1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết Dương lịch : Đón giao thừa tại cực Nam Tổ Quốc ??" Rong ruổi xứ Chùa Miên

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nvtoan, 21/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nvtoan

    nvtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tết Dương lịch : Đón giao thừa tại cực Nam Tổ Quốc ?" Rong ruổi xứ Chùa Miên

    Chúng mình hiện gồm 4 người, 3 nam 1 nữ đang có ý định thực hiện chuyến đi đón tết Dương lịch tại mũi Cà Mau. Xuất phát từ TPHCM và dùng phương tiện là xe máy. Dự kiến chi phí cho tòan bộ chuyến đi khoảng dưới 500k/người. Do nguyên nhân là do đang thừa ra 2 tay lái + 2 xe máy Dream ko có ai đi cùng cho vui nên bọn tớ quyết định post lên topic này, mời các bạn có ý thích đi chơi tham gia cùng với chúng tớ (không phân biệt tuổi tác, giới tính, Bắc Trung Nam gì cả). Dead-line có thể lùi đến thứ 5 tuần sau (29/12), nhưng mong rằng các bạn liên hệ sớm để tổ chức 1 buổi off và sắp xếp được tổt hơn.

    Các bạn hãy PM số điện thoại liên hệ, email ... cho mình hoặc UKWAI nhé.
  2. nvtoan

    nvtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chương trình sơ bộ dự kiến như thế này :
    T6 ?" 30/12 : 18:00 Khởi hành từ Quận 1, TPHCM, đến Mỏ Cày (Bến Tre). Ăn tối trên đường đi (có thể tại Mỹ Tho hoặc Bến Tre). Khoảng 22:00 đến Mỏ Cày, nghỉ đêm thật là thoải mái.
    T7 ?" 31/12 : Dậy thật sớm, đi phà Cổ Chiên qua Trà Vinh, chạy ngả Tiểu Cần tới bến đò Cầu Quan, sang Sóc Trăng ăn sáng ?" trên đường đi sẽ có nhiều ngôi chùa Miên rất đẹp. Từ Sóc Trăng chạy đường 1A luôn 1 mạch qua Bạc Liêu tới TP Cà Mau ăn trưa, nghỉ ngơi, mua sắm tí chút rồi phi ra Đất Mũi ?" Hòn Khoai. Chắc là phải cầu trời lạy phật phù hộ cho chúng con có đủ thời gian để thực hiện cái đọan này mất thôi.
    Chiều và tối: chơi bời, ăn nhậu linh tinh tại Hòn Khoai, Đất Mũi. Tìm chỗ nghỉ tạm quanh quẩn đâu đó. Đêm đón giao thừa- Đọan này tôi không kinh nghiệm gì mấy, xin các bạn giúp ý kiến nhiều vào nhé -đặc biệt là nhóm GPS.
    CN ?" 1/1: Sáng trở về TP Cà Mau, đi chơi lòng vòng mấy cái sân chim, vườn hoa gì đó. Sau đó vẫy tay hẹn gặp lại Cà Mau rồi cùng nhau theo 1A lộn về Bạc Liêu ăn trưa ?" có lẽ cũng nên bỏ chút thời gian ghé thăm nhà của công tử Bạc Liêu nổi tiếng cho biết nhỉ.
    Lại vẫn 1A, trở về Sóc Trăng. Đây cũng là lúc thanh thản 1 chút để ngắm nhìn mấy ngôi chùa Miên xinh đẹp, những con dơi treo mình lơ lửng và cây nến cháy suốt nửa thế kỷ. Cố gắng ra bến đò trước 16:00 để kịp sang Trà Vinh chuyến đò cuối (chắc là phải chờ dịp khác để khám phá Cù lao Dung- chùa Cò Trà Cú thôi, tiếc quá).
    Tối nghỉ ngơi ăn uống ở Trà Vinh cho lại sức, chắc lúc này mọi người sẽ đều cần phải thư giãn.
    T2- 2/1: ngày mai lại phải đi làm rồi, nếu thích thì dậy muộn, ăn sáng, lang thang, hưởng cái không khí thanh bình của thị xã Trà Vinh để rồi mai lại trở về với SG ồn ào, đông đúc, với gánh nặng công việc và trách nhiệm. Hoặc nếu còn sức thì tiếp tục đi chơi các ngôi chùa Miên trong vùng. Sau bữa cơm trưa lại ra đò Cổ Chiên để về Bến Tre ->Mỹ Tho->TPHCM. Chén bữa tạm biệt rồi giải tán, ai về việc nấy.
    Kế họach ban đầu trên được đề ra dựa nhiều vào sách vở, bản đồ, thông tin của 1080 nên chắc chắn không thể ngon lành 100% đuợc, vậy rất rất mong các thành viên có kinh nghiệm đã đi trước giúp đỡ cho ý kiến.
  3. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch được đấy ! Rất muốn tham gia nhưng không biết có thu xếp được không vì còn kẹt 1 cái đám hỏi của nhỏ bạn .Để tôi xem có thể từ chối khéo được không . Bạn cứ cho tôi đăng kí một xuất " vé vớt" nhé , có được không ? Cũng còn đến 8 nữa kia mà / À ! không biết có cô nữ nào đăng kí đi cùng chưa nhỉ ?
  4. UKWAI

    UKWAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo, em đã túm được lão đứt... để hỏi về vụ đi từ TX Cà Mau ra mũi, lão í nói là cần phải đi cano (tàu cao tốc), mất khoảng 2-3h. Nhưng vấn đề là ở chỗ tất cả các cano đó đều cần phải liên hệ trực tiếp nên em đang nóng lòng chờ lao í cho cái số phône của bác tài công để hỏi thử xem sao.
    Tình hình là như thế nên cố gắng xuống tới thị xã sớm để có thời gian liên hệ và đi ra mũi.
    some info about Cà Mau
    Về thăm Đất Mũi Cà Mau
    Nằm ở cực Nam tổ quốc, Cà Mau là tỉnh 3 mặt giáp biển nên có thể ngắm cả bình minh lẫn hoàng hôn trên biển cả. Từ TP.HCM, xuôi theo quốc lộ 1, qua các tỉnh Long An ?" Tiền Giang ?" Vĩnh Long ?" Cần Thơ ?" Sóc Trăng ?" Bạc Liêu là đến Cà Mau, sau 350 km đường bộ. Từ bến tàu TP Cà Mau muốn ra Đất Mũi, đi thuyền máy mất 5 giờ, đi ca nô mất 2 giờ rưỡi. Vượt 120 km đường thủy qua Đầm Dơi, Cái Nước, Chà Là, Năm Căn, Ngọc Hiển là đến Xóm Mũi.
    Trong tầm mắt của bạn là làng quê yên ả, là những chợ nổi sầm uất, những phố xá ven sông, những vuông tôm xinh xắn và bạt ngàn màu xanh tươi trẻ. Gặp con nước ròng, từng đàn cá thòi lòi cỡ hai ?" ba ngón tay ?ogiương cờ? nghênh chiến hoặc săn bắt mồi trên lớp bùn non hăng hắc nom thật ngộ nghĩnh. Bạn càng ngạc nhiên khi biết rằng thòi lòi có thể chế biến thành nhiều món hấp dẫn như cá kho tộ, canh chua và cả làm khô.
    Nhưng tuyệt vời hơn cả là cảm giác lâng lâng khi đặt chân lên mảnh đất cực Nam tổ quốc. Không ở đâu trên thế giới này, con người lại nhận được món quà vô giá kỳ diệu như ở Cà Mau. Hình như cả chín phụ lưu (Cửu Long) của dòng sông mẹ Mê Kông ngày đêm chắt chiu, cần cù chuyển bao nhiêu phù sa về hạ lưu đều được biển cả tiếp nhận và gom góp dâng tặng cho đất Việt. Thiên nhiên thật khéo sắp xếp. Cụm đảo Hòn Khoai như những bức bình phong chặn dòng hải lưu Nam Bắc đón tất cả phù sa bồi đắp cho đất Mũi.
    Bạn hãy đi chân đất bước lên lớp phù sa mềm ấm để cảm nhận hương đất ngọt ngào đang lan tỏa, nghe tim mình rạo rực nôn nao. Nhớ mang theo túi ni lông. Xin phép biển cả mang ít đất ngọc phù sa về trồng hoa, trồng kiểng và lưu giữ như món quà kỷ niệm độc đáo của đất mũi Cà Mau.
