1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết Hà Nội, đặc sắc nhất là gì?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi mocmienvuong, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nistelrooy82

    Nistelrooy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    2
    Mình nhớ ngày bé sáng mồng 1 là bố cho vài bánh pháo tép để đốt
    Nghĩ đến mà thèm
  2. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Bác này nói đúng, Tết HN và Tết nói chung bây giờ nhạt hơn ngày xưa nhiều.
    Năm đầu tiên mình ăn Tết ở Sg, là năm 1995, giao thừa ra đường thấy lũ con trai đang cởi trần đá bóng, các bé gái thì đang nhảy dây. Đường phố im ắng, k0 một tiếng pháo. Thấy hụt hẫng kinh khủng.
    Năm rồi ra HN ăn Tết, có khá hơn chút, nhưng thua Tết ngày xưa nhiều. Bây giờ chủ yếu người ta đi thăm nhau qua loa cho có lệ. Nhà nào cũng bánh kẹo ê hề trẻ con chán ngán chả thèm bốc. Người lớn thì rượu Tây cụng nhau đôm đốp, chỉ chờ đủ tụ tranh thủ làm vài bát fỏm rồi kềnh.
    Tết chỉ có đốt pháo là sướng, chỉ tội nghiệp trẻ con bây giờ chả biết đốt pháo là gì. Tết bây giờ cũng còn ít nhà gói và luộc bánh chưng, chủ yếu là đi mua, nhà nào chăm thì vẫn gói nhưng thuê người ta luộc. Mình vẫn nhớ nhất cái cảm giác canh nồi bánh, đến giờ phút mẹ vớt cho cái bánh chưng con ăn trước, bánh chưng nóng hôi hổi, chui vào 1 góc, vừa thổi vừa ăn... ôi sướng!
  3. jack_bb

    jack_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hà nội tết hả theo tôi thì toàn là hoa, tết nào cũng vậy đêm 29 tết cùng hội anh em bạn bè đi xem hoa, rồi đến sáng làm cốc cà fê không gian tĩnh mịch thật là thích thú
    đã bao giờ sáng mùng 1 tết bạn lang thang 1 mình khu phố cổ không , đẹp lắm vắng tanh không 1 bóng người có cảm giác như chỉ mình mình đang sống thôi , đi bộ phố cổ mùng 1 tết thì không phải bàn
  4. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Đi lang thang dưới trời giá rét, hồi xưa đèo người yêu đi thì còn thích nữa !
  5. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Chiều 30 tết đi thang thang khắp phố phường đến tối thì thôi, thích nhìn cái không khí tết, đi qua Hồ Gươm, Hồ Tây để nhìn lớp sương chiều, ngắm nhìn mọi người đi trên phố, những cô gái Hà thành dịu dàng trong chiều đông cuối năm.....
  6. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Ờ ha.Tết HN đặc sắc nhất là đường phố vắng tanh lại sạch nữa.Cái cảm giác đấy sao mà thanh bình.
    Tết:Đêm 30 tớ toàn đi chơi đến 3-4 h sáng,sáng mùng 1 dạy từ 7h sáng để chạy ra ngoài đường xem đường phố vắng tanh.
    Năm nay trời HN nóng quá ,mất hết cả không khí tết.
  7. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Tết ở Hà nội đặc sắc nhất là ....................ít người hơn bình thường!
  8. jb

    jb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội vắng cũng là do người tỉnh ngoài về nhà ăn Tết.
    Được đúng đêm 30 huy hoàng, ra hồ Gươm chơi rùi lang thang về nhà chúc Tết. Lại chửa có người yêu người thương nên mấy ngày còn lại cũng buồn.
  9. vo_nhai_tu

    vo_nhai_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội chỉ thật đẹp trong 3 ngày tết, đường phố yên tĩnh, sạch sẽ và ấm cúng. Mọi người thật dễ gần như, dường như đã quen nhau hết. Có gì đó thật linh thiêng và thanh bình.
  10. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Thik nhất là bầu ko khí yên bình, dễ chịu.
    Ra đường ai cũng nhường nhau (nói đi cũng fải nói lại hôm đấy vắng nên ... ^^)
    Mọi người ăn mặc đẹp, lịch sự, nói cười vui vẻ.
    Chỉ thik mỗi Tết thôi

Chia sẻ trang này