1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết miền Bắc thế nào???

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi in_anotherlife, 16/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
  2. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Viết hay quá! Đúng là tâm trạng của mình đây mà. Tết trong lòng mình thế này đây mà. Cảm ơn hunter...đã viết bài này
    Tết năm nay, chẳng vui cũng chẳng buồn, chẳng mong cũng chẳng chờ...chỉ thấy hoa mai nở, nhưng trong lòng mình ko thấy xuân.....
  3. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Ngỡ ngàng trước Không khí Tết Nguyên ĐÁn của dân tộc .....
    ^^bên tinhocvagiaitri.com mà box HTây sinh hoạt đợt mạng TTVN bị hack mấy ngày.
    Dưới đây là những cảm xúc của hunter
    Đón Tết nay thêm nhớ quê hương
    Nhớ nụ mai vàng khắp nẻo đường
    Nhớ giàn thiên lý hương ngào ngạt
    Nhớ trẻ nô đùa, nhớ bánh chưng
    Nhớ về quê ngọai rất xa xôi
    Ham ba tháng chạp táo về trời
    Táo Quân xưa cũng đa tình thế
    Tình hai tay ba thật tuyệt vời
    Ba mươi tháng chạp rước ông bà
    Già trương thập phương trước bàn thờ
    Mọi người nghiêm chỉnh cùng cầu nguyện
    Tổ tiên phồ hộ đạt ước mơ
    Trẻ con nô nức đón giao thừa
    Đêm nay không ngủ, đợi đến giờ
    Pháo nổ rượu hồng câu đối đỏ
    Khai bút bao người dệt ý thơ
    Tiếng pháo di dung nổ suốt đêm
    Pháo ai may mắn nổ to thêm
    Là thêm phú quý thêm may mắn
    Xua lũ tà ma, gặp quý tiên
    Mồng một không ai hẹn mà đến
    Mọi người dậy sớm, gái làm duyên
    Áo quần mới mẻ, cười toe tóet
    Gióhoangdao den se xuathanh
    Người đi hướng Nam đón tiền bạc
    Kẻ đi hướng Tây đón lợi danh
    Có kẻ tham lam đi hái hương
    Về nhà hớn hở, mong sẽ thành
    Riêng ta chỉ chọn hướng chính Đông
    Vi Thầnh Tình Yêu vẫn chờ mong
    Ai ham vui vẻ, ham tiền bạc
    Ta chỉ ham em, vẫn một lòng
    Ai đến xông nhà ta năm nay
    Cho người mang đến những duyên may
    Ai mong tiền bạc mong danh lợi?
    Ta chỉ mong em trong vòng tay
    Sáng nay chúc thọ cho ba mẹ
    Thọ tựa Nam Sơn, phúc tràn trề
    Con cái cười tươi sung sướng quá
    Những phong bì đỏ có lì xì
    Mồng một đua nhau viếng cư gia
    Mồng hai đi viếng ta thấy cò
    Mồng ba sẽ viếng thăm bè bạn
    Ta viếng mình em suốt ba ngày
    Cái Tết .... ngộ nghĩnh... cái Tết hơi bùn 1 chút T_T vì ko được đón Tết cùng TTVN
    Đây là cảm xúc của bạn Victo, lưu học người Úc đang học năm thứ 2 tại Học Viện Quan hệ Quốc Tế
    ?oNgày đầu đến Việt Nam học, có 2 sự kiện làm tôi ngỡ ngàng nhất, thứ nhất là trong việc học, tôi bất ngờ lắm vì cách học ở Việt Nam học nghiêng về lý thuyết nhiều quá trong khi đó học ở nước tôi thường là chuẩn bị lý thuyết ở nhà, sau đó lên lớp thảo luận. Nếp học đó đã ăn sâu vào tiềm thức của chúng tôi do vậy sang đây học đã mang đến cho tôi nhiều ngỡ ngàng. Tuy nhiên, đến giờ thì tôi cũng đã quen và khám phá ra nhiều nét hay ở trong đó.
