1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết, lại cảm thấy cô đơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tottochan81, 24/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Tết, lại cảm thấy cô đơn

    Sắp lên đường về nhà ăn Tết với bố mẹ rồi. Tự dưng thấy trống trải lạ.

    Một mình thu xếp đồ đạc, một mình lặng lẽ ra bến xe về nhà. Sao cảm thấy cô đơn và buồn tủi đến thế. Ước gì...

    Chạnh lòng, mình bỗng nhớ những ngày này vài năm trước, khi còn có anh ở bên. Anh cùng em gói gém ba lô, cùng em về. Giờ này cũng là ngày nghỉ tết về quê đấy, chỉ khác là đã không còn anh ở bên em nữa. Anh đang ở đâu đó rất xa rồi.

    Rời xa đất HN này, không một ai mong nhớ, không cảnh chia ly tạm biệt, không ai mong đợi, hẹn ngày trở về. Sao bỗng dưng mình thấy khát khao tình yêu thương đến thế.

    Tết mà làm gì, mâm cao cỗ đầy mà làm gì khi lòng mình đang đói khát.
  2. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có cảm xúc vậy. Tết đến là niềm vui đến của rất nhiều người, nhưng sao mình cảm thấy lạc lõng và cô đơn quá ...
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    có topic trên kia rồi mà...
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    , anh tophit.
    Anh về nhà chưa. K bít còn nhớ em là ai k nhỉ
  5. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Người cùng tên với iem ơi, chị đừng nhạy cảm quá, fải thía mới vui vẻ được. Tương lai còn ở fía trước mà, tốt nhất chị fải gạt ngay quá khứ nếu trót nhớ tới nó đi nhé. Chúc chị về quê bình an, ăn tết thật vui nhé.
  6. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    khổ thân bà chị nhỉ ? kiếm ng` yêu nhanh đi chứ pà chị ! anyway ! chúc bà chị ăn tết vui vẻ
  7. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Anh biết k, hôm đó, trước khi về nhà nghỉ Tết, bọn mình có ghé vào một cửa hàng điện thoại. Anh và em cùng nhau chọn một cái sim cho em. Chiếc điện thoại này ngày hôm trước 2 đứa cùng đi mua, xong anh đã đem đi bọc nilon cho em. Bây giờ cái điện thoại này đã cũ, lớp nilon bọc đã ngả vàng nhưng em vẫn không muốn thay nó đơn giản vì đó là kỷ niệm, là sự quan tâm dù rất nhỏ mà anh đã dành cho em. Mặc dù em thừa khả năng để đổi lấy một cái điện thoại mới hơn, hiện đại hơn rất nhiều. Còn một điều nữa. Chiếc điện thoại chứa bao nhiêu tin nhắn, những lời yêu thương và tình cảm anh đã dành cho em. Em sẽ giữ lấy nó cho đến khi không còn dùng được nữa chỉ bởi vì mỗi khi nhìn thấy nó, em lại nhớ đến anh.
    Đã nhiều năm trôi qua, trong cuộc đời này em đã gặp và biết thêm nhiều người mới. Có những người em đã ngộ nhận rằng đó là tình yêu đấy nhưng hoá ra không phải. Cho đến bây giờ chỉ có anh là người hiểu và yêu thương em nhất mà thôi. Giá như em đã đừng đỏng đảnh..
    Tết ấy, anh đòi về nhà em. Và mới mùng 4 Tết, anh đến. E vẫn còn rất nhớ cái khoảng khắc ra cổng đón anh như thế nào. Chúng mình đã hôn trộm nhau như nào.
    Mấy ngày nghỉ Tết, anh thường gọi điện cho em. Và một buổi tối, anh đã gọi cho em rất lâu, hết sạch cả cái card anh vừa nạp. Em biết, và em hiểu tình cảm anh dành cho em là thế nào.
    Bây giờ Tết đến rồi, em ngồi đây một mình. Em khóc vì nhớ anh, vì em đã làm mất anh, khóc vì em đã không thể gặp được ai yêu em như anh được nữa.
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 24/01/2009
  8. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Được nghỉ làm, được nhậu nhẹt cuối năm với bạn bè...sao mình vẫn thấy cô đơn nhỉ, đợi..mong chờ một điều j ư?!
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Em có nhớ chị đã từng post topic tìm ng` yêu trên tâm sự hay tình ******** yêu đúng ko chị?
    Em nghĩ là ty nó là duyên số,nó chưa đến thì mình đợi duyên,đợi trong chủ động.Và,tất nhiên ai cũng có những tâm sự ,những lo âu khi tết đến mình trống trải,nhưng rồi hi vọng,hi vọng và cố gắng.Em tin chị sẽ có 1 ty thật đẹp,em cũng nhớ chị vì cái topic kia,và bây h chị vẫn nthế này,thật lòng mong chị tìm đc a half của mình!
  10. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Đã hai năm rồi phải ăn tết ở một nơi xa lạ. Có người thân bên cạnh nhưng vẫn cảm thấy thật trống vắng. Chưa làm quen được một người bạn mới nào thế nên chắc tết này vẫn buồn như tết năm trước.
    @chủ tô pic: Tết mà làm gì, mâm cao cỗ đầy mà làm gì khi lòng mình đang đói khát. Câu này của bạn hay. Chúc bạn sang năm mới sẽ ko đói khát về tình cảm nữa nhé

Chia sẻ trang này