1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tet cua toi va tet cua ban!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ecmolin1412, 24/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ecmolin1412

    ecmolin1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thường làm gì vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán?Còn tôi ,tôi có rất nhiều việc dể làm.28 Tết tôi thường cùng em tôi rửa lá gói bánh ,dây là công việc đòi hỏi sự cẩn thận ,nếu không bánh se bị bẩn.Tôi thường ngồi canh nồi bánh.Mẹ bảo bánh phải luộc từ 12 tiếng trở nên thi mới rền(bánh mới dẻo và mền).Trong lúc ngồi canh tôi lấy khoai cho vào bếp nướng và kết quả là mồm miệng lấm lem .Mẹ hứa sẽ đem chuyện dó ra kể với con tôi sau này.Chiều ba mươi tôi và bố ra phần mộ tổ tiên mời ông bà về ăn Têt.Giao thừa là lúc vui nhất dối với tất cả bọn tôi.Là con gái nên tôi không được đi kéo lửa ngoài đình,không dược đi xông nhà .Tôi ước được làm con trai một lần.Và cả bây giờ tôi còn ước mình bé lại.Đã ba năm nay tôi không được gói bánh ,không dươc đi dón ông bà.Vì tối giao thừa tôi mới về dến nhà .Tôi không cần ba điều ước,Chỉ một thôi,Thời gian ơi hay cho tôi trở về như ngày xưa bên mẹ.





    Được Terminator3 sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 24/01/2003
  2. Bienvang

    Bienvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Gặp đoạn thơ hay, post vào đây vậy, chúc mọi người một mùa xuân vui tươi , một năm mơí tốt lành .
    Trong trẻo lắm xuân đã về mỗi
    Trên cành cây trên ngọn cỏ đầu làng
    Trong cả những hương thơm nếp mới
    Phiên chợ nghèo mẹ gánh lối xuân sang
    Đông vui nhất là ngày hai chín tết
    Đi theo ông nội bán hoa đào
    Ghé quầy sách mua đôi tờ báo tết
    Gặp tiếng cười khúc khích trên cao
    Vui vẻ nhất là cỗ bài tam cúc
    Mấy chị em chơi quết nhọ nồi
    Đồng hồ điểm mười một giờ ba mươi phút
    Nhìn mặt chị kìa... em nữa ... ôi thôi !
    Hồi hộp nhất là đêm trừ tịch
    Ngồi luộc bánh chưng chờ phút giao thừa
    Nghe tiếng của chồi non tách vỏ
    Cái rét cuối mùa khẽ chạm giọt mưa.
  3. ngocviethaiyen

    ngocviethaiyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    khâu chuẩn bị luôn là khâu thú vị nhất , thường thì đến tết tôi chi thích đị chợ hoa , mua linh tinh rồi về nhà lục đục chuẩn bị . đến đung giao thừa thì ngồi cầu nguyện một điều gì đó cho mình và cho người khác . thế là hết , mấy ngày tiếp theo chẳng có gì cả, chán phèo.
    em mãi yêu anh
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tết cũng là những ngày không lên mạng...mù thông tin đại chúng nhưng không mù thông tin họ hàng (mù thông tin họ hàng có mà móm không răng à ).
    3 ngày tết mở chiếu bạc ,bác cháu anh chị em vào ngồi mỗi người một chân sát phạt....hi`....
    Lúc vào rồi thì....bác cháu chiến hết.....
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...

Chia sẻ trang này