1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết nào !!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi BANH_MI_CHAY, 01/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Tết nào !!!

    Hì, kể chuyện tết cho zui đi anh em ui.....
    Tết năm này, ôm 3 bộ film chưởng về nhà : Song long đại đường là hay nhất. ^_^ . Rồi là Kỵ sĩ rồng, lại cả bộ Harry, người nhện xem lại nữa. Tết năm nay ở nhà ngoan, tiếp khách, cố gắng phấn đầu phong bao cho đủ cái máy ảnh kts. Hix, kết quả, bao người đến mà chẳng lì xì gì cả, cuối cùng, ngày 4 tết rồi mà vẫn chỉ là đầu 5 tiền mừng tuổi. 5 tờ thì làm sao đủ mua kts chứ. Hix hix, mình mới 18 tuổi, đâu đã lớn, nhớ rõ ngày trước chị gái 20 tuổi mà vẫn được lỳ xì...>_< ...
    Năm nay đúng giao thừa thì tự dưng mất điện, lạ thiệt. Lại còn chuyện đốt pháo. Link cả thằng Trố đốt pháo bị tóm lên phường. Buồn cười , thế này chứ :
    - Mấy thằng ranh con này, lấy pháo ở đâu ra !!!
    - Mẹ cháu cho cháu đấy, cả bác, cả chú cháu nữa !!!
    - Thái độ gì đấy hả thằng ranh con, tao chả cho ăn vả bây giờ !!!
    - Chẳng thái độ gì cả, chỉ là thái độ của con trưởng ban kinh tế, cháu Vụ trưởng vụ báo chí, cháu tổng biên tập báo An ninh thế giới, cháu ruột bác Cường trưởng phòng giao thông , cháu ruột bác Thành trưởng phòng điều tra xét hỏi thôi.... Còn nữa,nếu chú muốn nghe.....
    - Ờ thì...đã là con em trong nghành, sao mà cháu lại không giữ gìn thế....
    - Thì chú biết, tết nhất cũng phải vui vẻ tí chứ......
    - Thôi về đi, lần sau đừng thế nhé...../
    .......... Hi hi, vui thật, tết gặp mấy ông như thế này rất là giông.
  2. bluesky18987

    bluesky18987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tao chỉ buồn cười cái mặt thằng cha mà bợp tai tao.... Ha ha, nói xong, nhìn mặt cha này biến sắc.Lúc về, tao còn bảo chứ.... làn sau cháu bảo thằng bạn cháu, dẫn mấy bác đến nhà xem chú bợp tai cháu nhé...... Ha ha, ông bác cứ ừ ừ... Buồn cười....
    Tết năm nay kiếm ác...He he, mẹ tao đòi được nơ, cho nhiều wé luôn.

Chia sẻ trang này