1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẾT. Làm gì???

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi starry_river, 22/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tensatthuvotinh

    tensatthuvotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tên Peace_do chắc là thèm chết đi đuợc.
    Nam vô tửu như kỳ vô phong
  2. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tui suy nghĩ lại kỹ càng rồi. Tết này tui ở nhà coi phim hoạt hình và đọc lại truyện Mít Đặc và các bạn
    Trời, tự nhiên thèm coi phim hoạt hình hết sức!!!!

    _ Mắt em to! K0, mắt anh to!
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?

  3. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Tết nằm vắt chân chữ ngũ nằm ngủ ...heheh

    Life is so complicated,
    Getting knowledge it is not enough 4 you
    (^_^)
  4. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    [
    Trời, chủ tịch đang nhớ lại thời thơ ấu,khi xưa ta bé hẻ ???
    Sao không đi quanh quanh xóm dzzụ mấy em nhỏ đánh bài ăn tiền ???
    ...Em cũng như muôn người con gái khác
    Cớ vì sao môi cháy đỏ lòng tôi ???...

  5. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    tết đi ngao du thiên hạ
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  6. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    TẾt sắp đến rồi... Câu lên cho nó xôm tụ...
    TẾt này chả laà được gì, nhà cửa dọn dẹp thì mình lại đang thi nên được miễn cái khoản lao động tay chân
    Cái khoản đi chơi thì cũng phá sản, mọi người về quê hết, "Chỉ còn mình em".... HIc
    Chỉ mong chờ nhất cái khoản lì xì, có ng hứa năm này lì xì cho mình 1 xâu tiền mới....hehe.....


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  7. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết sao mà năm nay em chẳng có khai niệm về tết gì cả.Hôm qua đi chơi,tự nhiên fát biểu một câu làm ai cũng trợng mắt lên nhìn ( "Còn lâu mới đến tết" ).Tết này em fải về ngoài đó (vì chúng nó doạ nếu em không về thì chúng nó cũng vào kéo về,hì),nên không đi chơi được với mọi người rùi.Nhưng mà có một thứ em không quên đâu:Các bác đều có " quyền lợi và nghĩa vụ" lì xì cho em (giống như nộp thuế cho nhà nước ấy ).Dù sao em cũng út ít nhất nhà mình mà.Để lần offline đầu năm em sẽ nhận đầy đủ.Àh mà các bác tổ chức offline muộn muộn giùm em nha.Vì em fải tổ chức SN ngoài đó rùi mới vào được.Nhưng mà chắc cũng không muộn lắm đâu ạh.
    Ui sướng qué,hé hé....Cả box lì xì cho mình cơ mà ..... hé hé hé...
  8. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bắt gặp rồi nhé. bạn khanhthi tổ chức sn ngoài ấy , trốn tránh trách nhiệm khao mọi người nhé [p]
    ham sống sợ chết, tớ là vậy đấy!!!!
  9. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Tết này có ai ở TP không , để mình còn đến chúc Tết nữa chứ
    Không biết có được làm xe ôm chất lượng cao cho ai không nhỉ ?
     If you are going to play the game properly you'd better know the ruler
  10. 4rum

    4rum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Tết này về Đà Lạt mình phải đi Langbiang thôi, mấy năm rồi không lên lại đỉnh, chẳng biết bữa nay có gì thay đổi không.
    Kế hoạch 3 ngày tết là ở nhà tiếp khách cho ba mẹ (để được nhiều lì xì chứ) còn qua mùng 4 là mất dạng, còn 1 sòng chặt hẻo chờ mình mà.

    Đời là bể khổ
            Tình là dây oan
                     Tu là cõi phúc ...

Chia sẻ trang này