1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết Nam Lào, thả thuyền dọc Mekong sang Cam ăn ngày tết cuối cùng (10/4-20/4)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi VULANN, 31/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Tin cho bạn nào có "thâm tình" với Vulann:
    Ngày 11/4: Bạn đã đến Savanakhet và thay đổi lịch trình một chút: tối nay không ngủ ở Savanakhet mà xuất cảnh sang Thái ngay chiều nay. Tối ngủ ở Mukdahan, sáng mai quay về Savan rồi đi Pakse.
    Ngày 12/4: Đã nhập cảnh trở lại Lào từ Thái, bắt xe đi Pakse. Ngay mai bắt đầu tết Lào, lại ướt át rồi
    Được kilotu sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 13/04/2009
  2. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Sau mấy ngày mải chơi nơi đảo hoang, giờ mới về với văn minh thành phố, e vừa tới Phnompenh. Sang bên này chưa mua sim nên khong nhắn đc về. Híc híc, cảm động vì sự quan tâm của các bạn, dõi theo lịch trình của mình, sự an toàn của mình, Có bạn còn định chuẩn bị xèng để có gì bay sang ứng cứu nếu e bị bắt cóc, híc, cảm động suýt về luôn
    E vẫn manh khoẻ, chơi bời zui zẻ, nhiều ấn tượng khó phai, chưa chia sẻ bi giờ được. Muỗi đang đốt đau quá, chỉ ol thông báo thế thôi vì e chưa có sim,
    thôi nhé, muỗi đốt đau đek chịu đc nữa rồi
  3. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng VULAN nhé! Chắc chuyến đi nhiều điểm đáng nhớ. Thèm đi quá mà không đi cùng được. Nhớ mua quà nhé!
  4. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    bạn vượt cửa khẩu từ Lào sang Cam xuôi sông như thế nào? có đến nỗi như mấy ng backpackers miêu tả và bị bỏ bơ vơ ko?
    hôm nọ sms xong lỡ tay k save nên mất số bạn, chẹp, đi thi thoảng thông báo cho mọi ng biết tìn hìn nhá.
    Khon pha pheung mùa này thế nào? mấy đảo ra sao? đã book vé bay chưa vậy nhỉ?
  5. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    @XADIEU: Chuyến đi này không thể nào quên. Quà- có quà
    @ oc: vuot bien gioi ngon lanh, book xe bus tu dao Dondet di thang Phnompenh luon, moi toi gia hoi cao. Xot ruot lam nhung lan nay di con du hon ca lan di Indo, an choi k tiec xeng, tieu den dong Kip cuoi cung tren dat Lao moi chiu di, hij hij.
    Thac Khon Pha Pheng mua nay van chua nhieu nuoc, nen khong tran tre lam, tuy nhien van tuyet voi, tren ca tuyet voi vi toi yeu doi, hihihi
    Hum nay vua di dai nang, dot da o Angko, dep vai. Ma nay, to biet nhay Cambodia roi day nha, hahahaha, cac ban Cambodia cung de thuong lam co.
    ...................................................
    I''VE BEEN ENJOYING EVERY MOMENT OF THIS JOURNEY. I LOVE LAOS, I LOVE CAMBODIA. I LOVE PEOPLE I MET ON MY WAY..I LOVE IT ALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
    Mai choi qua,,,,,,,, ve guesthouse tam rua da, di ca ngay roi. Thong bao de cac ban do lo vay thoi. Ah ma em la em cam dong voi cac tan mod lam day nha. Vua co tai vua co duc... Hau ta sau.
    Ps: xin loi vi khong co dau, e k hieu sao dang type thi no k co dau nua, dugn lock nick xoa bai em nha nha nha
  6. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Bạn VULANN ăn chơi thật. Tớ không đú được. Lần đi Indo trước của bạn tớ đã thấy nể rồi. Giờ lại thêm phát nữa.
    Hồi hộp hóng bài và ảnh của bạn. Chúc bạn những ngày còn lại vui
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Nhớ ăn nhiều côn trùng sẽ giảm béo đấy .
