1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết Nam Lào, thả thuyền dọc Mekong sang Cam ăn ngày tết cuối cùng (10/4-20/4)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi VULANN, 31/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    Sang tháng 7 làm chuyến đi bằng xe máy cho nó máu bác ơi. Kiếm đc vài người để lập nhóm đã.
  2. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Lại ra đi và vừa trở về. Lào..........
    Falang Peebaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    I''m a Monkaholiccccccccccccccccccccccccc
  3. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Lại một chuyến độc hành đầy xúc cảm. Đã về, và rồi trở lại, và còn trở lại nhiều lần nữa. Tôi cảm thấy như mình duyên nợ với đất nước này. Cảnh đẹp có thể không thể bằng nhiều nước khác, hay thậm trí còn thua đất nước Việt Nam thân yêu của tôi, nhưng có lẽ còn một cảm giác gì khác ngoài cũng cảnh đẹp đó níu chân tôi, thôi miên tôi mỗi lần đặt chân. Phải chăng đó là nơi tôi cảm thấy bình yên nhất ?!?
    Xin được viết lại chuyến đi ấy, phác lại những cảm xúc, niềm vui, trăn trở, khao khát ấy.
    Hành trình dường như không có gì thay đổi nhiều so với kế hoạch, chỉ một chút xíu điều chỉnh cho phù hợp với thời tiết và giá cả.
    Lịch trình và cung đường thực tế:
    - Chiều tối thứ 6, ngày 10/4: xuất phát Hà Nội- Savannakhet (tại bến xe Nguyễn Huy Tưởng)
    - Chiều thứ 7, ngày 11/4: đến bến xe Savannakhet khoảng 4h chiều, bắt xe đi Mukdahan (nhập cảnh vào Thái Lan, ngủ đêm tại Mukdanhan)
    - 12/4: chơi loanh quanh Mukdahan đến 10h30 bắt xe bus nhập cảnh lại Lào, đến bến xe Savannakhet bắt xe đi Pakse. Xe đến Pakse vào khoảng 6h30 chiều, ngủ đêm tại Pakse
    - 13/4: bắt tuktuk đi bến xe phía Nam Pakse, mua vé bus đi Si Phan Don. Đến Si Phan Don khoảng gần 11h trưa.
    Đi thuyền sang đảo Don Det, nghỉ ngơi, ăn trưa. Chiều thuê xe đạp sang Don Khon và thăm thác, bãi Dolphin
    - 14/4: sáng đi thuyền quay lại đất liền, thuê xe đi thăm thác Khon Pha Pheng. Chiều quay trở về Don Det, đi xem lễ tắm phật, lễ té nước đón tết. Party over night.
    - 15/4: Bắt xe Si Phan Don - Phnompenh. Ngủ đêm tại Phnompenh
    -16/4: Từ Phnompenh bắt xe đi Siemriep. Đến Siemriep vào cuối chiều. Bắt xe máy đi hồ Tonlesap, thăm làng nổi, ngắm hoàng hôn Tonle Sap. Tối party, ăn mừng tết Cam, nhảy múa khắp đường đến sáng
    - 17/4: Mua 1-day pass đi thăm Angko Thom, Angko Wat, ra hồ xem dân Cam tắm giữa trưa . Tối party tiếp
    - 18/4: Bắt xe quay về Phnompenh. Chơi loanh quanh Phnompenh
    - 19/4: Bắt xe Phnompenh- Saigon, chơi đêm SG
    - 20/4: bay Sài Gòn- Hà Nội, chiều đi làm luôn

  4. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Ngày 1 (10/4/09):
    Vẫn cố vật vã với công việc như thường lệ, sau giờ làm chạy một mạch về nhà tắm qua, rồi đồ nghề đã sẵn sàng từ đêm trước, giờ chỉ việc lên đường.
    Bình thường tôi cứ lầm lũi đi không ai hay, về chẳng ai biết. Nhưng lần này thì quá nhiều bạn bè biết. Bạn tôi nhiệt tình quá, nhất định muốn đưa ra bến xe. 6h30 xe bắt đầu chạy từ Nguyễn Huy Tưởng. Bạn lo lắng, cứ đứng đợi đến khi xe khuất mới lên xe đi về.
    Chiếc xe bus rách rách kiểu như bus đi trong Hà Nội, chứ không đẹp đẽ như những chiếc VIP đi Vientiane đâu. Liếc trên xe toàn những gương mặt đen xạm của mấy tay mà tôi đang tưởng tượng chắc cũng vất vưởng đủ góc cuộc đời rồi, mỗi tôi nhìn bé nhỏ phận gái. Chuyến đi hứa hẹn nhiều thú vị hồi hộp đây, tôi thầm nghĩ.
