1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết đến....lì xì bà con ơi....

Chủ đề trong 'An Giang' bởi cobehanoi84, 08/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tết đến....lì xì bà con ơi....

    Mỗi năm khi tết đến thì cái tục lệ mừng tuổi không thể nào mà thiếu được,hihiihhi....em thì chắc năm nay hết được mừng tuổi rùi....nhưng có một chút tư vấn cho các anh chị tham khảo hehe...

    Mừng ông bà:Cái này khó ghê vì chính bản thân tết đến cũng eo hẹp lắm rùi,nhưng kính lão đắc thọ hén,mừng ông bà 1 thì ông bà mừng lại mình đến cả 10,hihihi... cái này có lợi lém nên đừng ai bỏ qua nhé.Tốt nhất là tặng ông bà cái khăn len(Hà Nội đang mùa đông mà),còn An Giang vẫn còn nóng thì tặng ông bà hộp trà đi nhỉ???hiihhihi....
    Mừng người trong mộng:Đối với người này thì không thể nào xoè cái lì xì đỏ chói ra được,có khi như vậy còn bị hiểu nhầm nữa ấy chứ.Tốt nhất chọn cho người yêu lí tưởng một món quà thơ mộng,càng độc càng tốt,hay là nếu làm được từ tay của chính bạn thì tui tin chắc món quà đó ý nghĩa hơn nhiều lắm đấy.hihihihi...Một tấm thiếp với dòng chữ I love you thật tình cảm thì sao hén???

    Thui hum nay dừng ở đây đã,ngày mai nói tiếp nhé!Từ giờ tới tết còn dài mà

    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục hôm nay là mừng các em nhỏ nhé:
    Em nhỏ:Em nhỏ thì cái gì cũng chỉ cần nhỏ nhỏ xinh xinh,hi`hi`....tốt nhất khi đưa lì xì cứ nói cái này đẹp lắm,hay lắm vậy là Ok (bởi vì tụi nhỏ cũng hay tin người lắm mà)
    Bạn bè:Đến lớp năm nào cũng thế,tối hôm trước em cứ fải chuẩn bị hàng tá phong bao cho đủ cả lớp,có khi bạn cũ ở lớp bên cạnh cũng qua đòi quà nữa chứ,hic...thế là bao nhiêu tích cóp cũng coi như teo.Mà sinh nhật mình lại cũng vừa sắp đến nữa,càng nghĩ lại càng khổ,hic...Thế là năm ngoái em nghĩ ra một kế này:Cũng vẫn chuẩn bị từng đấy cái phong bao,nhưng mà bên trong thì lại khác nhau,hihihi...ai muốn tiền lì xì thì bốc thăm,bạn nào may mắn thì có bao lớn,còn không thì cũng đừng có trách mình(chắc bạn cũng hiểu là mình cũng nghèo rứa như hắn mà thôi,hehe...)
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    www.ttvnol.com/forum/f_242
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Mừng hoài mà chẳng biết cuối cùng có ai mừng mình hay không???chỉ với một bằng chứng rõ ràng là không ai trả lời cái topic này,do đó ngày mai chẳng thèm vào tư vấn nữa.
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    www.ttvnol.com/forum/f_242
  4. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    lì xì bé vài ông sao nè

Chia sẻ trang này