    Cập nhật cho anh cái cửa khẩu Lào -Cam thế nào rồi? Sốt ruột quá...!
    Anh bạn ở Pắc Sế về VN trước hôm VULANN đi,hiện vẫn ở VN.Tiếc là không giúp được gì!
    Chúc cô may mắn,an toàn và vui vẻ...!!!
  8. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Buổi tối cuối cùng trên đất Cam. Take it easy.
    Ngày mai lên đường về TP HCM rồi, Tự dưng 1 cảm giác dang dở luyến tiếc.
    Trước khi đi, tôi chỉ nghĩ đến Cam như đến một vùng đất mới chưa từng đặt chân. Nhưng khi đến mới biết, nó không chỉ đơn giản như vậy, nó hơn rất nhiều là "đặt chân đến 1 vùng đất mới". Quá tiếc là chỉ có chưa đầy 5 ngày dành cho Cam. Chẳng đủ để "ngấm" con người, "ngấm" đất nước, "ngấm" những gì mà tôi còn đang bâng khuâng chưa hiểu. "Ngấm" 1 nền văn hoá Angko, "ngấm" 1 lịch sử đầy chiến tranh Tàu, Thái, Miến Điện,....Những hình ảnh của một cánh đồng chết qua bộ phim chưa phác thảo hết - The Killing Field.
    Những con người Cam, một phần thân thuộc như những con người VN vật lộn với cuộc sống sau chiến tranh. Những làn da cháy nắng, những khuôn mặt nhọc nhằn tất tưởi...
    Còn vương hình ảnh của một Làng nổi trên hồ Tonle Sap. Một bên "làng" Cam, một bên "làng" Việt, những người mang cùng dòng máu dân tộc tôi vẫn đang vật lộn cuộc sống sông nước, lềnh bềnh, lềnh bềnh, ngày này qua ngày khác. Khuôn mặt bé Nhi gày gò, 12 tuổi mà em như đứa em tôi 8 tuổi, dáng thoăn thoắt trên chiếc xuồng bé xíu, thoắt đã nhảy sang những chiếc thuyền lớn của du khách để bán vài chai nước kiếm thêm chút đỉnh cho cha mẹ... Đẹp nhưng buồn quá...
    Mỗi chuyến đi sao lúc nào cũng là một chút dở dang... Dở dang đủ để tôi còn luyến tiếc, còn thèm muốn, còn khát khao cháy bỏng..rằng nhất định tôi sẽ trở lại....
  9. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Những miền đất Việt Nam đẹp lắm, đẹp hơn bất cứ đất nước nào tôi đặt chân đến- Có lẽ không chỉ bởi thực sự bản thân Việt Nam đẹp, mà bởi tôi là con người Việt Nam.
    Nhưng đôi khi cần thay đổi không khí, đến những miền đất mới, họ cũng đẹp lắm, chỉ kém Việt Nam bởi rằng tôi yêu nơi tôi sinh ra.
    Phượt Đông Bắc Tây Bắc ác chiến thế mà rủ đi cùng không đi, tiếc thật. Lần sau đi cùng nhá Totto
  10. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Hôm từ Savan đi Pakse em có liên lạc với bạn anh, định bụng gặp người đồng hương trên đất bạn, nhưng gọi điện mà k được, tắt máy, nên e nghĩ anh í được nghỉ nên về VN chơi. Nên em lại 1 mình độc hành trên đất bạn.
    Côn trùng á??? Bên Thái, Lào, Cam, cả 3 nơi đều thấy vô vàn những mẹt côn trùng rán nhìn rất hấp dẫn, chỉ dám chụp ảnh và đứng nhìn như thôi miên khi họ ăn, chứ thần kinh em chưa đủ vững để nếm, hihì.
    Em đã hỏi cả người dân bản địa và hỏi trực tiếp ở biên giới Lào- Cam cho anh rồi, hơi nhì nhằng tí vì bác làm custom không nói tiếng Anh. Thông tin chưa được trọn vẹn, nhưng về nhà em giải thích cho anh.

Chia sẻ trang này