    Chiếc xe lòng vòng mãi trên những khúc phố đông đúc giờ tan tầm, mãi mới thò tới bến nước ngầm đón tiếp một chút hàng hóa và một vài vị khách, lại đàn ông.... Cũng phải đến hơn 7h30 mới xuất phát được từ bến nước ngầm đi tiếp. Tài xế là một thằng khùng, hắn ta lao như tên trên những khúc dường đông đúc. Lúc đầu tôi còn thiu thiu ngủ, chỉ đến khi thấy tiếng hò hét trên xe tôi giật mình tỉnh giấc thấy chiếc xe của mình chạm sát vào một chiếc xe tải đi ngược chiều, rồi lão tài xế giật mạnh sang bên trái, làm chiếc xe lắc lư trong tiếng gào thét của một số vị khách, còn tôi thì tỉnh ngủ hẳn.
    Đi đến Thanh Hóa lão tài xế dường như mới dịu dàng đi một chút, làm tôi cũng yên tâm hơn thiếp thêm một giấc ngủ chàng màng. Nhưng rồi cũng liên tục bị đánh thức bởi sự quan tâm của các bạn. Chưa lần nào tôi đi mà lại có nhiều người quan tâm đến vậy, hic. Thật lòng là tôi rất cảm động, tự nhiên thấy trách nhiệm của mình là phải bảo vệ chính mình an toàn, mạnh khỏe.
    Đến 4h sáng, tay tài xế vứt chúng tôi chỏng chơ ở một cây xăng nào đó để chúng tôi ngủ thêm, căn cho vừa giờ tới cửa khẩu là khi họ làm việc. Giờ đó mà vẫn có đồng đội gọi điện hỏi thăm cho sự an toàn của tôi. Rưng rưng xúc động thật sự...
  5. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Ngày 2 (11/4/09):
    4h sáng tôi thức dậy bởi tiếng điện thoại của một người bạn hỏi thăm tình hình đi đứng (cảm động ghê ). Bước ra ngoài ô tô tôi cũng chẳng hiểu mình đang ở nơi nào của Tổ Quốc nữa, xe vứt ngay cạnh 1 cây xăng, mọi người trên xe vẫn say giấc nồng, chỉ có anh lái và phụ xe đang đốt thuốc nghi ngút pha lẫn mù mịt sương sớm. Nói chuyện với bạn xong tôi lại lên xe cố ru mình vào giấc ngủ thêm một chút nữa và rồi xe lại lăn bánh theo hướng cửa khẩu Cầu Treo.
    Khoảng 6h30 cửa khẩu cũng hiện ra trước mắt. Cái cửa khẩu nhìn quen thuộc, vẫn mù mịt trong sương sớm, một vài vị khách lang thang chờ đến giờ mở cửa. Xe tôi không có vị khoai Tây nào, chỉ có người Việt và một số bạn Lào, nên thủ tục cũng rất nhanh. Hơn 8h đã sang đến bên kia biên giới, xe tiếp tục lăn bánh hướng Nam Lào
    [​IMG]
    Đến LakSao, xe dừng cho chúng tôi ăn bữa sưa (sáng trưa kết hợp). Biết chỉ có một bữa này thôi rồi xe sẽ chạy thẳng một mạch đến Savan nên tôi cố nhồi nhét cho đầy cái đĩa cơm nửa Việt nửa Lào vào dạ dày. Chị chủ là người Việt, cũng khá thân thiết. Ở đây hỏi ra thấy đổi tiền còn lợi hơn là tôi đổi ở Hà Trung.
    [​IMG]
    Hơn 10h chúng tôi lại tiếp tục hành trình. Chiếc xe bon bon trên đoạn đường Quốc Lộ 8 khá đẹp. Nếu như con đường từ Vientiane đi Vang Vieng, Luong Prabang, Phonsavan quanh co, uốn lượn; thì con đường Nam tiến này lại khá nuột nà, đều đều thẳng hơn. Hai bên đường chỉ thấy rừng rừng trong cái nắng cháy chói lòa mắt. Thỉnh thoảng mới thấy lác đác mấy cái nhà gỗ nằm chơ vơ giữa cây cối bao quanh.
    Đi cùng trên xe đã hơn nửa ngày rồi, lúc này chúng tôi mới bắt đầu thấy quen quen để nói chuyện với nhau. Ngồi sau tôi là một anh sang giám sát xây dựng ở Savan. Ngồi hàng ghế phía bên kia là một anh sang Thái thăm nhà bác và chơi dịp tết. 3 chúng tôi bắt đầu nói chuyện huyên thuyên. Hai anh cứ ngỡ ngàng khi thấy tôi đi một mình nên cũng chia sẻ nhiều thông tin. Hai anh đều khuyên ở Savan chẳng có gì và bảo tôi nên đi sang bên kia biên giới của Thái Lan, chơi ở Mukdahan vui hơn, có nhiều cái về đêm thú vị hơn bên Savan. Vậy là lịch trình của tôi thay đổi. Đêm nay sẽ ngủ ở bên kia dòng Mekong, sang đất của các bạn Thái.
