1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết Nam Lào, thả thuyền dọc Mekong sang Cam ăn ngày tết cuối cùng (10/4-20/4)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi VULANN, 31/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Vulan post thêm ảnh nữa thì dễ hình dung hơn. Lâu lắm rồi mới lại được đọc nhật ký du lịch bụi thế này..
  2. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Ngày 8 (17/4/2009):
    Đêm qua mải chơi trong không khí tết vui vẻ với các bạn Cam đến tận hơn 3h sáng tôi mới mò về guesthouse. Sáng nay dù cố gắng lắm nhưng cũng đến 8h tôi mới bò ra khỏi giường được vì đã trót hẹn với xế Koy 8h30 đến đưa tôi đi thăm Angko. Mắt nhắm mắt mở dậy ra ngoài nhà tắm thì đã thấy xế của tôi ngồi chờ đó. Tôi vội vàng công tác vệ sinh buổi sáng để còn đi, giờ đã nắng lắm rồi.
    Tôi không còn nhiều thời gian ở Cam nữa, ngày mai phải trở về Phnompenh và ngày kia về Sài Gòn rồi. Hôm nay là ngày cuối ở Siemriep, nên chỉ có thể mua 1-day pass đi thăm khu di tích Angko. Mà theo lời khuyên của xế Koy thì 1 ngày cũng đủ để tôi lướt qua các di tích Angko. Tôi phân bố thời gian sáng nay sẽ đi thăm hết quần thể Angko Thom và đền Ta Prohm. Buổi trưa là lúc nắng nóng cực điểm, rất mệt để đi thăm thú cái gì nên xế sẽ đưa tôi ra một chiếc hồ lớn giống hệt như bãi biển, ở đó nghỉ ngơi đến chiều quay lại Angko Wat và chờ ngắm hoàng hôn. Tôi hoàn toàn đồng ý với kế hoạch đó.
    Mới 9h sáng mà nắng khủng khiếp, mặt mũi tôi đã đầm đìa mồ hôi, lưng ướt đẫm. Mặc quần áo dài để đỡ rát, nhưng đôi chân đi tông của tôi thì như bị cháy trong cái nắng trên 40 độ. Khu di tích Angko Thom là một quần thể các đền được xây dựng vào cuối thế kỷ 12, là thành phố thủ đô cuối cùng và lâu dài nhất của Đế quốc Khmer. Đền Bayon được xây dựng tại trung tâm của Angko Thom, cùng vô số các di tích khác quần tụ quanh khu quảng trường Chiến thắng nằm phía Bắc của đền.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau khi tham quan quần thể Angko Thom, tôi đến Ta Prohm. Ngôi đền được xây theo phong cách Bayon phần lớn vào cuối thế kỷ 12 và đầu thế kỷ 13. Ngôi đền đã bị hủy hoại bởi thời gian trong chiến tranh và một phần cũng bị thiên nhiên hủy hoại. Ta Prohm được nhiều khách du lịch chú ý nhất vì khung cảnh khác lạ, cây cổ thụ mọc xen lẫn bờ thành, rễ xuyên phá làm đá sụp đổ. Cảnh tượng hùng vĩ nhất chính là rễ của các cây tung và kơ nia ôm gọn cả ngôi đền như nuốt trọn. Các rễ cây cổ thụ khổng lồ mọc trùm lên những tòa tháp đổ nát khiến kiến trúc của ngôi đền càng thêm kỳ bí. Chính vì vậy đoàn phim Hollywood đã chọn Ta Prohm làm trường quay để diễn viên Angelina Joli đi tìm kho báu trong phim Bí mật ngôi mộ cổ. Tại đây còn có một hành lang kỳ bí, đi bên trong nó, nếu đập nhẹ tay lên ngực sẽ nghe được tiếng đập vọng về rất mạnh qua những bức tường thành.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tham quan xong Ta Prohm tôi đã thấm mệt, hơi lả đi vì đói. Mải say sưa ngắm cảnh kỳ kí đó, tôi đi lạc đến cửa phía Nam của ngôi đền, mà xế Koy thì đang đợi tôi ở cửa phía Bắc, lại một vòng đi bộ phía bên ngoài ngôi đền trong cái nắng buổi trưa gần như vắt kiệt sức của tôi. Giờ tôi mới hiểu tại sao Koy sắp xếp lịch buổi trưa cần nghỉ ngơi, không thể đi thăm thú gì được. Đi bộ ngược lại cửa phía Bắc cũng mất 45 phút, tôi rã rời chân tay, ra hiệu xế đưa đi ra khu hồ lớn. Lưng rát, mặt cháy nắng, chân trần của tôi như đang chảy thành từng giọt xuống mặt đường nhựa loáng bóng. Đi qua sân bay Siemriep một đoạn thì rẽ vào đường làng, đường nhỏ, cây cối 2 bên cũng giúp giảm sức nóng đi phần nào. Khi đến hồ, tôi như kiệt sức, Koy gọi đồ ăn cho cả 2 rồi chúng tôi nghỉ sát mép hồ, nhìn ra ngoài kia nắng vẫn cháy?