1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết Hà Nội, đặc sắc nhất là gì?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi mocmienvuong, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Hoa đào và cây quất, đẹp và rất k khí Tết
    Được ngay_tho_cu sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 29/12/2005
  2. vuagiacoi

    vuagiacoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa bao giờ được thấy cảm giác HN bình yên và sạch đẹp, có lẽ năm nay tôi phải chú ý thử coi.
  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    5 * cho bài này..
    Điểm này là đẹp nhất. Hà Nội vốn yên bình, nhưng bây giờ chỉ còn lại vào dịp tết. Sự phát triển cũng có cái dở của nó. Tớ thích không khí Hà Nội chục năm về trước... Có ra Hà Nội vào hè hay tết cũng được hưởng sự yên tĩnh, thanh bình... Phê..

  4. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Đêm giao thừa năm nào cũng thía. Bật champagne và nâng ly với cả nhà xong là đi Chùa Hà với hội bạn. Nghe nói Chùa Hà cầu tình duyên thiêng lắm. Thía mà đi cả chục năm nay vẫn chưa kiếm được anh zai nào. Đã thế năm ngoái còn bị móc mất cái di động!
    Được lovelycinderella sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 30/12/2005
  5. fragrant155

    fragrant155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất là ngày mùng 1 tết vì ra đường chẳng có ai cả, đường vắng tanh có cảm giác như hồi mình còn bé tí...........Giờ HN đông wá ra đường lúc nào cũng nườm nượp xe cộ. Thèm tết wá ............
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Cũng cùng ý kiến với các bạn ... năm đó là năm đầu tiên tôi ăn Tết xa cha mẹ và bạn bè vì có việc gấp vào đêm 30 Tết năm 2002 ...
    Thật nhiều cảm xúc và cũng thật nhiều thi vị vì trong mắt tôi , sáng mùng 1 Tết trên Phố Cổ, Hồ Gươn, Nhà hát lớn ... rất lạ lùng. Rất ít người qua lại, thỉnh thoảng mới có một vài tiếng xe qua lại vội vàng của một ai đó chạy ngang ... chưa bao giờ HN yên bình như lúc này . Cái đẹp của HN có lẽ chỉ có ở lúc này nó mới hiên lên trong sương sớm với ánh nắng nhẹ và gió lạnh xuân về ...
    Các bạn có cảm nhận được điều đó ko? nếu bạn chưa một lần được biết đến Thủ đo yêu quý của chúng ta như vậy thì thật là đáng tiếc ...
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 31/12/2005
  7. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ thì chán phè, chỉ có ở nhà mà ngủ. Tất nhiên đi chơi với người tình là sướng nhất. Còn thời xưa cũ thì nói làm gì nữa cho thêm đau lòng, HN thay đổi nhiều rồi !
  8. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ HN ngày giáp tết, lên chợ hoa Hàng Lược, lang thang ngắm hoa, ngắm người? mãi cuối buổi mới mua bó lay ơn?
    Tớ nhớ HN đêm giao thừa, ko khí lung linh, huyền ảo. Quanh Hồ Gươm, dù đông, dù chật, nhưng đến đúng 12 h một cảm giác thật yên bình mà cũng thật ấm áp. Những người dù lạ dù thân? cũng cùng ngắm, cũng trầm trồ (chẳng bít có trầm trồ thật ko ) trước pháo hoa?
    Tớ nhớ HN ngày mồng 1, dậy muộn, ăn bữa sáng đầu tiên với cả nhà, buổi chiều đi chúc tết ông bà cùng bố mẹ, đường phố vắng, nhà nào cũng treo cờ, phố phường phấp phới, thỉnh thoảng ở ngã tư lại có những hàng bóng bay, bóng bay ngày tết bao h cũng đẹp hơn ngày thường ?
    Tớ nhớ HN những buối tối đầu năm, bạn đến nhà chúc tết, buôn bán dưa lê đầu năm, cùng hì hục ăn thịt bò khô, cay lè lưỡi, suýt xoa?
    Tớ nhớ, nhớ, nhớ?.
    Được srilanka sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 05/01/2006
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Khì...... tớ thì khoái nhất sáng mùng một, nhận xiền mừng tuổi xong là kéo nhau ra găm pháo vào tường để đốt, có năm ngay sáng mùng một dí hương vào ngòi vào cháy rồi mới nhớ đang ở trong nhà, cuống quá k biết ném đi đâu ném đại lên bàn, thế là cái khăn trải bàn thủng, hí..........hí... may là pháo tép chứ phải cái pháo kia thì toi luôn
    Tớ thích nhất mùi pháo và không khí đêm giao thừa, bây giờ cái đó thành một thời đã xa rồi.
  10. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Tết năm nay không biết đã được du hí nơi này chưa:Tour làng đào Nhật Tân mới
    TT - Theo thông tin từ UBND quận Tây Hồ, tết năm nay người dân Hà Nội và khách du lịch sẽ có một địa điểm du lịch vườn đào hoàn toàn mới tại khu vực bờ sông Hồng.
    Theo đó, vườn đào rộng hơn 8,5 ha nằm bên ngoài đê thuộc bãi sông Hồng, khu vực phường Nhật Tân sẽ trở thành làng đào du lịch. Toàn bộ làng đào cũ sẽ coi như bị xóa sổ vì hệ thống đường giao thông, khu đô thị mới đang trong giai đoạn thi công.
    Quận Tây Hồ đang gấp rút hoàn thành hạ tầng (đường, điện, nước) cho làng đào mới để tết năm nay khách du lịch có thể đi ôtô vào tận làng ngắm cảnh.

Chia sẻ trang này