    Thứ 2 là tôi rất ngạc nhiên khi được tham sự ngày Tết Nguyên Đán của Việt Nam. Bên nước chúng tôi cũng ăn Tết nhưng chỉ có một ngày vì vậy cảm giác ăn Tết chưa kịp ngấm vào người thì đã hết Tết. Việc chuẩn bị cho một ngày Tết cũng thật đơn giản, chỉ là đi mua sắm một chút, về nhà nấu một bữa cơm, xem một bộ phim hay trên truyền hình vậy là đã hết Tết. Tết bên nước tôi ngắn quá, nên chưa kịp quen với không khí Tết, thì Tết đã qua rồi. Tôi sang đây học và đã được đón Tết ở Việt Nam, lúc đầu tôi rất bất ngờ vì Tết ở Việt Nam thực sự là quá dài, nhưng rồi khi được tham gia, tôi mới thực sự thấy giá trị và ý nghĩa của nó
    Với người Việt, Tết Nguyên Đán là thiêng liêng lắm. Tôi đã thấy mọi người nhộn nhịp mua sắm, đón Tết từ đầu tháng chứng tỏ sự quan tâm đặc biệt của người Việt Nam đối với ngày lễ này. Năm ngoái, tôi đã được đón Tết ở Việt Nam, 3 ngày Tết trôi qua đã để lại trong tôi những kỷ niệm rất đẹp. Năm nay, tôi đã quen với việc hiện diện của một cái Tết thực sự ý nghĩa, tôi và các bạn cũng đang chuẩn bị đầy đủ mọi việc để đón Tết?.
    Còn đây là suy nghĩ về Tết cổ truyền VN của 2 bạn lưu học sinh đang học tại Y học cổ truyền Tuệ Tĩnh ^^ ngay Hà Đông ah ko trong Hà Đông
    Bạn Dobrinka người Bungary học Trường Y học Cổ truyền
    ?oBuổi đầu sang Việt Nam học, tiếng Việt thực sự đã ngáng chân tôi trong việc giao tiếp. Tôi đã không dám ra ngoài và cũng chẳng dám nói chuyện với ai, tôi như dần xa lánh mọi người và cuộc sống như đi vào ngõ cụt vậy. Giao tiếp còn khó khăn nói gì đến việc đi chơi vào những dịp lễ, tết. Rồi tất cả đều đâu vào đó khi tiếng Việt đã tạm ổn. Tôi đã tham gia được vào nhiều lễ hội, đến sinh nhật bạn bè và tổ chức nhiều chuyến đi chơi. Việc học của tôi cũng tốt hơn và tôi thực sự thấy cuộc sống có ý nghĩa.
    Tôi vui lắm vì đã được tham gia vào ngày lễ thật đặc biệt này của Việt Nam. Là con gái nên bạn bè người thân là rất quan trọng vào những ngày vui như thế này. Cứ ngỡ là sẽ bị bỏ rơi vào những ngày Tết này vì hầu hết người Việt Nam đều quây quần bên nhau vào ngày Tết, nhưng thật vui vì tôi đã được chính người Việt Nam đón vào nhà, cho tôi đón Tết cùng và cho tôi một cái Tết thực sự tuyệt vời. Tôi vẫn còn nhớ rõ Tết năm ngoài, tôi đã biết thế nào là Tết cổ truyền tại phương Đông khi được tham gia vào lễ đón giao thừa, được đi chơi đón Xuân, được ăn dưa, hành và bánh trưng xanh. Tôi cũng đã được nhận quà lỳ xì đầu năm, những điều mà bên kia chúng tôi không có. Tết năm ngoái thực sự là một năm đáng nhớ của tôi. Năm nay, tôi đang ở trong Ký túc xá Bách Khoa, các bạn học cùng lớp không về quê vì nhà quá xa cũng đã cùng chúng tôi vạch những kế hoạch thật cụ thể để chúng tôi có một cái Tết thực sự ý nghĩa.
    Chansondio ?" Lưu học sinh người Ucrina học tại Trường Y học Cổ truyền
    Ấn tượng Tết trong tôi là không khí tập nập chuẩn bị của người Hà Nội khi đón Tết, là không gian đầy sắc xuân với những chợ hoa, chợ cây cảnh ở khắp các đường phố Hà Nội, là sự gần gũi thân thiết của người Hà Nội vào những ngày Tết?Tôi có bố là người Việt Nam nên thỉnh thoảng tôi lại quê ăn Tết, và lần nào cũng vậy, mỗi một mùa xuân ở Việt Nam đều để lại trong tôi những tình cảm khó phai mờ.
