1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết độc lập 2/9 và cộng đồng cư dân trên mạng.

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi moinguoichao, 02/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moinguoichao

    moinguoichao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Tết độc lập 2/9 và cộng đồng cư dân trên mạng.

    Vòng quanh trên mạng buổi chiều ngày 2-9 và thật bất ngờ rằng nhiều bạn trẻ thay vì chọn một cách thể hiện nào đó thì đã thay themes và những hình avatar bằng hai màu chủ đạo là đỏ và vàng. Là hình lá cờ, hình quốc huy và những bài viết, những lời chúc mừng Tết Độc lập - 2/9 cũng như không quên nói nhắc nhau đừng quên hôm nay cũng là ngày Bác mất. Vui Tết Độc lập nhưng đừng quên Bác đã ra đi.
    Nói vui một chút nhưng thật hãnh diện khi tuổi trẻ chúng mình không vô cảm.
    Nhưng tôi cũng chợt nghĩ và tự hỏi mình đã làm gì cho đất nước? Bạn đã làm gì cho đất nước? Chúng ta đã làm gì cho đất nước thân yêu của mình? Hạnh phúc được sống trong hoà bình nhưng đừng quên trách nhiệm của lớp trẻ hiện đại đang sống trong môi trường tự do và thanh bình ngày nay.
    Nói công lao của thế hệ đi trước thì lớn quá và cũng khó mà kể cho hết. Hành động là thiết thực và ý nghĩa nhất.
    Bạn đã làm gì hôm nay? Còn tôi hôm nay đã ước rằng mình sẽ cố gắng phấn đấu cho đất nước đấy. Sẽ cố gắng làm việc tốt và làm việc tốt. Phải không nào?


  2. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, Hà Nội đã đổ một trận mưa rất to. Điều đó cũng đúng thôi, bởi cách đó 38 năm, người người cùng khóc đưa Bác Hồ về nơi an nghỉ cuối cùng, à không, phải là đi gặp các cụ Các Mác, Lê Nin mới đúng chứ. Bởi vậy mà hình bóng Bác Hồ vẫn quanh quẩn đâu đây như sự vĩnh cửu, dù Bác đã ra đi. Những gì chúng ta làm hôm nay, Bác Hồ vẫn nhìn thấy, vẫn trông bước theo. Bởi vậy đừng nên ngại ngùng, sợ sệt gì, hãy làm mọi việc trong sự nỗ lực hết mình nếu có thể, bởi Bác vẫn như âm thầm theo sau, chỉ cho chúng ta con đường đúng, giống như Bác đã làm cho dân tộc này vậy.
    2/9, ngày có 2 sự kiện. Thật trùng hợp.
  3. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa
    Đời tuôn nước mắt trời tuôn mưa.
    Hôm nay con lại về thăm Bác.
    Ướt lạnh vườn rau mấy gốc dừa...

  4. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Ko hiểu sao ngày 2/9 năm nào cũng mưa, ko to thì nhỏ...lạ nhỉ
  5. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Phần lớn 2/9 đều mưa. vài năm lại có ngày quốc khánh nắng đẹp.
  6. moinguoichao

    moinguoichao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    tháng 9 cũng là tháng bắt đầu chuyển mùa mà bạn. Duy tâm thì mưa là điềm lành.
  7. caohobom

    caohobom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    ----------------------
    ừa, ừa ... sao có đừa bảo mưa là điềm ... dử
  8. caohobom

    caohobom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Sạo ... tổ mệ!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này