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ăn trưa xong tôi như hồi lại được chút, căng da bụng trùng da mắt, tôi bắt đầu thiu thiu ngủ trên chiếc võng đong đưa, hiếm hoi lắm mới có làn gió nhẹ thổi qua, nhưng gió bây giờ chỉ mang theo hơi nóng bốc lên từ cát ven hồ. Mặc cho mồ hôi chảy đầm đìa, tôi vẫn ngủ ngon lành, có lẽ quá mệt sau một đêm dài vui chơi hôm qua. Đến hơn 2h Koy đánh thức tôi dậy hỏi có muốn bơi không, tôi lắc đầu nguầy nguậy, chịu thôi, các bạn Cam quen với cái nóng này, chứ tôi thì đang lặc lè. Thế là Koy bơi 1 mình, cậu chẳng mang đồ, cứ thế cả quần cả áo dài lượt thượt phi xuống hồ, vậy mà khi lên chỉ sau một lúc người lại khô ron.
    Ngồi thêm một chút rồi chúng tôi cũng quay lại Angko Wat. Đã dịu hơn lúc giữa trưa nhưng tôi vẫn cảm tưởng cả người mình như hòn than khi đi trên đường, hơi nóng bốc lên từ mặt đường nhựa đang táp rát mặt trần của tôi. Nắng như vậy nhưng dường như không giảm đi sức tò mò khám phá của du khách. Angko Wat vẫn đông nườm nượp từng dòng người ra vào. Ngôi đền được coi là một trong các là di tích quan trọng bậc nhất tại Campuchia, và được xem là tuyệt đỉnh của nghệ thuật và kiến trúc Khmer. Điểm nổi bật của toàn bộ kiến trúc Angkor Wat là những phiến đá xanh cùng với những chạm trổ hoa văn, phù điêu theo tích xưa chuyện cổ mà các chuyên gia nói rằng xuất phát từ sử thi Ấn Độ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chiều tối rồi, mệt sau một ngày lang thang ngoài nắng, xế đưa tôi trở lại guesthouse và lại chương trình buổi tối như tối qua, sẽ qua chợ đêm rồi đi vườn bia và cuối cùng là khu bar western. Chợ đêm cách chỉ vài bước chân so với guesthouse, họ bán những thứ đồ đặc trưng của Campuchia, tôi chọn được vài cái khăn cho các bạn ở nhà, rồi đói quá nên tôi giục xế đi nhanh đến chỗ ăn. Tối nay beer garden có vẻ ít đông hơn hôm qua, nhưng không khí thì vẫn đủ ồn ào nhộn nhịp với không biết bao nhiêu lượt Anchor được đưa ra. Cũng như tối qua, khoảng hơn 10h tôi quay trở lại trung tâm khu western vì đã hẹn với 3 cô gái Úc tối nay sẽ gặp ở đây. Chưa thấy các cô đến nên tôi nhâm nhi một mình thêm vại bia nữa. Một lúc sau mới thấy các cô đến, các cô order một loại ****tail mà tôi cũng chưa rõ tên, được đựng trong cái bô, hahaha, các cô không hề biết thứ dụng cụ đó thường được dùng làm gì ở một số nước châu Á. Đến khi tôi giải thích các cô mới phá lên cười và thắc mắc liệu dụng cụ đó có hoàn toàn mới và sạch không, hahaha, tôi cười lại hóm hỉnh, dĩ nhiên là có rồi.
    Có lẽ sau một ngày dài cuốc bộ dưới trời nắng như đổ lửa nên tôi cảm thấy không còn sung sức như đêm qua nên tôi kết thúc đêm nay sớm hơn. Thanh toán tiền xe cả ngày cho xế, tôi cảm ơn anh và hẹn một ngày nào đó nếu anh qua Việt Nam, tôi sẽ đưa anh đi chơi Hà Nội như anh đưa tôi đi. Cảm ơn Koy?
  3. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Xin phép em VULANN cho anh đưa topic này lên để mọi người đọc thông tin về chuyến đi của em năm ngoái nhé . Thank em nhiều !

Chia sẻ trang này