    Ngày mùng một là ngày quan trọng nhất, tôi thường dành thời gian đi thăm ông bà, cô bác và hàng xóm làng giềng thân thiết. Tôi không biết cuộc sống khắc nghiệt buộc những người làm ăn có thể làm hại nhau như thế nào nhưng trong ngày này dường như tất cả đều thân thiết, đều quý mến nhau. Có lẽ chẳng ở đâu tôi có được những cảm giác này như ở Việt Nam, tôi thực sự cảm động về sự đối xử giữa người với người trong những ngày này và chợt nghĩ giá mà cuộc sống lúc nào cũng là ngày Tết Nguyên Đán thì tuyệt biết mấy.
    Tôi cũng đã đi chùa vào ngày Tết Nguyên Đán, khói hương làm cay sè mắt nhưng ai cũng có những cầu nguyện thật an lành cho người thân bạn bè, đó là những điều mà bên nước tôi thực sư ít thấy. Tôi rất vui vì mình là con của đất nước Việt Nam tươi đẹp để có thể được tham dự như một người con của đất Việt những ngày lễ tuyệt vời như những ngày Tết này. Tôi luôn mong những ngày lễ này không bao giờ mất để con cháu của người Việt Nam, con cháu của chúng tôi sau này sẽ được tận hưởng những khoảng khắc tuyệt vời mà cha ông ta đã bao đời tạo dựng.
    ko phải là heo "kâu " bài ... tại vì dài quá , pót từng cá cho mọi người dễ nghía ...
    Bạn heo bên diễn đàn có bài thơ này ....
    Nỗi lòng của SV xa nhà .... T_T
    Nhớ ^_______^
    Bâng quơ giao thừa
    Năm nay ăn tết ở xa quê
    Một chút bâng khuâng, một chút buồn
    Lại thêm một năm nhớ quê hương
    Nhớ mái trường xưa cùng thầy cô
    Đám bạn nghịch ngợm thưở ngây thơ
    Giờ cũng như tôi ở nơi xa
    Nhớ đòn bánh tét bà hay làm
    Những lúc đêm khuya canh nồi bánh
    Trò chuyện rôm rả đón giao thừa
    Nhớ tiết trời se se khẽ lạnh
    Vòi mẹ mua cho chiếc áo mới
    Để đem đi khoe cùng chúng bạn
    Ở phương xa nào đâu có tết
    Ngoài trời tuyết vẫn còn rơi nhiều
    Mà nghe chút lạnh trong con tim
    Chúc các bạn một mùa tết vui vẻ.
    Gửi những người xa quê : Cầu mong cho các bạn có điều kiện được ăn tết cạnh những người thân yêu.
  4. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có đóng cửa cái then thì Xuân nó vẫn đến.Lại thêm một cái Tết nữa xa nhà, không biết năm nay nhà làm bao nhiều cái bánh. Uống Rượu gì, bọn bạn có thịt chó ăn không ? Ngày xuân ngắm chùm Quất mà bắn thuốc Lào thì lâng lâng biết mấy. ( Jachinh )
    Hôm nay 27 tết rồi .Mọi người chuẩn bị xong hết chưa nhỉ. Em vừa đi vườn đào Nhật Tân cùng baba về này. Ko khí tết thật là vui.
    Nhân dịp tết đến em chúc mọi người mạnh khoẻ ,zui ze và nhít là cấm có quên khoản '''' lì xì '''' ( Siêu Chảnh )
    hôm nay, trời tự nhiên thay mưa rả rích từ chiều tối đến giờ!
    Đúng là mưa xuân ... thế mới thực sự là không khí Tết! Đường phố lại tấp nập như mọi năm. Những cành đào, cây quất, chậu mai, được bầy bán suốt dọc một con đường Âu Cơ . Hàng Lược , đoạn từ đầu Hoàng Hoa Thám kéo dài mãi đến tận dốc Tam Đa . Những cây phong lan cao quý được mang ra....phơi ngoài mấy cửa hàng cây cảnh!!!
