1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết của những người xa quê

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Zaliv, 21/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tết của những người xa quê

    Những ngày nay không khí tết nguyên đán hầu như đã tràn ngập khắp mọi nơi tại Việt nam. Đọc dự báo thời tiết thấy trời vẫn se lạnh và phản phất những hạt mưa xuân làm cho tôi cảm nhận được rằng Tết đã về khắp mọi nơi quanh tôi. Cảm giác buồn và nhớ nhà, nhớ người thân, bạn bè trong những ngày giáp Tết thật kinh khủng. Lẽ ra vào giờ này tôi đang được ở nhà để chuẩn bị đi chợ hoa, mua hoa tươi, gói giò quét dọn nhà và đầm ấm quây quần bên nồi bánh chưng chuẩn bị cho cái tết ở quê nơi tôi đã sinh ra và lớn lên ở đó. Qua khung cửa sổ tâng 20 nhìn ra ngoài trời tuyết bao phủ thành phố trong một màu trắng mà lòng tôi cũng cảm thấy lanh lạnh, buồn đến vậy,.....có lẽ chẳng thể nào tả hết được.

    Nhân dịp năm mới 2004 Chúc càc thành viên và mod của box Thái Bình ta cùng gia đình và người thân một năm mới thành công trong mọi công viec, hạnh phúc, mạnh khoẻ và may mắn.


    ==============
    Chúc các các bạn một năm mới MANH - THANH - DANH

    Được zaliv sửa chữa / chuyển vào 03:36 ngày 21/01/2004
  2. nguoihangxom

    nguoihangxom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bao năm đón giao thừa nơi xứ người, năm nay mới về quê đón tết, thấu hiểu tâm tình của ông Laziv lắm. Về quê ngồi trông nồi bánh chưng nướng khoai tây ăn nhọ mồm vui lắm. Cắt tiết gà đêm giao thừa, tưởng gà chết rồi vừa bỏ tay ra nó chạy liền, nhảy chom chỏm xuống mé ao cạn nước. Thịt nạc mua về đem đi xay định làm tay giò thì nhà có máy xay chê thịt nguội không gói giò được nữa, đành về vật cái cối đá, chày đá cũ rích ra bì bọp giã nhuyễn làm chả, hấp lên ăn vừa giống giò vừa giống chả, là lạ. Tết năm nay lạnh, ăn khoẻ nên mập ra trông thấy, hai má phinh phính toàn những thịt là thịt, cười chúm chím vì môi bị nẻ toác trông lại càng duyên...
    Ăn tết nơi xứ người chắc chẳng bao giờ có được những kỷ niệm vui như vậy!
  3. But_thep

    But_thep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Xa nhà, nhớ quê. năm hết, tết đến nhưng chẳng có mấy tin tốt lành:
    Chợ Bo cháy, Gà cúm,...
    Thương quá quê Mẹ ơi
    Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
    [​IMG]
  4. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Phòng đã có ít hoa giấy được những đứa em hái trộm ở sân trường về, cắm vào lọ nhìn xa trông thật giống hoa đào, hoa mai. Trên tường đã dán đầy những tranh tự hoạ chủ đề "Các loại Gấu và khỉ con", căn phòng sáng và đẹp hẳn lên, 29 Tết mà . Còn chủ nhân của phòng đâu??? những chủ nhân đang cày cật lực cho bài thi sắp tới, đáng ghét thi vào ngày 22/ 01/ 2004 (chiều mùng 1 Tết - giờ VN ).
    Đêm 30 ở Việt Nam nhưng ở đây mới 18h00, phòng im lặng, lũ bạn mới sang gục đầu vào vai nhau câm lặng nhìn ngọn nến. Người người nhảy nhót trên bàn phím hì hục vào mạng mong tìm người quen online - rồi thất vonngj não nề .Những cái điện thoại trên tay được hoạt động liên tục, nhưng than ôi- mạng nghẽn mạch. quay lại những người bạn không thể liên lac được với người thân với những giọt nước rất nóng đang tràn trên đôi mắt bướng bỉnh . "Giao thừa rồi", một người bật lên ngẹn ngào, và những tiếng oà khóc, rắn rỏi bật chai Champane ồn ào trong tiếng nhạc " tết này con lại vắng nhà"...
    Tuyết vẫn rơi đầy sân, khoảng khắc giao thừa rồi cũng dần dần qua đi để lại những bài vở cho ngày thi sắp tới
  5. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Buồn cho các bác quá !

     Khúc tình ca ru cho em ngày nào 
    Trong căn nhà xưa gửi người yêu dấu .
  6. earlybird

    earlybird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Đúng thật là buồn cười, chắc chắn ai ai ở Vn bi giờ cũng có cảm giác là cái không khí tết dần dần chẳng còn như xưa nữa, tết đến cũng được mà không đến cũng được...KỆ
    Nhưng những người xa quê thì sao? tết chẳng có bánh trưng, chẳng có người thân, chẳng gì hết, lại với những guồng quay hàng ngày không ngơi nghỉ. Mãi rùi cũng mệt mỏi và hi vọng ngày về thăm nhà, dù đó không phải là ngày tết nhưng cứ về nhà, được cùng người thân, được sự thanh thản, nghỉ ngơi...ấy chính là cái Tết của người xa xứ đó....
    On the way going home....and making a big achievement.
    ----------------
    Co giao chau day chau phai hoc hanh cham chi, ngoan ngoan vang loi bo me ah.

Chia sẻ trang này