    Xe chạy rất nhanh nên khoảng hơn 3h chiều đã đến bến xe Savannakhet. Ấn tượng đầu tiên của tôi là hình như tôi đang trở lại Việt Nam vì đâu đâu ở khu vực này cũng là những dòng song ngữ Lào-Việt. Cũng như đã nghe nói, Savannakhet là đất của người Việt, bạn cũng dễ dàng nói tiếng Việt ở đây mà vẫn có nhiều cơ may sẽ được đáp lại.
    [​IMG]
    Nhanh chóng tôi mua ngay vé bus đi Mukdahan chuyến 3h30. Thủ tục xuất cảnh Lào khá nhanh chóng, băng qua Friendship Bridge, tiếp tục làm thủ tục nhập cảnh vào Thái. Nhưng các bạn Thái ăn hơi bị trắng trợn, đòi tôi 200Baht sẽ được qua luôn không cần điền giấy tờ gì hết nhưng tôi không chịu mà nhất định đòi xin form Xuất nhập cảnh và tự điền, thế là cũng tiết kiệm được 200Baht đấy.
    [​IMG]
    Sau khoảng chừng một tiếng thì tôi cũng đến Mukdahan, thị trấn nhỏ nhưng cuộc sống người dân có vẻ khá giả hơn ở Savan. Mukdahan cũng là đất của dân nhập cư, phần lớn là người Việt và Hoa, cũng có một số Lào nữa. Dọc dòng Mekong là cả một khu chợ, nhưng giờ tôi đến cũng đã hơi muộn, họ đã dọn hàng. Tối đó tôi lang thang chợ đêm Mukdahan, thưởng thức những đồ ăn lặt vặt thật ngon. Chỉ có món côn trùng tuy nhìn rất hấp dẫn mà tôi không sao đánh bại được cái cảm giác sợ hãi của mình để nếm thử. Thôi đành nhìn và chụp ảnh vậy.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Quay ra sông Mekong, tôi thả mình trong cái yên ả Mekong về đêm, phía xa xa bên kia bờ vẫn thấp thoáng ánh đèn của đất bạn Lào...
    [​IMG]
    Được VULANN sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 23/05/2009
  6. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký hay, nhưng ảnh to vãi lúa. Tiếp nhé.
    Bật mí thêm là cái cú điện thoại 4h sáng ấy có ít nhất 3 thằng chầu hẫu xung quanh để hóng. Nó nói chuyện xong thì 3 thăng kia lăn ra ngủ mất rồi.
  7. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    @ vari: lâu không bốt ảnh nên quên mất, hic, để to vãi chưởng. hehehe
    Sáng đó xúc động xuýt quay lại HN đấy, hị hị. Các anh quan tâm quá làm em nó cứ lo ngay ngáy trên đường, chả dám ăn chơi quá đà, lúc nào cũng lo phải bảo toàn, nguyên vẹn
    Thỉnh thoảng lấy hơi mới viết được, cố chờ ngày 3 nhé, thú vị bắt đầu từ ngày 3 hị hị
    Được VULANN sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 23/05/2009
  8. mightyman198x

    mightyman198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    dân chơi 0 đi ghê thật
    A lại đang đi công tác tiếp - lần này nội địa thôi.
    T4 về - hẹn e cuối tuuafn gửi lại sách LP nhé
    Cám ơn nhiều. Vẫn dõi theo topic hay
  9. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    Thế là đồng chí VULANN cũng độc hành dịp đó giống tôi
    Dự định đi nhiều nơi nhưng sang đến Vientinane thì beer và gái đẹp đã níu giữ chân nên cứ ở Viên chăn đón hết tết luôn rồi về.
    Vụ Miền tây Nghệ An cố gắng Join với đoàn nhé để sang Siêng Khoảng uống beer Lào
  10. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    @mighty: anh ới, đừng hẹn hò vào cuối tuần, vì cuối tuần em dành tình iêu cho những con đường , ít khi ở HN lắm. Cứ trong tuần, trưa cà phê cũng được, hoặc tối trà đá . Sang tháng 6 em lập lịch trình Indo cho các bạn nên mới lấy LP.
    @ VIEWMYWEBCAM: Cuối tháng 6 em định đi ăn cưới bên Lào, nói chung là sẽ đi. Nếu không đi ăn cưới thì đi theo chân anh sang Xiengkhuong cũng được, hì. PM nick, số đt có gì liên lạc

Chia sẻ trang này