    Những khu chợ thì cũng....phình phường, nói chung là không đông như mọi năm bởi mấy cái dịch cúm gia cầm gia kèo gì gì đó ! Những ngôi nhà.....vẫn vậy, nhưng đó là vẻ bề ngoài, còn bên trong thì.....có trời mới biết! Nhà tui thì có chậu mai tứ quý với mây chậu Lan hài chú tui từ trong Sài Gòn gửi ra, rồi mấy quả bóng bay để năm mới.....giẫm lên đó nghe zvui tai! !
    Tui thì bị mama sai bảo tới cùng, lúc thì đèo đứa em ra chợ mua bánh kẹo về...dự trữ Tết, lúc thì dọn 3 tầng nhà! .. Đáy là chưa kể chiều nay ko được đi ăn Tất Niên cùng clb Trái Tim Tình nguyện rồi đi mua sắm quà ủng hộ người nghèo nữa ...Hỏi còn nỗi đau khổ nào đau hơn nỗi đau khổ của tui không cơ chứ????
    Bây giờ là 27 Tết ,còn 2 ngày nữa thì đến Tết, hôm nay mạng Trái Tim việt nam cũng đã hoạt động trở lại.... cố gắng làm việc tốt cho đời nha các mem hỡi! VD: mừng tuổi cho tui vào ngày mùng 1 Tết chẳng hạn!!!! ( hunter )
    Bác jachinh này ^^ ,Anh em mình cũng nên nghỉ về quê sắm Tết đi thôi...
    - Uống đi chú. Anh em mình đương nhiên là sẽ nghỉ. "Vắng chúng ta thì chợ vẫn đông". Nhưng chú ra đường mà xem, hàng triệu người đang tất bật để kiếm tết. Vắng họ thì chợ cũng không họp được.
    - Làm ăn quanh năm chỉ trông mong vào dịp này mà bác. Cũng như cô bán hoa trông vào ngày 8.3, ngày Valentine ấy mà.
    - Em thương nhất là vào chiều 30 Tết người người sum họp, nhà nhà đỏ lửa, nhưng ngoài đường các chị công nhân vệ sinh vẫn mải mê thu gom rác. Chao ôi là cái rác chiều 30 Tết, cứ ùn ùn hàng đống. Hình như dân phố tích luỹ cái rủi cả năm để đến 30 Tết quẳng ra đường làm công nhân vệ sinh khổ đến phát khóc.
    - Bác toàn nói chuyện đại sự , - Kể ra Tết rét thế này như Bác nói mà có đĩa chả chó thơm phức, bát rựa mận đặc quánh ăn vào... calo phải biết!
    - Nói thì nói thế thôi chứ ^^Calo mà xong à, thịt chó là đôpinh đấy, chả thế các cụ gọi con chó là con hươu thềm, cao quý lắm!
    - Sao ta không đóng hộp thịt chó mà xuất khẩu nhỉ? Việt kiều xa quê, không có điều kiện thui chó, lại ở vào các nước không biết ăn thịt chó, có hộp chó hầm bỏ lò vi sóng súp-phê lên, ăn cũng đỡ nhớ nhà được một nửa.
    - Vớ vẩn, làm thế nó phạt vạ, trừng phạt kinh tế cho có mà sập tiệm trên diện rộng. Thôi không nói chuyện dông dài, Tết này phải kiếm lấy con gà dán tem an toàn để cúng giao thừa.
    - Không nên lạc quan sớm, còn 33 tỉnh, thành vẫn đang trong vùng dịch đấy bác ạ.
    - Không có gà thì ta dùng chó.
    - Thế không có chó?
    - Còn lợn còn bò.
    - Thế không có lợn, bò?
    - Còn tôm còn cá. Còn giời còn nước còn non / Còn có món nhậu Tết còn say sưa! ( hunter )
  5. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài thơ của Hunter...post lên, thấy có nhắc đến Pháo.
    Cũng gần 10 năm rồi ko nghe tiếng pháo nữa...cho nên giao thừa cũng bớt rộn ràng, ko khí đêm cuối năm cũng bớt phần linh thiêng...Nhớ ngày trước, đêm giao thừa, bố đốt pháo ngoài sân, tàn pháo bay bay, khói pháo bay bay, mùi pháo hoà quyện vào mùi hương, trắng một góc sân, tàn pháo hồng, nhìn vui mắt, vui cả trong lòng...Nhớ ngày trước, nghe tiếng pháo, tức là đang nghe mùa Tết về, mùa xuân về...Nhớ ngày trước....