    Rừng ngập mặn ở đây có 27 loài bao gồm mắm, bần (bần đắng ?" ổi chua), đước, dừa nước, chà là?
    Nếu mỏi gối chồn chân, mời bạn ghé vào những căn nhà lá lãng mạn hoặc đong đưa những chiếc võng giữa rừng, ngắm từng đàn ba khía ngổn ngang trên chang đước. Ba khía ở Cà Mau thịt chắc ?" thơm ?" gạch đỏ au, luộc chấm chanh muối ớt hoặc muối trộn chanh ?" đường ?" tỏi chế biến thành nhiều món dân dã, đặc sắc. Cũng có thể đến xem bà con ngư dân xả nước xổ tôm với đủ họ hàng cư dân nước mặn: từ tôm sú, tôm đất đến cá chẻm, cá đối, cá phi, cá nâu, cá he, cá khoai, cá đường? Thứ nào cũng tươi rói và hấp dẫn.
    ?oĐất lành, chim đậu?, từ gần 300 năm trước, những người dân Việt ?" Hoa ?" Khmer đã về đây mở đất, cúng với thiên nhiên để lại cho đời bao danh thắng. Bãi Khai Long mang truyền thuyết rồng đi mở cõi với 3 km bãi cát vàng ươm thoai thoải giữa rừng và biển là màu xanh bất tận. Hòn đá Bạc như một tuyệt tác về điêu khắc trên biển. Đầm Thị Tường: làng nổi trên biển với nhiều chuyện kể về đàn cá nược tinh nghịch. Đảo ngọt Hòn Khoai và những bãi tắm lý tưởng, với ngọn hải đăng xây dựng từ năm 1939 có bán kính vùng sáng là 35 km.
    Cà Mau còn có hàng chục sân chim, tràm chim, vườn chim. Sân chim Cà Mau nằm ngay trung tâm TP rộng 6 ha, là bảo tàng sưu tập hệ sinh thái động và thực vật đất mũi. Có dòng sông Trẹm với bao hoài niệm tuổi thơ, có khu công nghiệp khí ?" điện ?" đạm với vốn đầu tư lớn nhất trong nước (trên 1,1 tỷ USD do Việt Nam tự đầu tư). Có kho tàng tiếu lâm của bác Ba Phi với bao giai thoại thực, hư xen lẫn.
    Ông Adam Smith, Phó Chủ tịch Hiệp hội rừng ngập mặn Đông Nam Á đã khẳng định: ?oCà Mau là mô hình lý tưởng, cả Đông Nam Á chưa đâu có được như ở đây?. Tổ chức natule (IOM) cơ quan kiểm tra chất lượng của Thụy Sĩ, công nhận sản vật Cà Mau chưa bị ô nhiễm bởi chất thải công nghiệp?.
    Còn tôi, sau mấy ngày ngắn ngủi, chia tay mà cứ nghe Đất Mũi thì thầm ?ongười ơi người ở đừng về?. Chắc chắn tôi sẽ trở lại ?" không chỉ một mình ?" không chỉ một lần ?" mà nhiều lần với hàng chục ngàn du khách từ mọi miền đất Việt và cả bè bạn năm châu.
  5. nvtoan

    nvtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Bạn miss_ltd cố gắng tham gia với chúng tớ nhé, hiện giờ 4 người trong nhóm bọn tớ thì có UKWAI là nữ, cũng là thành viên nhiệt tình nhất đấy.

  6. mekong_xanh

    mekong_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Hai lúa lắm. Nhóm GPS của bác đã đón giao thừa tại cực nam của tổ quốc vào năm ngoái phải không ạ ? Em đang lo cái mũi bị dị ứng với thời tiết (và đủ thứ...) của em không chịu nổi hành trình rong ruỗi trên con ngựa sắt.
    Bác nvtoan ơi, theo giới thiệu sơ sơ của bác Hai lúa thì vụ xông đất đầu năm này có lẽ tốn kém hơn 500k /người đấy vì nhóm chúng ta mới có 5-6 người (theo thống kê tới bây giờ).
    Về thời gian thì theo em có thể thêm 1 ngày nữa cũng được (đây là xét về khả năng của em thôi) để mình có thể thăm quan thêm vài chỗ nữa.
    Được mekong_xanh sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 23/12/2005
  7. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hành trình từ xì ghềnh tới Cà Ma6u thì tui hổng ý kiến gì , vì đi xe máy thì kiểu nào cũng được!
    có điều góp thêm 1 chút kinh nghiệm trong chuyến đi đất mũi kỳ trước như vầy:
    1/ nếu tiền bạc dư dả mà thời gian có hạn, có thể thuê riêng 1 canô phóng thẳng từ chợ CầMau đến đất mũi ( giá canô bao trọn chuyến lối 3-3,5Mil
    2/ Nghe nói đường từ CầMu tới Năm Căn đã được sửa chữa và nang cấp, néu thi65t sự đường tốt có thể phóng xe máy tới tận Năm Căn rồi Thuê Cano ra đát mũi ( giá chỉ còn 1/2) nhưng đường cũ ( nếu chưa sửa thì hơi khó đi)
    3/ có đò khách hoặc Tắc Ráng từ Càmau tới Năm căn , rồi lại sang đò từ Năm căn tới đất mũi , nhưng chuyến trễ nhứt từ Cà MAu đi năm căn lúc 18h00 chuyến trễ nhứt từ Năm căn đi đất mũi lúc 17h00 , vé khỏang 70k/người
    4/ngòai đất mũi có phòng nghỉ ( tập thể ) khá rẻ . ngòai ra có thể giao lưu đờn ca tài tử với nhân viên của đất Mũi thâu đêm suốt sáng rất vui
    5/sáng sớm , khôngnên bỏ qua buổi ăn sáng tại cái nhà hàng xa nhứt của đất nước và đừng nên bỏ qua món cháo Hàu( Hàu nhiều hơn cháo)
    Hổng biết các bạn còn thời gian để đi tiếp không đặng giới thiệu những điểm cần ghé trên đường về!
    àh, hình như đầu phía bắc lại làm quả đón năm mới trên lũng cú , nếu có thể được các bạn làm quả cầu mobile phone 2 đầu đất nước lúc đầu năm , rất ấn tượng !!!
    chúc các bạn tật vui trong chuyến đi này!!!
  8. nvtoan

    nvtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Xin được vote cho hailua_dichat vì nhiệt tình giúp đỡ của bạn(xin lỗi vì ko được biết tuổi bạn). Bạn hãy cho chúng tôi càng thêm nhiều thông tin càng tốt nhé. Đúng là đoạn từ TP Cà Mau đi về đất mũi thì chúng tôi không có những thông tin chi thiết như bạn đã đưa ra, nhưng đang cố gắng liên hệ với Cà Mau để có một kế hoạch khả thi nhất, đồng thời chúng ta chọn phương án nào, thì cũng còn phụ thuộc vào ý kiến của mọi người trong buổi off trước khi đi nữa. Nhưng kiểu này thì chi phí chắc chắn là phải tăng lên rồi.
    Bạn Chitto trong nhóm đi Lũng Cú cũng đã liên hệ với tôi, và chắc chắn chúng tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội giao lưu hiếm có này (trừ trường hợp xấu nhất là sập tổng đài di động) - hi vọng nó sẽ trở thành truyền thống hàng năm giữa các thành viên ở 2 miền.
    To mekong_xanh: Nhiệt liệt chào đón bạn tham gia chuyến đi. Khả năng kéo dài thêm 1 ngày thì tôi nghĩ cũng phải xem hoàn cảnh riêng của từng anh em, ta cứ đặt kế hoạch chung nhất để mọi người cùng thực hiện được, theo phương châm một người vì mọi người. Nếu có những mục tiêu nào mà chuyến đi này có thể chúng ta ko thực hiện được theo ý muốn, thì tôi sẽ cùng bạn chinh phục chúng trong những chuyến đi tiếp theo nhé, đồng ý không?
  9. mekong_xanh

    mekong_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    To bác nvtoan: Em đồng ý cả 2 tay, 2 chân. Có gì thì bác gọi em nhá. Số Đt, ID yahoo, email em đã PM cho bác rùi đó.
  10. mekong_xanh

    mekong_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bác nvtoan ơi, kế hoạch thế nào rồi bác ? có lẽ chúng ta tổ chức 1 buổi gặp offline vì thời gian cũng còn không nhiều nữa. Em rãnh vào các tối 3-5-7. Em xin đề nghị vào tối thứ 3 (27/12). Bác nhận được PM số điện thoại của em rồi fải không ? có gì hú em nhé.

Chia sẻ trang này