà bác cứ đến thì cũng ko hay lắm.
  6. forevernone

    forevernone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
  7. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    tùy tình hình của bác mà xem có nên đến ko bác ạ
  8. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Ex của mình hiện nay ở nước ngoài. Nói chung cả 2 vẫn tôn trọng nhau, vì hoàn cảnh mà ko đến đc với nhau thôi. Chứ yêu nhau 7 năm cơ. Thấy ko thể đến đc với nhau nữa, nên chia tay nhẹ nhàng,
  9. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đi. Chả có lý do gì ko đi cả. Nhất là bạn gái đấy lại đang ở nước ngoài. Đến hỏi thăm tình hình như bạn bè thôi. Em năm nào cũng đến vài bận
  10. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    He he, bác này giống em, em là em cứ đến, mẹ ex quý lắm, nhưng mà vì ko là j nữa nên ko đến nhìu như trước, Tết thì tầm mùng 3 về sau là đến, chúc Tết, có khi là ở lại ăn cơm 1 tẹo rồi về. Đằng nào thì chú ex cũng ở trời Tây cơ mà
    Cái chính là mình quí người ta thôi anh ạ

Chia sẻ trang này