    Mọi người có ai còn nhớ ngày trước phong tục đốt pháo ở Bắc như thế nào ko???
  6. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    trái tim ngày nào ngủ vùi
    bị tôi lôi lên
    trói chặt
    những tiềm thức
    của tiếng ru à ơi
    và lời chào của một ngày mới

    Tôi còn nhớ những ngày gần cuối năm . Miền quê bao giờ cũng rộn ràng Tết . Hương vị Tết rõ ràng lắm . Nó hiện lên trên từng khuông mặt mỗi người . Tường dĩa trái cây ngũ quả . Từng ngôi nhà vừa sửa sang . Từng cái bàn thờ tươm tất . Hai mươi ba tháng Chạp . Ngày đưa Táo . Bọn trẻ trong xóm xúm xít đùa nghịch đua nhau xem người lớn cúng tiến bày dọn . Cũng bắt đầu ngày này người ta mới làm bánh chưng . Đêm Ba mươi ồn ào náo nhiệt . Người lớn thì loay hoay bên những nồi nghi ngút khỏi . Lũ trẻ trốn ngủ chạy lăn quăng bày trò quậy phá . Mọi người thầm bảo nhau "Tết sắp đến rồi" . Rồi những dĩa bánh nóng hổi , thơm lừng được bày ra cho ông bà ăn trước . Tôi và gia đình ăn sau . Mọi người tươm tất ngồi vào bàn . Ôi hay , sao hôm nay nhà Ngọai lạ thế ? Cái gì cũng mới , cũng đẹp . Đến con Phèn cũng trút đi bộ lông lấm lem . Mọi người nhìn nhau cười . Ông bà , cha mẹ , chú bác , anh chị quây quần thật ấm cúng . Đến mãi bây giờ đã qua bao nhiêu năm , tôi vẫn còn nghe đâu đó trong không gian ngày Tết mùi bánh nóng và thơm nghi ngút .
    Mồng Một Tết . Mọi thứ như sáng bừng lên . Đường làng hôm nay sáng lạ . Mặt trời bỗng hồng hơn lên . Không gian như rực rỡ hơn . Mọi vật càng thêm sức sống . Mọi người sáng sủa và đẹp đẽ trong bộ đồ đi lễ .
    Lễ chùa là dịp để mọi ngừơi cầu may trong một năm . Trên Chùa vui lắm. Ai nhìn cũng thấy người quen cả . Tôi chào mỏi cả cổ vẫn chưa hết . Trong không khí trang nghiêm và mùi trầm , mùi nhang , chúng tôi cầu phúc cho nhau . Tôi cầu cho mẹ , cầu cho cha , anh , chị , ông bà . Đúng là Tết .Tiếc là ko có tiếng pháo nổ.
    Tuy vậy ,thỉnh thoảng ở đâu đó vẫn có tiếng pháo nổ đì đẹt .Tính từ ngày cụ Kiệt ra lệnh cấm pháo đến nay đã cứu được khối kẻ thoát chết vì làm pháo, khối kẻ thoát mù vì chơi pháo. Nhưng chuyện đì đẹt thì vẫn còn.
    Ngày vui pháo hoa bắn rầm trời, sao không cho dân đì đẹt một chút nhỉ?
    - Là tại như ở dân mình cái gì cũng quá trớn. Ngày xửa ngày xưa pháo chỉ đốt vào lúc hội hè, đám cưới và phần lớn là pháo tép, pháo chuột. Nhưng rồi khi được "vũ trang toàn dân" thì pháo thành tai hoạ. Đủ các loại pháo, pháo đùng, pháo cối, pháo tên lửa, cháy nhà, bị thương là chuyện hàng ngày. Trò chơi truyền thống biến thành mối đe doạ tính mạng, tài sản. Vì thế Chính phủ mới cấm tiệt.
  7. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Tết nhất mà vời được mấy ông bạn như Hunter này uống Rượu thì hay nhỉ. Hẹn sang năm đi nhé. Từ tôi qua Phú Xuyên thì chỉ có 5 kM thôi ...
