1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tết là gì hở bạn ??? ...

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 28/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Góp dzui 1 chút!
    Lì xì là gì?
    Là làm mặt lì để người ta xì tiền é!
    Tất cả vì TTVNOL! Tất cả vì box 8X!
  2. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Tết : flash card + card TV
    Nhiều lí đo quá,tết là để vui chơi là sao ai cũng than là sao ??? Hết mình đi
  3. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Tết là gì nhỉ? Năm ngoái Tết là ngày thi HK. Năm nay Tết là ngày chuẩn bị thi HK và trong vòng 2-3 năm tới cũng như thế.
    Tết là ngày gì nhỉ, trẻ con thì mong ngày Tết để được lì xì, lớn lên một chút nữa thì cũng mong Tết để có tiền lì xì và có thể tụ tập nhau đi chơi một cách thoải mái, và những ai đã đang yêu thì mong Tết để được có với người yêu một nụ hôn đầu năm đúng vào thời khắc giao thừa. Còn những người lớn đã lập gia đình riêng thì lo làm ăn sắm sửa cho ngày Tết để có thể tiếp đãi khách khứa một cách tử tế, để có tiền lì xì cho trẻ nhỏ và để có một cơ hội họp mặt bà con họ hàng, bạn bè xa gần.
    Riêng bản thân tôi thì tôi thích cái không khí những ngày trước Tết, mọi người trong gia đình dọn dẹp, sơn phết lại nhà cửa, chăm sóc những gốc mai, rồi đi chợ Hoa mua một số hoa và những chậu ớt kiểng, thích nhất là lúc mọi người họp nhau lại ăn uống Tất niên và cũng để trông nồi bánh chưng, đàn hát thâu đêm, rồi chuẩn bị rượu, trà, bánh mứt và các món nhắm để tiếp đãi khách. Làm bao nhiêu đó việc đến tối 30 là kết thúc, trong đêm 30 có thể dạo chơi thư thả, thoải mái trong thành phố và những năm gần đây là có pháo bông để ngắm xong rồi về nhà xông đất, uống ly rượu mừng đầu năm.
    Đến ngày mồng một thì đi thăm tất cả bà con, nội ngoại gần xa. Sang ngày mồng 2 thì có thể đi thăm thầy cô và bà con lối xóm láng giềng. Sang mồng ba là có thể họp mặt bạn bè thân thiết để nhậu một bữa linh đình. Đến mồng bốn là có thể đi chơi một chuyến xa lên núi hoặc xuống biển gì đó, có thể đi trong ngày hoặc mồng 5 về. Đến mồng 6 là nghỉ ngơi, dọn dẹp lại nhà cửa sau những ngày Tết và chuẩn bị những gì cho việc học hoặc việc làm. Đến mồng 7 thì khởi động lại mọi công việc thường ngày.
    Thế là xong Tết. Nhưng đó là những ngày tháng cách đây 2 năm, bây giờ thì chỉ ngồi mà nhớ lại, tưởng tượng lại vì đang ở xứ người. Nhưng cũng không mong về Việt Nam trong ngày Tết.
    Chỉ mong rằng mọi người đều có một cái TẾT AN BÌNH, TƯƠI VUI; MỘT NĂM MỚI HẠNH PHÚC, DỒI DÀO SỨC KHỎE VÀ THÀNH CÔNG TRONG TẤT CẢ MỌI CÔNG VIỆC!!!
    DON'T GO BY ANY OPINION, DO AS YOU THINK BEST!!
  4. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Tết năm nay được về quê ăn tết với gia đình,hai cái tết không ăn tết ở nhà rồi còn gì!!! Nghĩ đền cảm giác ấy mà sung sướng đến lạ. Chị hai khỏi càu nhàu vì bé Liên không thể ở nhà, mẹ khỏi khóc mỗi khi mùng 3 tết, mọi người ai cũng họp mặt đông đủ, chỉ thiếu có bé Liên!!!
    Nam nay đám bạn không còn có dịp trách lớp trưởng lo kiếm tiền bỏ bê không họp lớp nữa rồi!!!
    Ôi, sung sướng quá!!!!
    ham sống sợ chết, tớ là vậy đấy!!!!

Chia sẻ trang này