1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết làm thể nào để đc nhiều xiền mừng tuổi nhỉ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi antigod, 15/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Ối, cách này k duyệt, lợi bất cập hại
  2. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn lấy lì xì ngon lành dù mặt mũi bắt đầu ... bớt non, mồm mép vẫn leo lẻo.
  3. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp mún có tiền mừng tuổi nhanh thì phải thế, chứ còn cứ e ấp thì lấy đâu ra
  4. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ làm to
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Cứ thấy chỗ nào nhiều trẻ con thì nhảy vào chơi với bọn nó, rồi cũng tỏ ra nhí nhảnh như thế, nhất là lúc thấy con mồi đang đến gần. Mồi mà sáp lại rồi thì phải bắt chuyện đầu tiên, xởi lởi vào. Bác ý rõ ràng muốn chuyển qua chuyện mừng tuổi thì phải thông qua mình, mà mình ở giữa đám trẻ con đó mà lại chừa mình ra thì cũng quá đáng. Đấy là chưa kể, có khi mình nhí nhảnh quá, bác ấy lại tưởng mình là loại trẻ con lớn nhanh, đầu óc thông minh, tứ chi càng phát triển ấy chứ !
    Mình chưa áp dụng bản thân bao giờ, cứ toàn ôm cây đợi thỏ thôi, mà thỏ chạy cả đàn. Nhưng mình đúc kết từ bà chị mình, có chồng có con rồi nhé, nhưng mà lúc đi đâu mà áp dụng kiểu "trà trộn" với các em hay các cháu như thế thì người ta vẫn mừng tuổi. Năm ngoái bà ấy kiếm được tiền mừng tuổi gần bằng tiền của tớ đấy (thế mà chẳng chia cho người ta tí hoa hồng công "dẫn mối" gì cả ).
    Mà năm nay mình không ở nhà thì các bác lại chuyển phỏm mừng tuổi cho em mình rồi. Thế là năm nay đánh dấu bước trưởng thành lớn của mình là chính thức ra khỏi biên chế được mừng tuổi. Than ôi, từ nay về sau nếu muốn làm kinh tế đầu năm thì không khỏi khó khăn và vất vả, chắc mình lúc đấy lại cũng lên đây để tầm sư học đạo mất thôi !
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 15/02/2007
  6. Amiga

    Amiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    haha cách này hay quá nhỉ, nhưng mà làm thế có "nhẫn tâm" quá không? mang tiếng ăn hôi của cháu bé
  7. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    có bố làm TO hoặc CỰC KÌ TO ! điều kiện cần và đủ
  8. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    oạch... đi đâu cứ dẫn theo 1 lũ trẻ con đi.. ko quen biết cũng được mùng tuổi
  9. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chả có nhu cầu,nhưng ai đó cho kèm câu chúc :chúc cháu trẻ ra và đẹp trai ra thì nhận
  10. scno1

    scno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    hide dễ nuôi nhờ,
    dạo này sau rùi cưng, tết bên đó có giống bên mình không vậy?

Chia sẻ trang này