  8. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
  9. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ bác về , chắc chắn ^_^ ,anh em mình phải lai rai 1 bữa
    Thư của bạn Nhung gửi từ Budapest :
    Lác đác đã có những người ăn Tết quê hương xong quay trở lại. Ai cũng có chuyện để kể. Ai cũng nôn nóng được kể và nghe kể. Những câu chuyện tưởng như muôn thuở, lặp đi lặp lại, như bao nhiêu lần khăn gói, hành lý thu xếp, rồi hớn hở bay về quê giữa những ngày giáp giao của năm cũ và năm mới. Dư vị Tết của những câu chuyện ấy tưởng như cũng muôn thuở, phảng phất hương vị bánh chưng thơm lừng, đĩa xôi gấc đỏ ngọt bày trên bàn thờ hương khói nghi ngút, đĩa giò lụa, bát canh măng miến trên bàn tiệc cuối năm?
    [​IMG]
    Rồi buổi ăn giỗ nhà ông ngoại, lúc đi viếng mộ cha, khi gặp mặt hàng xóm, bạn bè, người quen cũ, hoặc cùng cả gia đình, anh chị em quây quần họp mặt trò chuyện trong bữa cơm tất niên; và sáng mùng một Tết ngái ngủ tươi cười lì xì tiền cho đám cháu, cho đám trẻ con hàng xóm ?Những câu chuyện về những kỷ niệm muôn thuở ấy được phác họa lại cả trăm lần, lần nào cũng sống động và êm đềm như một giấc mơ đẹp. Những khuôn mặt tươi tỉnh, những nụ cười mãn nguyện. Dù sao một năm cũ làm lụng khó nhọc đã được đền bù?

    Nỗi nhớ thương về quê cha đất tổ dài dằng dẵng theo tháng ngày bên lòng đã được bộc lộ? Thế nhưng người Việt sống ở xứ người sau chuyến về thăm quê và đón Tết quay trở lại bao giờ cũng cảm thấy vướng vất trong lòng một nỗi niềm bùi ngùi, thương nhớ khó nguôi ngoai. Khi từ biệt gia đình, người thân, từ biệt những cảnh vật, con đường, góc phố quen thuộc từ tấm bé, từ biệt nỗi hân hoan cả một ngày trọn vẹn được đắm mình nghe tiếng mẹ đẻ, từ biệt một khoảng trời riêng chỉ được gặp lại mỗi lần về thăm quê nhà.

    Lại nhìn thấy miền đất xứ châu Âu, những ngày tháng Hai này đang lạnh giá. Tuyết rơi ngút ngàn, bầu trời lúc nào cũng chỉ như đang hửng sáng, thứ ánh sáng màu ghi nhàn nhạt phớt xanh đầy hơi nước. Mặt trời đi vắng khiến cơ thể cảm thấy buốt giá hơn khi nhớ về tia nắng bình minh ấm áp rọi chiếu trên những vòm cây của thành phố quê hương. Cảnh vật thật buồn bã với những rừng cây khẳng khiu trụi lá, từng đợt gió lạnh buốt tràn về. Chỉ có những chú quạ đen bay xao xác trên nền trời xám, rồi rủ nhau đựng chụm lại co ro trên những ngọn cây khẽ lắc lư là sự thể hiện duy nhất sức chịu đựng và sức sống mãnh liệt của mùa đông Châu Âu.

    Lại nhớ về quê nhà ra Tết để Xuân đến, còn ở đây mùa Đông mới đang thực sự đi vào chiều sâu của nó. Kẻ xa quê bâng khuâng đi giữa màn trời tuyết rơi trắng xóa, lẫn vào dòng người vội vã đổ xuống tàu điện ngầm, bến ôtô, xe điện, để hòa vào cuộc sống với những lo toan muôn thuở của một đời người? Chỉ khác một điều trái tim cô đơn của kẻ sống xa quê luôn nhìn thấy một đốm lửa vẫy gọi mình, đốm lửa quê nhà thắp sáng bằng những kỷ niệm về Tết, về người thân, về không gian và những âm thanh tràn ngập được tạo bởi tình yêu với xứ sở đã sinh ra ta.

Chia sẻ trang này