1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết Hà Nội, đặc sắc nhất là gì?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi mocmienvuong, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mocmienvuong

    mocmienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tết Hà Nội, đặc sắc nhất là gì?

    Tết, tết tết sắp đến rồi. Chỉ cho một nét vẽ về Tết HN. Bạn sẽ vẽ nét gì? Chỉ một nét thôi nhé để người ta thấy được ngay màu sắc Tết HN, không phải tết quê, không phải Tết Sài Gòn
  2. KitC

    KitC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0

    Phố vắng,đường sạch. Kỷ niệm của mình về cái têt ở HN là như thế. Hôm ấy là mồng 6 tết mình mò lên HN. Xuống bến xe đạp xe qua các con phố (nhất là đường Láng) thấy sạch bong mà chẳng có người qua lại. Ôi sao yên bình và đẹp thế!!
  3. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Đô?ng ý với bạn, Tết la? dịp hiếm hoi Ha? Nội vắng va? sạch, không khí trong la?nh không bụi bặm như ha?ng nga?y. Chi? có thế thôi la? đaf thấy thích rô?i.
  4. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Cũng đồng ý!. Là đường vắng và sạch hơn. Đỡ ồn ào. Là cảm giác khi mình đang ở nhà mình, đi trên đường phố của mình.Những con đường rộng mà vắng, nhịp sống chậm dần. Thế khác hẳn với bất cứ nơi đâu....
    Còn nữa....giờ tan tầm yên tâm không tắc đường. Đỡ mịt mù khói bụi. Ít nhìn thấy hơn biển số xe ngoại tỉnh. Thích đi đâu thì đi. Phóng nhanh một chút cũng không sao.
    Quá hay!
  5. 69_giotroi

    69_giotroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng vậy, đồng ý với bạn hai tay luôn. Sáng mùng một Tết ra đường chả có ai cả. Nhà nào mặt phố cũng đóng cửa, cờ đỏ treo đầy đường. Tớ thích được đi uống cafe sáng mùng một ở quán các cụ. Qua Hồ Gươm vẫn thấy có người đi tập thể dục.
  6. ice_men

    ice_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Lạnh!
  7. Canberra

    Canberra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Nhớ 28 - 29 Tết, trời se lạnh, cùng bố đi chọn hoa đào ở Lạc Long Quân - Âu Cơ. Mẹ mua một bình hoa hải đường khổng lồ, những cái nụ hoa đỏ đỏ xinh xinh ẩn mình trong tán lá xanh mướt ... đẹp thật. Nhớ nhà quá
  8. benholiti

    benholiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi nguời nhắc đến Tết mà nhớ nhà quá.Năm nào cũng thế, thích nhất là mấy ngày giáp Tết, trời lạnh, ngoài đường tấp nập mua sắm. Đông vui lắm, được nghỉ học ở nhà lại dọn dẹp nhà cửa, rồi đi chợ hoa nữa. Năm nào hai mẹ con cũng chở nhau lên Tây hồ, có khi chẳng mua gì đâu, chỉ thích nhắm thôi. tối 30 năm đâu tiên em và anh xã nhà em yêu nhau, hai đứa chở nhau ra chợ hoa Quảng Bá, mua mọtt đóng hoa thưọc dược, lay ơn về cắm mấy ngày tết.
    Nhớ nhất Tết Hà Nội là đường vắng, cảm giác không khí thoáng hẳn, thỉnh thoảng trên một đoạn vỉa hè lại còn có các chú "mở sòng " nữa chứ
    Muốn về nhà ăn Tết với bố mẹ quá
  9. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ.. Hà Nội mấy ngày Tết vắng vẻ và thoáng đãng nhưng mình vẫn nhớ một ngày giáp Tết, người người đi mua sắm nhộn nhịp, sương mờ mờ, trên đầu phố một loạt hàng hoa xanh, đỏ, tím vàng. Đẹp dã man. Ông anh minh đi mua pháo ở Bình Đà về. Chẹp, nghe nói là trong quả pháo có nhồi thuốc súng. Ông anh mình để quả pháo đùng ở gốc cây rồi châm ngòi. Chẹp, đúng lúc có 1 thằng cha nào đó đi ngang qua, quả pháo nổ "oành" một phát, thằng cha kia giật hết cả mình, còn mấy anh em thì tái mào. May ông kia không bị gì. Sợ thía. Đốt pháo xong thì chạy vào nhà, mọi người thì đang bận bịu với nồi bánh chưng, còn mẹ mình thì đang xào ô mai. Hehe.. bốc bải được chút xíu. Lúc sau lấy hạt bí ra ăn, chẹp, không biết cắn hạt bí nên cho tuốt vào mồm nhai, nhai xong nhả bã rồi ném lên trần ở trong ngõ. Hờ hờ... mọi nhờ . Còn có cả một vụ đốt pháo đêm giao thừa nữa cơ. Pháo nổ đinh tai nhức óc, khoi bay nghi ngút. Người đi cạnh nhau cũng không nhìn thấy. Mùi thuốc pháo và âm thanh làm mình thấy run run. B h mà được ngửi mùi thuốc pháo chắc mình sẽ hít như con nghiện mất.
  10. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    em thích cái cảm giác sáng mồng một mở cửa sổ hít một hơi dài sâu , thấy mùi hương cúng buổi sáng .. đường phố treo cờ và tiếng cô giao bán muối !!!thấy trong lành !! khoan khoái !! Mong tới tết được về nhà quá !

Chia sẻ trang này