1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết Nam Lào, thả thuyền dọc Mekong sang Cam ăn ngày tết cuối cùng (10/4-20/4)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi VULANN, 31/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Phải chăng DANG DỞ ĐỂ TRỌN VẸN?!?
    Tôi vẫn bâng khuâng tự hỏi mình?!?!?!?!?!?!?!
  2. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Chẹp, sao lại tâm trạng thế. vui lên đi chứ.
    Bạn Phương Phan đang ở SG. Nếu ở SG thì liên lạc với bạn ấy. A có nhắn bạn ấy rồi.
    Thôi về đi, đường trần đâu có gì..
  3. luonganhviet

    luonganhviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng....................
    Đôi khi cố quên đi để cho ai đó thấy yên lòng...................
    Hãy bước tiếp như những chuyến đi mình đã qua.................
  4. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Bấu cấu đã zề đến Sài Gềnh an toàn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá. Sáng sớm mai bay chuyến sớm tinh mờ tờ mờ ra HN thân iêu và lại bắt đầu cày như trâu chó, khốn khổ cái thân tôi.
    @anhchinhs: lát nữa e gọi cho Phương sau, vừa về, ở nhà với gia đình cho không khí tí đã, lâu lâu không vào SG rồi. Mà cái lão anh dai nhà iem hơi khó tính, đi chơi thì bảo đú, nên ở nhà cho nành.
    Ah mà bâng khuâng á? Dĩ nhiên, đời người đôi khi phải bâng khuâng để thấy mình còn sống chứ, chẳng lẽ cứ hùng hục thì chạ ra sao cạ. Hơi láng mạn rồ man tíc tí, hề hề. Mà bâng khuâng thật đấy. Sao đời mình cứ dang dở dở dang, hị hị, Chưa rời chân mà đã quyến luyến. Nhớ lắm í, Lào- Cam những người anh em, chắc chắn sẽ trở lại, một ngày trở lại sẽ hoành tráng hơn, hị hị.
  5. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Ai thơ thẩn thẩn thơ thế nhỉ??? Đến gặp mình nhá, đây cúng thịk thơ. Cơ mà toàn thơ tha thơ thẩn thôi, sắp thành tay nhặt lá chân đá ống bơ vì thơ roài, hị hị
  6. luonganhviet

    luonganhviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chuyến đi thành công an toàn trở về
    Hi hi ghét nhất thơ đấy ạ thấy tâm trạng wa thui, chắc chẳng nhớ nổi ai đâu
  7. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Chia tay bao giờ chẳng tâm trạng. Người ta nói Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn, hị hị. Chia tay 2 bạn láng giềng lòng bùi ngùi xế hông bít.
    THôi, tán phét thế thôi k mod khó mồm, tks anh.
    Giờ đi ăn tối với gia đình, hị hị, yeahhhhhhhhhhhhhhhh, lâu lắm mới đc ăn bánh xèo Trảng Bàng, yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
  8. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Sắp 30/4 roài, cũng ngày này năm xưa mình mở màn cuộc cách mạng nô lệ văn phòng.
    Buồn quá, có khi em lại quay lại Lào. Bác nào đi không???
  9. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    Bác mới đi về giờ đi tiếp thì cũng hơi máu, 30.4 này cũng có nhiều nhóm sang bên đấy, nếu máu thì bác join sớm cho kịp.
    Có thể chờ sang tháng 7 để đi với nhóm bên này bằng xe máy
  10. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Lào thì chả cần join, quá thân thuộc với những con người hiền lành rồi. Mà xe ngày nào chả có, hứng lúc nào lên thì vác túi đi thôi.
    Đi xe máy có lịch trình thì rủ rê tớ với, xem có đú được thì lại đi tiếp

Chia sẻ trang này