1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết đến, rỗi hơi, vào tí toáy tí cho ra cái vẻ cũng có lòng mề :-)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoaivan, 17/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoaivan

    hoaivan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tết đến, rỗi hơi, vào tí toáy tí cho ra cái vẻ cũng có lòng mề :-)

    èn èn ... bắt đầu nghĩ + type từ 12:31 am 17-1-2004

    mới vào mấy cái box loại này dăm ba lần, đọc thử ... rùi ùi 90% toàn kiểu tình kủm sướt mướt cứ thấy "sướng" hết cả người . Tự hỏi mình, bao lâu rùi mỗ đây ko bôi đoạn tập làm văn nào nhể, hơn 4 năm rùi, từ khi thi tốt nghiệp lớp 12, tưởng vĩnh biệt môn Tập Làm Văn. Thui thì nể mình tên Văn, bản mỗ xin được tự mình xin mình, viết 1 bài Điếu văn Viếng Năm Cũ

    p/s: tự nhiên bận chút việc, thui để tí nữa nửa đêm ko có việc gì làm vào type vậy

    my eyes seeks reality my finger seeks my vein
  2. hoaivan

    hoaivan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    thế là xong đời cái khoản kỳ cuối năm 3, kỳ đầu năm 4. Một năm qua đi chả làm được gì, chả học được gì, cũng chả nói được gì nhưng vẫn lãi chán vì tậu được vài con sẹo đóng lên kái mặt tiền.
    hik ... bây giớ mới thấy, lâu ngày ko múa bút đầu óc tay chân cứ chai hết cả, chả như hùi xưa văn thơ lai láng, đã ra là xổ đầy hai há**. Thui thì cạn ý, kiệm lời, mỗ tôi xin được tịnh tiến theo trục thời gian mà list ra những hạng mục cần quan tâm như học hành, tiền bạc, tình cảm (nếu có).
    Bắt đầu là đoạn đầu năm, mới thi xong học kỳ trước, học kỳ mới đã đến. Tết cũng đã gần kề, nhà nhà xả hơi, người người tập đú, mỗ tôi thanh toán xong cái khoản nợ nần với ông thầy Ngôn ngũ hình thức, cũng bắt đầu lao ngay vào công cuộc ăn chơi đàn đúm. Giai đoạn này học hành ko có gì fải bàn, vì có học hành gì đâu, chỉ có tình bạn, tình chiến hữu, tình giữa người và rượu, giữa cô/ông bán rượu và người mua rượu là tha hồ tung hoành nảy nở. Hết hội đại cương đến hội bợm tin3 suốt ngày chè chén. Cho đến 1 khi ....
    Cuộc gặp mặt đầu tiền của bản mỗ với Nhậu Club: lão soft mang danh master of club mà trình còi. Mỗ mà ko nể lão loại bề trên hơn tuổi lại là đàn anh khoá trước thì truất cái ngôi master rồi. Tàn cuộc buổi nhậu, mỗ tôi ra về với cái nhìn ngưỡng mộ, nể trọng của các bậc đàn em cũng như bậc đàn anh. Thế rồi, hùm thiêng đã sa cơ, quả rượu sâm tẩm kịch độc đã hạ gục người anh hùng đơn thương độc mã. Mỗ tôi một mình một ngựa đã tìm về với đất và được đàn em đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.
    Một hảo hán đã ra đi, thiên hạ mất đi một anh hùng vô địch thủ. Sau quả tái ông ngã ngựa,một thằng mỗ tôi mới, đã được sinh ra, mang trên mình ngay từ thủa đầu một vết sẹo (kiểu như Vết cung trăng của Bao Thanh Thiên) mà thiên hạ người ta gọi là dấu vết cuộc đời.
    my eyes seeks reality my finger seeks my vein
  3. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Có phải là LÊ HOÀI VÂN ,Vân lìu tìu hả?sao cũng vào đây?a


    Tỉnh giấc mê buồn..Ta đưa tay xé nát vầng trăng bạc....Tung đôi chân đá vỡ bầu trời.....
     
     
  4. hoaivan

    hoaivan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Có gì chó trên đời hơn thế
    Mịa chúng mày cấm nhại tên tao
    tụt hết hứng rùi ... đếk vấy bẩn cái box này nữa
    my eyes seeks reality my finger seeks my vein

Chia sẻ trang này