1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết đi Chùa, cầu sao để có người iu nhỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi causedfrom3stars, 17/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Tội lỗi quá. Bé đang đi định định vào chùa câu. Mà anh phán thế thì mất hết dũng khí của bé đi nhỉ. Ủng hộ bé hết mình. Xung phong! Chúc bé thành công.
  2. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Vào chùa xem mấy bé cạp trễ xì xụp khấn vái, duyệt đc thì nhào vô
  3. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy mấy con bạn của tớ bảo là vào Chùa Hà sờ cây mít là có người yêu luôn đó. Mà đúng là có một bà chị vào đó sờ cây mít và có người yêu thật. Cố lên bạn
  4. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Thế con trai sờ vào đâu thì có người iu lun hả pé ơi!!!
  5. Thuyquanlucchien

    Thuyquanlucchien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Các cụ bẩu lên chùa phải viết sớ bằng chữ nho chùm thì xin mới linh ,mấy lị phải chịu khó vừa khấn vừa niếc giai tợn vào ,nhỡ thánh ban cho người bên cạnh thì sao.
    Hỡi các bé hãy đến và nạp mình vào vòng tay tin cậy của anh đây
  6. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Mà cho tớ hỏi câu này mang tính tò mò 1 tí: Người ta hay nói lên Chùa cầu duyên, mà theo tớ biết thì Chùa chiền là nơi ăn chay niệm phật cấm chuyện yêu đương trần tục thế sao lại đem chuyện yêu đương để lên chùa cầu, tớ thấy nó trái khoáy sao đó. Xin lỗi bà kon vì sự thắc mắc vô duyên này
  7. beocung

    beocung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của causedfrom3stars viết lúc 11:09 ngày 17/02/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tình hình là em muốn có bạn trai lắm òi, ai có bồ òi thì chỉ em cách dzí, để đi Chùa em còn xin Bồ Tát. Mod đừng xóa nhá, hổng có spam đâu. Đầu năm nay em có nguyện vọng chính đáng lắm muh
    ------------------------------------------------------
    hoan hô nguyện vọng chính đáng của bạn, theo tớ thì nên cầu thế này nhé:
    " Bồ Tát ơi, con xin ngài ở trên cao ban phước lành cho con tìm được người bạn khác giới yêu thương con và để con cũng yêu thương người ấy"
    Bồ Tát bảo:
    "Thế thì chỉ có ta thôi con ah?"
    "Nhưng thưa, con chẳng biết ngày là trai hay gái"
    "Quan trọng jìe đâu, từ trước tới jìơ có ai biết ta giống gì đâu mà con lo"
    "Dạ, thế thì thôi ah"
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Chia sẻ trang này