1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết miền Bắc thế nào???

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi in_anotherlife, 16/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Hic,sao các bác lại cãi nhau trong này thế??? Thích cãi nhau thế ko bít???
    Ừm, thì bánh chưng gói vuông, nói gi đâu, ý tớ nói là bánh Tét ko gói vuông như bánh chưng đấy mà! Hahahaha.
    Ở ngoài ấy hình như có món gọi là "giò thủ" phải ko? Trong này gọi là chả đầu heo, nhưng nói chung là cái đấy thì mỗi miền làm kiểu khác nhau nhỉ?
    Các cô miền Nam có tài làm kim chi, dưa kiệu ngon lắm, cái khoản này tớ công nhận là các cô miền Bắc kém hơn
    Trong này hoa ngày Tết thì đặc trưng là hoa Mai, Đào thì tớ chưa nhìn thấy hoa Đào ngoài ấy thế nào, chứ Đào ở trong này, vừa bé vừa nhạt, chẳng đẹp gì cả (còn cái loại đào mà chở ngoài ấy vào thì hoa chẳng nở nổi, nóng quá mà!, Mai vẫn là đẹp nhất, đủ loại, đủ màu, mê luôn (nhưng đắt cắt cổ)
    Trong này mùa Tết thì trái cây nhiều vô số kể, bưởi là nhiều nhất, (bưởi Năm roi ngon nhất), đủ thứ, quít, xoài, sầu riêng...vv .vv, nên trong này mâm ngũ quả thường làm rất to, ko chỉ ngũ quả, mà là thất thập quả gì đấy, quả gì đẹp là cho lên mâm chưng hết
  2. elmoro

    elmoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Không biết các cụ đón tết như thế nào chứ với mình, tết này vui thật . Thứ nhất là được gói bánh chưng, cả năm mới được làm một lần chứ ít . Sau đó là được đi chúc tết họ hàng nội ngoại. Đến nhà cô dì chú bác .... vừa được đi chơi vừa được biết nhiều thông tin .... Mấy ngày sau lại được cùng bạn bè đi "tiêu thụ" rựu, cú phải nói là chưa năm nào như năm nay, mình được nạp nhiều chất men như vậy. Nói như em Anotherlife, đúng là phong tục đón Tết ngoài Bắc khác nhiều trong Nam. Có lẽ người ngoài Bắc quan tâm đến vấn đề thăm hỏi người thân bạn bè hơn, còn trong nam có lẽ nhiều người coi đây là dịp để nghỉ ngơi và đi zui chơi giải trí ... . Xướng nhất là khi đi làm năm mới lại được mừng tuổi ... .
    Em Chảnh nhà ta còn bé chưa biết hết ý nghĩa ngày Tết nên cảm thấy chán . Hồi xưa còn bé, tết đến chỉ thích được mở hàng, chỉ thích được chúc tết cùng mẹ. Nghĩ lại bây h lại thấy tiếc tiếc ... . Ahh, trẻ em bây h không biết pháo là gì, nhớ hồi nào cứ nằng nặc đòi đc đốt pháo khi đón giao thừa, phải nhốt chó trước khi người ta đốt pháo ..., kể ra hồi bé cái cảm giác đón Tết thích thật .....
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Hic... Bé cái nhă?m @riskii a?. So ri iem nha.
    Thôi thi? nhắc lại đến Tết miê?n Bắc chút, ke?o spam chít.
    Tết miê?n Bắc, thiêng liêng nhất la? phút giây mẹ tớ (giơ? lên chức ba? nội rô?i) cúng đêm giao thư?a. Nhớ lại nga?y co?n tuô?i thơ, ngoa?i sân mẹ cúng giao thư?a, bên trong "con" SONYA cư?a lu?a ngâm thơ ma? thấy xuyến xao. Rô?i sau giao thư?a, ca? nha? gặp mặt, mư?ng tuô?i va? chúc tụng nhau. Ấm cúng la?m sao
    Mu?ng 1 Tết CHA, mu?ng 2 Tết MẸ?, mu?ng 3 Tết THÂ?Y. Cứ thế ma? diêfn. Sau đó la? bạn be? hoa?nh tráng. Đánh bóng mặt đươ?ng tư? 7 giơ? sáng đến 11 giơ? đêm. Nói chung la? trên tư?ng cây số, tư? tơm tơ?m sáng cho đến tim ti?m tối - HOA?NH TRÁNG
    Miê?n Bắc, ngoa?i bánh chưng co?n có bánh tét va? bánh te?. Bánh chưng vuông, bánh tét hi?nh trụ, bánh te? cufng hi?nh trụ nhưng gói bă?ng bột chứ không pha?i gạo.
    Ngoa?i ra, Tết miê?n Bắc co?n có bánh Mật va? bánh Gai. Cu?ng gói vuông vuông gâ?n giống bánh chưng nhưng mo?ng hơn. Nhưfng bánh na?y thuộc do?ng bánh ngọt.
    Híc, kiê?m điê?m lại thấy mi?nh tâm hô?n ăn uống quá
  4. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Thế mĂ hĂm 'i thi ai lĂ tri?u phĂ cĂ mTt cĂ khĂng biết mĂng ba tết cĂi gĂ
  5. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    to anh_yeu : Dám mắng em sao . Lần sau đừng vào ních em nhé .
    to R : Vâng em SieuChanh thì phải chảnh chứ ạh ko thì để đấy cho ai chảnh hộ ạh.
    to in_ ... : Nói thật với bác là công nhận tết ngoài Bắc dạo trước còn vui nhưng từ khi nhà nước cấm bắn pháo hoa ýh ạh,nó ko d.c vui nữa. Tết năm nay lại càng chán vì : Đêm 30 mưa phùn,nóng,đến mồng 2 mới thấy se lạnh,chán chẳng muốn đi đâu cả. Duy có tối hôm mồng 3 là vui nhất .
  6. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Hic, chảnh vừa thôi em!
    Tết này có ngày mung 1 đẹp trời nhất. Giao thừa đêm 30 cũng đẹp! Riêng có mùng 3 tuy mưa nhưng lại là ngày vui nhất
  7. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Thôi nhé em chẳng thì h mà cãi nhau với pác đâu. Còn em Chảnh thì a mặc em ko liên quan đến pác nên đừng có chọc ngoáy vào chữ Chảnh của em . Thế nhé ,chúc pac mau kiếm d.c vợ.
  8. elmoro

    elmoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    ...ở miền Bắc (cụ thể là ở nơi em sống, chỗ khác thì ...) còn có trò đi hái lộc lúc giao thừa . Truyền thống hái lộc mang ý nghĩa rất tốt đẹp. Người nào hái được cái lộc tươi tốt thì coi như năm mới làm ăn phát đạt, gặp nhiều "lộc" . Nhưng khổ nỗi quan niệm đó bây h bị hiểu quá là .."thực dụng" . Đêm giao thừa, cùng mấy đứa bạn rủ nhau lên chùa hái lộc, lúc đi hăm hở dưa bở bao nhiêu thì thì lúc chứng kiến cảnh bà con (cụ thể là các em choai choai mới nhớn ... ) "hái lộc". Đập vào mắt là cảnh chen lấn, chanh nhau bẻ lộc. Ai mạnh người ấy lấy được lộc to ... và thế là từ các ngọn cây đang hớn hở chờ đón mùa xuân bị hái bẻ một cánh vô tình không thương tiếc. Những người không hái được lộc non thì cay cú làm cả một cành cây về ... Trong đêm giao thừa có các cơn mưa xuân, tiết trời xe lạnh , không khí trong lành, có thể nghe thấy cả hơi thở của mùa xuân vừa đến. Sau khi tậo hợp đầy đủ, cả bọn kéo nhau đến nhà thằng bạn ... xông đất nhà nó. Theo tục lệ xông đất, thường những người đến thăm nhà đầu tiên vào năm mới là những người mạnh khoẻ hiền lành, tính tình vui vẻ sẽ mang lại cho gia chủ nhiều may mắn trong năm tới . Mà không biết ai là người xông đất box Hà Tây năm nay nhỉ, nếu là em Miu thì năm nay box nhà sẽ có nhiều niềm vui ọp ẹp hoành tráng , nếu là anh yêu thì ....(bác anh yêu cho Ý kiến ), hay là bác Hờ Đê ..?? Nhưng dù ai đi nữa thì cũng chúc cho box Hà Tây ngày càng hoành tráng và đông vui hơn .
  9. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Phù, cảm ơn mọi người đã hưởng ứng topic này!
    XIn nói tiếp nhé....
    Về thời tiết, Tết thì trong Nam đặc biệt rất nắng, nắng, nắng, nắng rất kinh khủng, trời xanh bao la ko gợn mây, chứ ko mưa phùn như ngoài Bắc. Nắng=>rất nóng!
    Cho nên thiên hạ đi chơi ầm ầm (phần lớn là đổ về những khu du lịch sinh thái, vườn trái cây...để tránh nắng và hóng mát). Khung cảnh quen thuộc là đi đến đâu cũng thấy sòng (bài), từ trẻ đến già, từ thanh niên đến trung niên, đều say mê bộ tú lơ khơ
    Đêm giao thừa, thiên hạ đổ ra đường, đi chơi để chờ đến giờ bắn pháo hoa, sau đó là lên chùa hái lộc. Ở thành phố In_anotherlife ở có rất nhiều chùa, hic, khói hương nghi ngút, chen lấn xô đẩy mệt nghỉ, sau màn hái lộc là màn nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng....
    Đến mùng một thì ngoài đường phố sẽ vắng tanh vắng ngắt, tiêu điều
    Mọi người sẽ đến nhà nhau để chúc tụng nhau, cụng ly 100%, sau đó lại chúc tụng nhau, sau đó lại cụng ly 200%, rượu, bia bao la, được tiêu thụ với tốc độ chóng mặt...
    Ở chỗ In_anotherlife đang sống lại có tổ chức đua xe vào mùng 2 hàng năm, cho nên vào hôm đó, đường phố đông đúc nhộn nhịp trở lại, tất cả đều đổ về sân vận động thành phố để xem đua xe (nói là xem đua xe nhưng thực chất là bon chen)...
  10. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    nhớ tết quá đi mất ! thèm được ăn tết nữa .....

Chia sẻ trang này