1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết năm ni ......

Chủ đề trong 'Huế' bởi loncon18, 24/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    tết năm ni vẫn mắc áo quần cũ, đi chơi với người yêu hehe, tết năm này khôg có tiền lì xì, tết năm nay không có được chơi bài, tết năm này là nhậu được huuhuhuh
    Welcome to Box Huế.. Click here,please!
     
  2. Không biết tết thế nào, nhưng bây giờ chưa tết mà ngày nào cũng chẳng biết trời trăng như thế này thì đi tong.
    [​IMG]
     

    ?Rất đơn giản. Sự đơn giản của những gì có thể của thơ. Của những gì cũng có thể là Huế. Bởi Huế chính là như vậy: ?olà những con đường, những dãy phố và ? xưa. Và buồn. Và đẹp. Cứ thế. Cứ đi tìm để rồi được sống với và rồi sẽ nhận ra??
  3. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Đêm Giao thừa là những đêm tuyệt đẹp của đời tui.Những đêm đó tui thường chìm đắm trong....giấc ngủ.Ehe năm ni cố gắng thức để điện tới nhà người ta chúc mừng năm mới cái đã...
    I'm still there everywhereI'm the dust in the windI'm the star in the northern skyI never stayed anywhereI'm the wind in the treesWould you wait for me forever?(Forever - Stratovarius)
     
  4. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    ehehe,lớn từng này rùi mà đêm giao thừa lại ngủ!!
    Đúng là Tết thì thích nhất là đêm giao thừa và sáng mồng 1...Nhưng hình như càng lớn thấy nó càng chán dần...
    Hồi nhỏ đêm 30 có đốt pháo,sáng mồng 1 có đốt pháo,6h sáng mà bọn trong xóm đã kêu đi hội chợ chơi đến trưa mới mò về...Vui ơi là vui...Lúc đó thì tui ko hiểu sao ba mẹ tui ko thích Tết,hay nói với mấy cậu mợ là "Tết này đóng cửa núp trong nhà ko tiếp khách quách cho rồi"...Tui thấy kì cục,Tết thích thế,có lì xì mà sao người lớn họ lại ko khoái nhỉ!
    Giờ thì tui hiểu rùi, ...Tết đóng cửa,thích làm gì thì làm,ko ai lên bắt mình ngồi tiếp thì đúng là rõ thích...tui nghĩ được như thế vì bữa nay chả có ai lì xì cho tui nữa...

    fxxx It All,fxxx This World,fxxx Everything That You Stand For.Don't belong,Don't Exits,Don't Give A ****.Don't Ever Judge Me.
  5. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Tết năm ni : ...............
    Năm ni vay mướn lại đi toang
    Vốn đi đường vốn, lời đường lời ...
    Phần trả tiền nhà, phần điện nước
    Tiền công đứa ở, tiền ...........
    Ôi ........ Ai cho Tui tiền tiêu
    Mọi cái bạn cần ~~~> http://yumi.vze.com <~~~ Kiếm tiền online
    YêuEmDạiKhờ.NET
  6. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    hic tết năm nay em lại không có tiền để mà tiêu nữa nè, ai có tiền không cho em với đi, em thích tiền li xì lắm đó nghe, lì xì cho em đi mà
    Welcome to Box Huế.. Click here,please!
     
  7. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Thế là Tết năm ni zui rồi,mới nhận được tin zui của người ta,còn ko thẳng tiến ra Huế cho rồi,háo hức kinh khủng,đèn xanh bật rồi mà ko đi thì công an cũng phạt thẳng tay
    ........HAPPY NEW YEAR.......


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  8. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    hello!!!!!!!!!!!!!! chừ là mùng một tết rùi nì
    năm ni chơi nổi mùng một đi chat, cũng dzui dzui
    ĐỜI SẼ TƯƠI SÁNG NẾU TA BIẾT ĐÓN NHẬN
    "ĐỜI LÀ CÁI ĐINH THÌ MÌNH LÀ CÁI BÚA"
  9. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Tết năm ni đi chi mà dữ rứa ko biết,để xem nha
    _ mồng 1 về quê thăm ông bà
    _ mồng 2 đi Huế
    _ sáng mồng 3 có mặt ở ĐN,chưa kịp nghỉ ngơi con ranh lôi đầu đi tiếp
    _ mồng 4 box ĐN đến nhà nhậu 1 trận
    _ hôm ni mồng 5 đi họp lớp,khổ nỗi box ĐN họp đầu năm cùng giò với họp lớp,bây h đứng ở giãu chẳng biết theo fe nào đây
    Sáng mồng 2 đi Huế,ko ngờ H lạnh kinh khủng,vào nhà loncon ngồi chưa kịp ấm thì thằng cacbanoi bắt lì xì,xong rồi đến bé P láu cá,còn con bé Hà nó lo đi chơi với bồ nên đỡ tốn tiền lì xì,bé over thì ở A Lưới,thằng nor thì đi họp lớp,cu Kien ở Sing chưa về,loncon chơi ngông,lì xì mà ko lấy,oách ghê,tính đi tính lại thấy ít hao tiền lì xì ghê,mà cái thằng cacbanoi hắn tham kinh,nó bắt lì xì cho vợ nó nữa,ui zoi oi,tham thế là cùng


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  10. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Tết năm ni hi vọng vào nhiều điều,cuối cùng toàn những chuyện đâu đâu ko à,thất hứa với be'' Trang ,nói là mùng 7 ra H mà ko đi được,anh xin lỗi nghe bé Trang
    Chiều mùng 4 ,2 thằng bạn thân rủ mùng 7 đi Huế thăm người ta,tự nhiên tới tối mùng 5,đùng 1 cái khỏi đi luôn,chán đủ thứ thứ


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     

Chia sẻ trang này